M.U thiếu chất 'siêu sao'

Dũng Phan
10:06 ngày 28-12-2017
Gần 15 năm trước, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tạo nên một dải thiên hà mang tên “Galacticos 1.0”. Đấy là đội hình mà trước đó chưa ai từng làm được, và sau ông cũng chưa ai có thể làm nổi.
M.U thiếu chất 'siêu sao'
Gần 15 năm trước, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tạo nên một dải thiên hà mang tên “Galacticos 1.0”. Đấy là đội hình mà trước đó chưa ai từng làm được, và sau ông cũng chưa ai có thể làm nổi. Perez có được đội hình khủng khiếp ấy không chỉ bởi tiền bạc, sức hút hay mối quan hệ, mà còn nhờ vấn đề thời đại, vì chỉ có thời đại ấy mới có chừng đó siêu sao cho ông đưa về. Kể từ sau thế hệ của Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo “béo”, David Beckham…, bóng đá thế giới không còn sản sinh ra lớp tài năng nhiều như thế nữa.

Những cầu thủ dạng Zidane, Ronaldo “béo”… ngày xưa, chúng ta không gọi họ là “ngôi sao”, mà là “siêu sao” - siêu cầu thủ. Những con người có khả năng bùng nổ, sở hữu những động tác bất ngờ, và những pha xử lý ngoài dự liệu. Cầu thủ cỡ ấy bây giờ chỉ còn 2 người là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Hoặc phần nào, có thêm Neymar (chỉ thiếu một Quả bóng vàng để ngồi “mâm trên”). Còn lại những Eden Hazard hay Gareth Bale, Luis Suarez… chỉ ở mức tiếp cận “siêu sao”. Nhưng “tiếp cận” thôi cũng đã tốt lắm rồi, chẳng hạn Kevin De Bruyne - một ngôi sao “tiếp cận” đang làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh

Man United có cầu thủ dạng đó không? Có chứ. David De Gea đấy. Thế De Bruyne khác gì so với De Gea? Câu trả lời là sự bùng nổ. De Gea tuy rất xuất sắc, nhưng vị trí thủ môn thì không thể đi quấy nát hàng phòng ngự đối thủ khi M.U bế tắc. Điều mà các bậc tiền bối Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy… năm xưa làm ở Old Trafford chính là điều De Gea không thể làm được. Về vấn đề này, M.U cũng có Paul Pogba là mẫu bùng nổ. Tuy nhiên, hiện tại cầu thủ người Pháp không thực hiện điều này, vì nhiệm vụ chính của Pogba là “đạo diễn”. Khi xưa ở Juventus, Pirlo là đạo diễn phát động tấn công (việc Pogba đang làm ở M.U), Vidal đánh chặn thu hồi bóng (vị trí Matic thực hiện), hai người ấy đã dọn đường cho Pogba thoải mái phô diễn. Hiện tại, M.U đang không có người làm chuyện này. 


Tổng hợp hai vấn đề trên, chúng ta đã thấy vấn đề của Man United. Cũng là lý do khiến họ không còn khiến đối thủ e sợ trong dịp Boxing Day. Đấy là thiếu ngôi sao biết cách bùng nổ. Tại sao phải sợ một con hổ đi săn với móng vuốt cùn và thiếu đòn hiểm?

Bây giờ, hãy đi tìm phương án giải quyết vấn đề. Phương án đầu tiên là Jose Mourinho bỏ sự bảo thủ trong chiến thuật, và không phụ thuộc vào “móng vuốt cùn” Romelu Lukaku. Sử dụng Ander Herrera và tin vào mẫu cầu thủ biết cách tạo đột biến như Anthony Martial. Phương án thứ hai, nếu Mourinho vẫn giữ lòng tin với Lukaku, tin vào 4-2-3-1 thì M.U phải hy sinh De Gea ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Nếu Man United sẵn sàng bán De Gea, Chủ tịch Florentino Perez của Real sẽ để Gareth Bale ra đi theo chiều ngược lại. Trong một thế giới quá ít “ngôi sao tiếp cận siêu sao” như bây giờ, cả hai đội bóng đều phải biết hy sinh cho mục tiêu cao hơn. Còn không, M.U phải “đánh bạc” với Antoine Griezmann.

Mourinho từng có một câu nói rất nổi tiếng: “Chuyển nhượng là câu chuyện của trứng ốp lết và quả trứng. Không có trứng, không có món ốp lết. Và nó còn tùy thuộc vào chất lượng trứng nữa”. Ai cũng nhớ vế đầu, nhưng còn có vế sau nữa: “Trong siêu thị bán trứng loại một, loại hai, loại ba, tùy theo giá cả. Giá càng cao thì chất lượng trứng càng tốt. Và nếu biết mua trứng ở đâu mà vẫn không mua, đấy chính là vấn đề.” Jose Mourinho, liệu ông có thấy ông đang thiếu trứng nào và mua ở đâu không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x