Inter phải chi thêm tiền, trong khi Juventus dùng Paulo Dybala làm mồi nhử. Có nghĩa là hai đội bóng lớn ở Serie A đều muốn có Romelu Lukaku của M.U. Nhưng ở một cái nhìn khác, chính Lukaku cũng đang hối hả tìm cách thoát khỏi Old Trafford trong những ngày này.
Bằng cớ thuyết phục cho nguồn tin nói rằng, chính Romelu Lukaku phải tìm mọi cách thoát khỏi M.U: anh lập tức đổi máy bay để sang Bỉ gặp người đại diện, ngay khi M.U đáp máy bay về Anh sau trận giao hữu mới nhất.
Trận thắng Tottenham 2-1 vừa qua giúp M.U duy trì chuỗi trận toàn thắng trong mùa giao hữu. Nhìn chung, HLV Ole Gunnar Solskjaer hài lòng về mọi mặt, từ kết quả cụ thể cho đến lối chơi và tinh thần tập luyện. Các cầu thủ mới hòa nhập rất ổn thỏa trong khi “bom nổ chậm” Paul Pogba rút cuộc cũng đã gò mình vào khuôn khổ.
Trớ trêu ở chỗ, thành công của M.U càng lớn thì thất bại của riêng Lukaku cũng càng rõ ràng, và đấy là lý do khiến anh bây giờ chỉ mong có đội chịu trả đủ tiền chuyển nhượng cho mình. Lukaku đâu còn tương lai ở Old Trafford, khi mà M.U tỏ ra quá ổn, riêng anh không đá phút nào trong 4 trận giao hữu vừa qua!
Vụ đàm phán của Inter vừa qua sụp đổ vì M.U dĩ nhiên không chấp nhận đề nghị 54 triệu bảng. Bây giờ, báo giới cho hay Inter sẵn sàng trả thêm, nhưng đấy đã là “hạ sách” nếu như một nguồn tin khác là đúng: Juventus gạ đổi Paulo Dybala và bù tiền để có Lukaku.
Dù không cần Lukaku, nhưng M.U vẫn phải tìm mua một tiền đạo khác nếu bán chân sút người Bỉ. Cần tìm đâu nữa, khi đã có sẵn Dybala trong đề nghị của Juventus! Chưa biết bản thân Dybala có muốn gia nhập Old Trafford hay không, nhưng anh vốn là bạn thân của Pogba khi cả hai cùng chơi ở Juventus.
Tóm lại, đổi Lukaku lấy Dybala là ý tưởng hay. Nếu như vụ này trở thành hiện thực, giới quan sát rất khó “bàn ra tán vào”, bởi tóm lại thì đâu ai biết giá chuyển nhượng cụ thể trong một vụ trao đổi cầu thủ. Nó khác xa với việc bán Lukaku cho Inter. M.U sẽ mang tiếng là thua lỗ nếu họ đồng ý mức giá 54 triệu bảng.
Nhìn từ một khía cạnh khác, việc phải cò kè thêm bớt tự thân nó đã chỉ ra điểm yếu của Inter rồi. Không ai không biết, tân HLV trưởng Antonio Conte của Inter đã “chấm” Lukaku từ lâu. Trong hàng ngũ đỉnh cao bây giờ, chẳng có đội mạnh nào lại phải so đo thêm bớt khoảng chục triệu bảng, khi muốn mua một ngôi sao phù hợp với quan điểm chuyên môn của HLV trưởng như vậy.
Còn có tin M.U đang nhắm Moussa Dembele của Lyon như một giải pháp thay Lukaku. Cũng thế: không “khoa học” bằng giải pháp trao đổi với Juventus, bởi nó quá cập rập. Rút cuộc, cũng đâu đã biết chắc M.U có bán được Lukaku hay không, chưa kể nếu phải đợi bán xong Lukaku mới mua Dembele thì dĩ nhiên M.U sẽ bị ép giá - như chính họ đang ép giá Inter trong những ngày này.
Nhìn từ góc độ của M.U, tốt nhất là nên giải quyết đứt điểm vụ Lukaku để tập trung vào lĩnh vực chuyên môn. Bán đi đâu cũng được, bởi trong tình thế bây giờ, sẽ chẳng ai bảo M.U “mất Lukaku”. Không kể trận đấu hữu hảo với Kristiansund (CLB quê hương của Solskjaer), M.U chỉ cần vượt nốt Milan là hoàn tất chuỗi trận thắng tuyệt đối, làm khí thế bước vào mùa bóng mới.
Lukaku không còn thích hợp
Mùa trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer thường bố trí sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-4-2. Nhưng trong các trận giao hữu vừa qua, M.U luôn chơi 4-2-3-1. Với cách chơi này, Lukaku không còn thích hợp với M.U nữa, bởi anh thuộc mẫu trung phong cố định. Có vẻ như M.U của Solskjaer mùa này sẽ đá nhanh hơn, với yêu cầu trung phong phải di chuyển linh hoạt hơn. Đây có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến Lukaku phải tìm cách “thoát thân” bằng mọi giá.
Tạp chí Bóng đá trân trọng gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền. "Ấn phẩm Magazine về Euro 2024" DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO. Ngoài ra, độc giả được tặng kèm Lịch thi đấu khổ lớn.
Giá bán: 98.000 VNĐ. Đừng bỏ lỡ!
Arsenal đang chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua nhằm có được tiền đạo Nicolas Pepe của Lille. Theo báo giới Anh, quá trình đám phán giữa các bên đang tiến triển thuận lợi và có thể thứ Hai tới Arsenal sẽ hoàn tất thương vụ "bom tấn" này.
Hậu vệ cánh trái Sead Kolasinac của Arsenal vừa thể hiện bản lĩnh đáng nể khi dám tay không chiến đấu với 2 tên cướp táo tợn có vũ khí. Đáng chú ý, không phải đến bây giờ đồng đội Mesut Oezil của anh mới biết khả năng chiến đấu của cầu thủ này.
Tottenham đang tiến gần tới chữ ký của Paulo Dybala (Juventus) và nếu thương vụ này thành công, một chuỗi domino cực kỳ đáng chờ đợi của mùa Hè 2019 sẽ diễn ra: Dybala về Tottenham, đẩy Christian Eriksen sang Man United và giúp Paul Pogba dứt áo ra đi...
Trong trận đấu với Tottenham, Anthony Martial tiếp tục được Ole Solskjaer thử nghiệm ở vai trò trung phong. Và tiền đạo người Pháp lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa. Martial hoàn toàn có thể sẽ là “số 9” của M.U trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng mở màn Premier League…
Đội chủ nhà Kawasaki Frontale rất dễ giữ được sạch lưới trước Oita Trinita, đồng thời kéo theo trận cầu lúc 17h00 hôm nay tại giải VĐQG Nhật Bản về xỉu bàn thắng.
Tottenham được cho đang theo đuổi tiền đạo Paulo Dybala của Juventus. Nếu thương vụ này thành công, sẽ có nhiều người hưởng lợi, song đi kèm với đó cũng mang đến tin buồn cho một số cầu thủ khác.
Tammy Abraham, tiền đạo trẻ 21 tuổi và mới 3 lần khoác áo Chelsea bất ngờ được trao chiếc áo “số 9”. Tuy nhiên đó không giống như một đặc ân. Bởi sau quá nhiều ngôi sao thất bại, nhiều người nghi ngờ rằng tại Stamford Bridge, số áo này đã bị nguyền rủa.
Hậu vệ Sead Kolasinac đã được đông đảo người hâm mộ ngợi khen, ví như siêu anh hùng sự khi dũng cảm đuổi hai tên côn đồ hung tợn bằng đôi tay không một tấc sắt, trong một vụ cướp chiều qua tại London (nước Anh).
Cesar Luis Menotti đã qua đời vào ngày 5/5/2024 ở tuổi 85. Đây là HLV đã gạch tên thần đồng Diego Maradona, khi đó 17 tuổi, tham dự World Cup 1978 mà Argentina là chủ nhà và giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Cậu bé vàng đã bị tổn thương sâu sắc cho đến khi chết mà không hề oán hận.
Vào chiều nay (6/5), HLV Kim Sang Sik sẽ ký hợp đồng với VFF để chính thức trở thành HLV ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Vậy đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV người Hàn Quốc sẽ thế nào.
Điểm tin 6/5
- Tiền đạo Huỳnh Như ghi siêu phẩm trong chiến thắng của Lank FC
- Làm lành với Klopp, Salah chạm mốc ấn tượng tại EPL
- Leverkusen lập kỳ tích bất bại mới
- Mbappe tự tin ngược dòng trước Dortmund
- Maguire nghỉ 3 tuần, MU 'toang' hết hàng thủ
- Zidane từ chối thẳng Bayern, đặt cửa Real thắng
- Bayern muốn bổ nhiệm Ten Hag
Sau nhiều chờ đợi, Đặc san EURO 2024, ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Bóng đá về giải vô địch châu Âu sẽ diễn ra tại Đức mùa Hè này, đã chính thức lên kệ. Nhanh tay đặt mua để là một trong những người đầu tiên sở hữu ấn phẩm này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn