M.U: Tăm tối như thời David Moyes

MINH VIỆT
07:50 ngày 13-01-2015
Man United đã chi hơn 150 triệu bảng hồi Hè 2014. Rất nhiều ngôi sao thượng thặng được mang về nhưng tất cả chẳng giúp lối chơi của M.U sáng sủa hơn. Sau trận thua 0-1 trước Southampton, có thể thấy họ vẫn tăm tối hệt như thời David Moyes. Thậm chí, Man United đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4…
M.U: Tăm tối như thời David Moyes
TRỞ LẠI NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI NHẤT
Hơn 150 triệu bảng mà Louis van Gaal sử dụng hồi Hè vừa qua đã mang lại cho M.U điều gì? Dĩ nhiên, với số tiền đó, Van Gaal đã trang hoàng Old Trafford bằng những ngôi sao thượng thặng thế giới. 1 năm trước, khi David Moyes nói đến đội hình mạnh nhất của M.U, ông chỉ ước Tom Cleverley hay Danny Welbeck đủ khỏe mạnh để có tên trong đội hình xuất phát. Còn bây giờ, khi Van Gaal có lực lượng tốt nhất trong tay, ông đủ dũng cảm để gạt ngôi sao đang hưởng lương 265.000 bảng/tuần, Radamel Falcao khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Điều này có nghĩa, hơn 150 triệu bảng chi ra đã giúp M.U có chiều sâu đội hình đáng nể, khác biệt hẳn so với mùa giải trước. 

Nhưng chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu. M.U cũng vậy. Họ không thể là một đội bóng vĩ đại, không thể trở lại là Quỷ đỏ hùng mạnh của quá khứ, khi mà tập hợp đầy rẫy những ngôi sao của Van Gaal lại thiếu một bộ óc thủ lĩnh thực sự. 


M.U bây giờ là như thế, chơi tăm tối, thiếu chất xám. Cũng bởi thế mà trước Southampton tối Chủ nhật vừa qua, họ lần đầu tiên không sút nổi một cú sút trúng đích nào kể từ trận gặp Arsenal hồi tháng 5/2009 (tính tại Premier League). Cũng bởi thế mà họ một lần nữa chỉ biết dựa vào những đường chuyền dài như phương thức duy nhất để tiếp cận khung thành Southampton. Một lối chơi như thế dĩ nhiên là không đủ để đánh sập hàng phòng ngự chắc chắn nhất Premier League.

Thực tế, không phải đợi đến khi M.U thất bại trước Southampton thì người ta mới nhận ra họ chơi tệ. Quỷ đỏ đã chơi quá kém cỏi ngay cả trong chiến thắng 2-0 trước Yeovil ở FA Cup. Họ đã may mắn mới không để thua Tottenham (vòng 19) và Stoke (20). Họ cũng quá may mắn mới thắng được Arsenal (12) và Southampton (15). Nghĩa là, ngay cả khi M.U đang ở trong chuỗi 11 trận bất bại, họ cũng không trình diễn được một hình ảnh thuyết phục. Thời điểm đó, những vấn đề của M.U chỉ được tạm che đậy bởi họ vẫn còn bất bại. Còn bây giờ, khi vận may không song hành nữa, họ đã phơi bày ra đầy đủ những điều tồi tệ nhất.

LIỆU CÓ MẤT TOP 4?
Sự thật là M.U không cho thấy sự tiến bộ nào suốt thời gian qua. Và sự thật là cách chơi của họ vô hồn đến mức ngay cả những CĐV trung thành nhất cũng phải ức chế. Tại Old Trafford đêm Chủ nhật, thầy trò Van Gaal đã đưa NHM trở lại những ngày đen tối nhất của thời David Moyes.


Thất bại khiến M.U đã bị đánh văng khỏi Top 3. Ngay cả vị trí thứ 4 cũng đang bị đe doạ dữ dội bởi họ chỉ còn hơn Arsenal đúng 1 điểm. Nên nhớ, Pháo thủ được đánh giá là sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi đội hình của Arsene Wenger đang có dấu hiệu vào phom và họ cũng đón sự trở lại của một loạt ngôi sao sau chấn thương.

Câu hỏi đặt ra: Liệu M.U có bị đánh bật khỏi Top 4? Dẫu sao, cũng còn may cho M.U bởi 4 vòng đấu sắp tới, họ được gặp 3 đội bóng mới lên hạng là QPR, Leicester và Burnley. Nhưng nói vậy không có nghĩa M.U được phép chủ quan bởi Leicester và Burnley đang chơi quật khởi thời gian gần đây. Trong khi Leicester vừa cầm hoà Liverpool 2-2 ở Anfield thì Burnley cũng có trận hoà ấn tượng 2-2 trước Man City ngay tại Etihad. Ngay chính M.U ở lượt đi cũng bị Leicester hạ gục và Burnley cầm hòa.

Việc có lịch thi đấu thuận lợi liệu có là đủ để đặt niềm tin vào M.U? Thành thật mà nói, tin M.U lúc này chẳng khác gì đi đánh bạc. Một canh bạc mà bạn có thể cháy túi bất kỳ lúc nào!

5 VẤN ĐỀ CỦA QUỶ
“Bom tấn” vẫn xịt
Angel di Maria đuối sức rất nhanh còn Radamel Falcao thậm chí còn bị HLV Van Gaal nhận xét là “chỉ đủ sức đá 20 phút mỗi trận”. Luke Shaw, Marcos Rojo cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Trụ cột sa sút
Wayne Rooney đánh mất sức mạnh khi không được chơi ở vị trí sở trường. Việc Rooney chơi tiền vệ trung tâm mang lại hiệu quả rất phập phù. Trung phong Robin van Persie cũng trận hay trận dở.

Hàng thủ chắp vá
Hàng thủ M.U vốn đã mất cân đối lại không có được sự gắn kết. Các hậu vệ quen thuộc hay phải dưỡng thương còn những gương mặt trẻ như Tyler Blackett, Paddy McNair đều rất non nớt.

“Bão chấn thương” hoành hành
Danh sách thương binh của Quỷ đỏ luôn rất dài. “Bão chấn thương” bị đánh giá là do nguyên nhân chủ quan (giáo án huấn luyện, khâu phục hồi thể lực...) hơn là yếu tố khách quan.

Van Gaal bế tắc
Trách nhiệm lớn nhất về sự bất ổn của M.U vẫn thuộc về HLV Louis van Gaal. Ông vẫn chưa thể tìm ra sơ đồ tối ưu cho M.U. Ông chưa biết cách khai thác hết sức mạnh học trò cũng như giá trị tân binh.

CON SỐ:
8 Arsenal đã ghi 8 bàn thắng từ đánh đầu mùa này, thành tích chỉ kém mỗi West Ham ở Premier League 2014/15. 
10 QPR đã thua cả 10 trận sân khách ở Premier League từ đầu mùa giải, qua đó trở thành đội đầu tiên lập kỷ lục buồn này từ năm 1964. 
13 Di Maria chỉ thực hiện đúng 13 đường chuyền chính xác trận gặp Southampton, còn ít hơn cả thủ thành Fraser Foster (19).
27 Chiến thắng tối Chủ nhật vừa qua là lần đầu tiên sau 27 năm, Southampton mới thắng được Man United ở Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x