M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:40 ngày 22-04-2019
Nhiều người sẽ chê bai khả năng của Ole Gunnar Solskjaer có hạn khiến Man United thua thảm Everton đêm qua. Thế nhưng, điều này thực sự không công bằng bởi chính các cầu thủ mới là người đáng trách.
M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách
Mỗi khi một đội bóng bại trận, HLV trưởng tất nhiên phải là người đứng ra lãnh trách nhiệm. Thế nhưng, câu chuyện ấy đôi khi không thể áp dụng ở Man United - đội bóng hiện sở hữu sức ì nhiều hơn sức bật mà ngay đến cả Sir Alex Ferguson tái xuất cũng khó cứu nổi chứ đừng nói đến một người còn non kinh nghiệm cầm quân như Solskjaer. 

Trước Everton, Man United chẳng khác gì một CLB tầm trung. Họ đá như rắn đầu, thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi và điều quan trọng là tinh thần rệu rã. Theo dõi M.U thi đấu, người hâm mộ có thể cảm nhận được sự buông xuôi trong từng bước chạy, từng pha tranh chấp của các chàng trai Quỷ đỏ. Everton có 4 lần chọc thủng lưới David De Gea, và tất cả đều đến một cách tương đối dễ dàng. 

Đầu tiên, Richarlison thoải mái móc bóng trong khu cấm địa mở ty số mà không gặp bất kỳ sự đeo bám gắt gao nào. Kế đến, Gylfi Sigurdsson cũng có quá nhiều khoảng trống để tung ra cú sút sấm sét, khi Nemanja Matic còn chẳng thèm lao vào ngăn cản. Lucas Digne ra chân như chỗ không người từ ngoài vòng cấm, trong khi Theo Walcott chuyển hóa thành công bàn thứ 4 từ sự hời hợt của hậu vệ M.U. Mọi thứ đã tạo nên một đêm ác mộng cho Quỷ đỏ song nó hoàn toàn xứng đáng. 

Dưới cái nắng chói chang ở Goodison Park, dường như chỉ có mình Scott McTominay (vào sân ở hiệp 2 thay Fred) còn giữ được sự nhiệt huyết dành cho đội bóng. Tiền vệ 22 tuổi chạy không ngừng nghỉ, tích cực đeo bám những chẳng tài nào cứu rỗi nổi Quỷ đỏ. Trên băng ghế huấn luyện, Solskjaer xuất hiện với gương mặt đăm chiêu. Ông bất lực và có chút gì đó trông tội tội, giống y hệt Jose Mourinho thời điểm ngày cận kề trát sa thải. Liệu có thực sự công bằng khi đổ hết tội lỗi lên đầu Solskjaer, bởi xét cho cùng trong tay ông chỉ nắm những cầu thủ sở hữu chất lượng như vậy và rất khó cải tạo. Nên nhớ rằng, các gương mặt ấy đã tiễn Mourinho khỏi Old Trafford trong tủi hổ. 

M.U trải qua trận đấu tệ hại trước Everton

Trước khi ra đi, "Người đặc biệt" thường than vãn chuyện học trò chơi thiếu tinh thần và sức sống. Không mấy ai tin những ngôn từ được thốt ra từ Mourinho, thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn bị chỉ trích ngược lại. Theo họ, chính Mourinho là người "tác oai tác quái" khiến dàn sao M.U chán nản không thèm thi đấu, để rồi mong ông cuốn xéo càng nhanh càng tốt. Và rồi Solskjaer đến, M.U thắng như chẻ tre và việc đổ lỗi lên Mourinho ngày ấy càng trở nên rõ ràng hơn. 

Thế nhưng, sau chuỗi ngày thăng hoa, Quỷ đỏ lộ nguyên bộ mặt thật là một tập thể rệu rã. Paul Pogba, Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Romelu Lukaku hay ngay cả De Gea đều gây thất vọng. Mùa giải chưa kết thúc song Quỷ đỏ đã phải nhận 48 bàn thua, nhiều nhất trong 4 thập kỷ qua. Sau trận đấu, Solskjaer xin lỗi các cổ động viên, đồng thời đe dọa sẽ "trảm" cơ số cầu thủ. Là người trong cuộc, Solsa chắc chắn hiểu rõ những "ung nhọt" đang hủy hoại đội bóng, và ông lúc này đáng thương hơn đáng trách. Hơn lúc nào hết, Solskjaer nên bắt tay vào hành động thay vì chỉ hăm dọa.

Nhìn về trường hợp của Solskjaer hiện giờ, có lẽ không ít người sẽ suy ngẫm lại về những gì Mourinho đã làm. Cựu thuyền trưởng Chelsea sở hữu tình yêu lớn cho Man United nhưng rốt cuộc phải ra đi giữa chừng vì nhiều học trò... bất hảo. Rõ ràng, M.U cần phải mạnh dạn trải qua một đợt thanh trừng vào Hè 2019 nếu muốn tìm kiếm vinh quang chói lọi. Những Pogba, Lukaku hay Martial... dường như không nên gắn tương lai của mình với đội bóng.

5 tội đồ khiến M.U thua tan nát trước Everton

1. Nemanja Matic
Tranh chấp hời hợt, khiến M.U không thể kiểm soát được tuyến giữa.

2. Paul Pogba
Mang nhiệm vụ kiến thiết, sáng tạo nhưng Pogba không để lại được bất kỳ dấu ấn nào.

3. Diogo Dalot
Đá cánh trái thay Shaw nhưng Dalot thường xuyên bỏ vị trí, không hỗ trợ được hàng công.

4. Marcus Rashford
Dứt điểm kém và phải nhường chỗ cho Andreas Pereira ở phút 77. 

5. Anthony Martial
Gần như mất tích bên hành lang cánh trái trước hàng thủ Everton.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x