M.U thua Juventus: Thở dài hay trách móc?

Dũng Phan
10:01 ngày 25-10-2018
“Con nhà người ta” là câu nói cửa miệng của một bộ phận phụ huynh Việt Nam. Bằng cách “sáng tạo” nên nhân vật “con nhà người ta” để đi so sánh với con nhà mình mỗi khi chúng bị điểm thấp hay làm gì không vừa ý, người phụ huynh đã khiến những đứa trẻ bị áp lực về tâm lý, dẫn đến rất nhiều đứa trẻ bị trầm cảm hoặc tạo ra sự phản kháng tiêu cực.
Lăng kính: Tiếng thở dài hay tiếng trách móc?
Sâu xa của “căn bệnh” này là do “bệnh thành tích”, cùng thói đua tranh của người lớn. Và cũng chính bởi nhiều vị phụ huynh đã quá “ảo tưởng sức mạnh” về đứa trẻ của mình. Cuối cùng thay vì cho chúng phát triển đúng hướng, lại gò ép theo kiểu bắt “con cá trèo cây”. Hiểu mình, hiểu người, hiểu con mới là sự phát triển đúng đắn.

Nếu như Manchester United để thua West Ham, thua Brighton… hoặc là bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh bởi một đối thủ bé nhỏ, thì chúng ta hẵng trách móc thầy trò HLV Jose Mourinho. Còn nếu như M.U để thua Juventus, thì chúng ta có cái cớ gì để hờn trách họ đây? Đối thủ của M.U rạng sáng qua đâu phải Derby County, một đội bóng hạng 2 và được dẫn dắt bởi một HLV mới vào nghề như Frank Lampard, mà đó là Juventus và tay HLV lão luyện Max Allegri. Một sự thật là Juventus không thuộc về nhóm đội bóng đẳng cấp thấp hơn Quỷ đỏ, thậm chí ngược lại. 


Hãy nhìn nào, 4 mùa giải gần nhất, Juventus vào chung kết Champions League hai lần, và là khách quen ở vòng tứ kết. Trong khi Manchester United thì không góp mặt hoặc bị loại sớm ở Champions League trong 4 năm qua. Hiện tại, M.U đang xếp thứ 10 ở Premier League, còn Juventus đang ngất ngưởng trên đỉnh bảng xếp hạng, Juve là nhà vô địch Serie A bảy mùa liên tiếp - một kỷ lục lịch sử. Luận về đội hình, Juventus sở hữu đương kim Quả bóng vàng thế giới là Ronaldo, cùng ngôi sao đang lên Dybala và một hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Còn Manchester United, có gì đây? Một Pogba đỏng đảnh, một Lukaku hay “giật mình” trước khung thành. Quỷ đỏ không có ai đạt đẳng cấp như Ronaldo, trong khi hàng phòng ngự thì đầy thảm họa. 

Rất rõ ràng, Manchester United đã thua một đội bóng mạnh thật sự, và họ thua rất xứng đáng. Cho nên thay vì trách móc, hãy dùng tấm gương Juve để soi chiếu lại xem M.U ở đâu? Chính ở đó, ta thấy một tiếng thở dài cho M.U hôm nay. Họ đã trôi đi quá xa so với đẳng cấp của chính họ, trong khi đối thủ thì vươn lên mỗi ngày. Người ta trách móc cũng chỉ bởi bị ánh hào quang năm xưa che mờ đi quá mà thôi.


Sau trận đấu, Jose Mourinho có phát biểu: “Tôi phải nói rằng, Juventus ở một đẳng cấp khác so với M.U”. Lần này, ông nói đúng, và đã đến lúc, những người yêu quý Quỷ đỏ phải chấp nhận điều đó. Tiếng thở dài để biết mình đang ở đâu, rồi cùng nhau xây dựng lại đội bóng, đó mới là điều nên làm, chứ không phải là tiếng trách móc chửi rủa không đúng sự thật về sức mạnh của đội bóng mình yêu, cuối cùng cứ bế tắc. Xin hãy nhớ cho, đối thủ đã đánh bại, cũng chính là một kẻ đi lên từ đống tro tàn. 

Ngày Calciopoli quét qua nước Ý, án phạt đã đẩy Juventus xuống Serie B và đội bóng này mất đi những cầu thủ quan trọng nhất. Trở về trong bùn đen của thất bại và sự nhục nhã, Juventus đã mất tới 5 năm để phục hồi và tìm lại sự kiêu hãnh. Ai cũng có lúc ngã xuống, quan trọng là đứng dậy chứ không đổ lỗi cho số phận, hay cho một cá nhân bất kỳ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • HLV Valverde: 'Barca không để Inter chơi bóng suốt cả trận' HLV Valverde hài lòng khi Barca thắng thuyết phục mà không cần Messi

    HLV Ernesto Valverde tỏ ra rất hài lòng khi Barcelona của ông giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan ở lượt 3 vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua. Theo thuyền trưởng Barca, các học trò của ông đã hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ.

  • Barca hạ Inter trong hình hài không thiên tài Barca hạ Inter trong hình hài phàm nhân

    Trong cuộc tiếp đón Inter Milan tại Nou Camp, Barcelona, HLV Ernesto Valverde và các học trò đã đưa ra câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi: Không Messi thì sao?

  • Juventus của Allegri giống 'Dream team' của Lippi Juventus của Allegri giống 'Dream Team' của Lippi

    Tỷ số 1-0 không phản ánh hết cục diện trận đấu tại Old Trafford. Juventus có thể thắng Man United đậm hơn nếu tận dụng hết những cơ hội trong hiệp 1. Sự vượt trội của họ gợi nhớ hình ảnh “dream team” của Marcello Lippi 22 năm trước.

  • Brozovic chặn Suarez sút phạt bằng pha làm tường cực 'dị' Brozovic chặn Suarez sút phạt bằng pha làm tường cực 'dị'

    Ở trận Barcelona đánh bại Inter Milan 2-0 trên sân nhà vào đêm qua (vòng bảng Champions League), tiền vệ Marcelo Brozovic bên phía đội khách trong nỗ lực ngăn cản cú sút phạt của Luis Suarez đã có pha làm hàng rào rất "dị".

  • PSG 1-2 Napoli: Tỏa sáng phút cuối, Di Maria giúp PSG giành lại 1 điểm PSG 2-2 Napoli: Di Maria tỏa sáng phút cuối, PSG thoát thua trước Napoli

    Dù có lợi thế sân nhà, PSG đã phải trải qua một trận đấu rất khó khăn trước Napoli. Phải nhờ đến khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ Angel Di Maria vào phút cuối, nhà đương kim vô địch nước Pháp mới có thể giành lại 1 điểm.

  • Dortmund 4-0 Atletico: Đại chiến một chiều Dortmund 4-0 Atletico: Đại chiến một chiều

    Borussia Dortmund tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể khi đè bẹp Atletico Madrid tới 4-0 trong trận đấu thuộc lượt 3 vòng bảng Champions League 2018/19. Đây là thất bại nặng nề nhất của đại diện Tây Ban Nha kể từ khi họ được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone.

  • Liverpool 4-0 Crvena Zvezda: Tam tấu SFM đồng loạt khai hỏa Liverpool 4-0 Crvena Zvezda: Tam tấu SFM đồng loạt khai hỏa

    Tiếp đón Crvena Zvezda, đội bóng lót đường tại bảng C, Liverpool đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0, trong đó ngôi sao Mohamed Salah lập cú đúp.

  • Barca 2-0 Inter: Không Messi vẫn có tiệc Barca 2-0 Inter: Không Messi vẫn có tiệc

    Lionel Messi ngồi trên khán đài, tay băng bó, đầu đội mũ lưỡi trai. Dưới mặt cỏ Nou Camp, Barca dù vắng anh vẫn ép Inter Milan gần như cả trận đấu và có được chiến thắng tương đối nhẹ nhàng.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca 2-0 Inter Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca 2-0 Inter

    Mời độc giả bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca 2-0 Inter trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

  • PSV 2-2 Tottenham: Níu chân nhau ở vũng lầy PSV 2-2 Tottenham: Cửa đi tiếp khép dần với Spurs

    Ở lượt trận thứ 3 bảng B Champions League 2018/19, Tottenham đã chơi một trận đấu hay trước PSV. Tuy nhiên, rốt cuộc, Spurs cũng chỉ giành được trận hòa 2-2 đáng tiếc, qua đó không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.

  • 23h55 đêm nay, trực tiếp PSV vs Tottenham Tường thuật PSV 2-2 Tottenham

    Trận đấu giữa PSV và Tottenham đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này khiến cả 2 CLB níu chân nhau ở bảng B Champions League 2018/19.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x