Số liệu từ Daily Mail vừa chỉ ra M.U đã tiêu tổng cộng 630 triệu bảng để mua sắm cầu thủ tính từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ Hè năm 2013. Số tiền cực lớn đã được Quỷ đỏ bỏ ra nhưng Old Trafford vẫn đầy rẫy sự bất ổn. Rõ ràng là sau thời Sir Alex, Quỷ đỏ đang thiếu sự định hướng về chiến lược mua sắm…
Lần gần nhất M.U vô địch Premier League là mùa 2012/13. Hãy xem Sir Alex mua sắm thế nào để mang về cúp bạc? Hè 2012, HLV huyền thoại người Scotland chỉ có chữ ký đáng chú ý duy nhất là Robin van Persie. Số tiền mà ông bỏ ra để chiêu mộ chân sút người Hà Lan cũng chỉ là hơn 20 triệu bảng. Còn tổng số tiền chuyển nhượng của Quỷ đỏ trong cả mùa Hè đó là gần 70 triệu bảng. Chỉ tiêu từng ấy tiền nhưng Sir Alex đã mang về chức vô địch nước Anh.
Kể từ sau mùa bóng đó đến nay, từ chỗ nhà vua của Premier League, mục tiêu trong các mùa bóng của M.U từ sau thời Sir Alex bỗng chỉ còn là đảm bảo vị trí trong Top 4 để có vé dự Champions League. Sẽ càng buồn hơn nữa nếu biết rằng 4 năm qua, dù mua sắm vô tội vạ nhưng M.U vẫn bất ổn.
Bằng chứng, M.U đã “đốt” tổng cộng 630 triệu bảng để mang về cả thảy 20 cầu thủ. Càng tồi tệ hơn nữa nếu biết rằng hầu hết các bản hợp đồng mà M.U thực hiện thời hậu Sir Alex đều là các thương vụ thất bại. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ Di Maria. Họ lập kỷ lục chuyển nhượng nước Anh để có chữ ký Di Maria. Nhưng tiền vệ người Argentina chỉ ở Old Trafford đúng 1 mùa, trước khi bị bán sang PSG.
Vội vàng và không có chiến lược
Thiếu sức hút, vội vàng và không có chiến lược là những gì mà giới chuyên môn dùng để miêu tả về khả năng chuyển nhượng của M.U thời hậu Sir Alex Ferguson.
Hãy bắt đầu với David Moyes trước tiên. M.U thời Sir Alex là điểm đến mơ ước của hầu hết các cầu thủ. Nhưng sức hút của Quỷ đỏ đã sút giảm khủng khiếp ngay trong mùa Hè đầu tiên không còn Sir Alex trên ghế HLV. Bằng chứng, Hè 2013 Quỷ đỏ thất bại trong một loạt vụ chuyển nhượng quan trọng như Cesc Fabregas, Sami Khedira, Ander Herrera, Leighton Baines và Fabio Coentrao. PCT Ed Woodward thậm chí còn bỏ dở tour du đấu Australia của M.U, bay tức tốc về Anh để lo đàm phán mua Cesc Fabregas… nhưng cũng không thành. Để rồi cả Hè 2013, M.U chỉ có đúng chữ ký duy nhất là vụ mua Marouane Fellaini, học trò cũ của Moyes thời ở Everton.
Moyes bị sa thải. Hè 2014, Van Gaal cập bến Old Trafford. M.U để Van Gaal thoải mái mua sắm. Nhưng đây lại là một sai lầm khác. Mùa đầu tiên ở Old Trafford, Van Gaal tiêu của M.U tổng cộng 150 triệu bảng. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất trong Hè 2014 là phải mang về được trung phong hàng đầu thì Van Gaal lại thất bại. Để rồi vào ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè năm đó, M.U phải chữa cháy bằng vụ mượn Radamel Falcao. Sau đó thì ai cũng biết, cả mùa giải đó thì M.U khổ sở vì không có một trung phong săn bàn chất lượng.
Hè 2015, Van Gaal lại tiêu của M.U 127 triệu bảng. Memphis Depay được đưa về với giá 25 triệu bảng và được trao kỳ vọng sẽ giúp Van Gaal giải quyết bài toán hàng công. Nhưng Depay không phải mẫu trung phong săn bàn. Nghĩa là 2 mùa chuyển nhượng ở Old Trafford, dù đã tiêu của M.U tổng cộng gần 300 triệu bảng nhưng Van Gaal vẫn không thể giải quyết dứt điểm bài toán tiền đạo cắm. Đó chính là sự thiếu chiến lược chuyển nhượng của M.U thời hậu Sir Alex.
Phải đến khi Jose Mourinho đến thì định hướng của M.U mới rõ ràng hơn. 2 mùa Hè qua, ai cũng thấy những bản hợp đồng Mourinho thực hiện đều nhắm vào các cầu thủ cao lớn. Mourinho đang cơ bắp hoá Quỷ đỏ và coi đó là bàn đạp để lấy lại ánh hào quang. Tuy nhiên, cách chơi thực dụng của M.U dưới thời Mourinho lại đi ngược lại triết lý bóng đá thời Sir Alex. Chưa kể dù đã làm xấu xí M.U rất nhiều nhưng khả năng vô địch Premier League của M.U mùa này vẫn là khá thấp.
Thế mới nói 4 năm qua, M.U đã đốt hơn nửa tỷ bảng nhưng sự bất ổn vẫn đầy rẫy tại Old Trafford.
M.U chỉ tiêu sau Man City
Trong 4 năm qua, xét ở châu Âu thì M.U chỉ tiêu sau Man City và hơn các đội đứng sau là Chelsea và PSG. Cụ thể, Man City đã tiêu 779 triệu bảng để mua cầu thủ trong 4 năm qua. M.U đứng thứ 2 với 630 triệu bảng. Xếp sau lần lượt là PSG (605) và Chelsea (580).
4 năm tiêu nhiều hơn cả triều đại Sir Alex
Trong 4 năm qua, M.U đã tiêu 630 triệu bảng vào chuyển nhượng. Như vậy, số tiền mà Quỷ đỏ “đốt” chỉ 4 năm qua còn nhiều hơn cả triều đại Sir Alex. Bằng chứng, trong 27 năm ngồi trên ghế HLV M.U thì Sir Alex chỉ tiêu có 546,5 triệu bảng vào chuyển nhượng. Sự khác biệt giữa M.U trước và sau thời Sir Alex là rất lớn.
630 triệu bảng đã được chi ra để Man United có thêm rất nhiều ngôi sao thời hậu Sir Alex. Tuy nhiên, không ít tân binh trong số đó đến trong sự kỳ vọng nhưng chỉ để lại nỗi thất vọng. Sau đây là 5 gương mặt tiêu biểu nhất.
Hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea đang gây bất ngờ lớn tại Ngoại hạng Anh, khi bám sát hai tiền vệ Kevin De Bruyne và David Silva của Man City trong danh sách những chân kiến tạo hàng đầu.
David Moyes đã được bổ nhiệm dẫn dắt West Ham. Đây là thời cơ để HLV này lấy lại tên tuổi, sau những thất bại liên tiếp ở M.U và Sunderland. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Moyes cũng tiết lộ kế hoạch vực dậy West Ham và việc làm đầu tiên của ông là tăng cường độ trong các buổi tập…
Có rất nhiều cầu thủ thành danh khi tới thi đấu ở xứ sương mù, tuy nhiên, cũng có không ít người danh tiếng bị hủy hoại. Andriy Shevchenko, Angel Di Maria và Radamel Falcao là 3 trong số 11 ngôi sao chìm nghỉm khi lưu lạc tới Ngoại hạng Anh.
Tỷ phú Roman Abramovic và các quan chức CLB Chelsea đã tổ chức cuộc hội đàm với nhóm doanh nhân Trung Quốc về việc đầu tư hơn 500 triệu bảng vào đội bóng để xây sận vận động mới.
Cựu danh thủ Arsenal, Lee Dixon vô cùng khó chịu khi 2 ngôi sao lớn của đội bóng cũ, Alexis Sanchez và Mesut Oezil đều tỏ ra thờ ơ với quá trình đàm phán gia hạn.
Tiền vệ Enzo Fernandez sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2023/24 khi anh quyết định phẫu thuật để giải quyết triệt để chấn thương háng nhằm kịp tham dự Copa America.
Tiền đạo Darwin Nunez đã bị HLV Jurgen Klopp yêu cầu im miệng sau khi anh liên tục phàn nàn về trọng tài sau trận thua 0-2 của Liverpool trước Everton ở rạng sáng 25/4.
Theo báo chí Anh, HLV Graham Potter là một trong những ứng viên sáng giá thay Ten Hag nhưng cuối cùng, vị thuyền trưởng người Anh đã chọn Ajax sau khi nhận thấy MU chưa thật sự quyết đoán ở việc tìm thuyền trưởng mới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn