M.U: Tử huyệt ở sau lưng

Quang Hoà Quang Hoà
18:54 ngày 30-10-2018
Dù vừa có thắng lợi 2-1 trước Everton, Man United vẫn không thể che giấu thực tế họ đang có một mùa giải đáng quên. Không khó để nhận ra vấn đề của M.U là đội bóng này hiện sở hữu hàng thủ quá mong manh, dễ vỡ.
M.U: Tử huyệt ở sau lưng

Quỷ đỏ phòng ngự tệ cỡ nào?

Để thấy rõ đội bóng của HLV Jose Mourinho phòng ngự tệ cỡ nào, chúng ta hãy cùng xem thành tích của họ tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19. Tại sân chơi này, M.U đã để thủng lưới tới 17 lần chỉ sau 10 vòng đấu đầu tiên.

Bất chấp thực tế thủ môn tài ba David De Gea bắt chính cả 10 trận trên, đến giờ Quỷ đỏ mới có duy nhất một lần giữ trắng lưới (trận M.U đánh bại đối thủ yếu Burnley 2-0 ở vòng 4). Tới thời điểm này của mùa bóng, M.U chỉ phòng ngự tốt hơn 4 đại diện ở Premier League là Burnley, Cardiff City, Fulham và Huddersfield Town.

Những gì đang diễn ra thực sự khiến không ít người bất ngờ, bởi HLV Mourinho vốn nổi tiếng là nhà cầm quân đề cao sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Còn nhớ trong mùa đầu nắm quyền ở Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ phải chứng kiến đội bóng của ông để lọt lưới 15 bàn để lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục.

Đáng chú ý, tuy là bậc thầy phòng ngự, HLV Mourinho lại đang loay hoay không biết phải làm thế nào để giúp M.U hạn chế số bàn thua. Bằng chứng là ông đã phải liên tục xoay vòng các vị trí nơi hàng thủ qua từng lượt đấu.


Theo thống kê, suốt từ vòng 1 cho đến vòng 9, chưa bao giờ "Người đặc biệt" giữ nguyên hàng hậu vệ 2 vòng liên tiếp. Ở 2 vòng gần đây HLV Mourinho đều đặt niềm tin vào bộ tứ vệ Luke Shaw, Victor Lindelof, Chris Smalling và Ashley Young, nhưng những tính toán của ông chưa mang lại hiệu quả tích cực do M.U vẫn để lọt lưới tới 3 bàn.

Thủ kém thì đừng mơ cao

Nếu căn cứ vào thành tích phòng ngự của các nhà vô địch giải Ngoại hạng trong 10 mùa giải vừa qua, có thể thấy họ có đặc điểm chung là đều rất mạnh trong việc ngăn đối phương ghi bàn. Về cơ bản, đa phần các đội mỗi mùa để lọt lưới trung bình chưa đến một bàn/trận.

Riêng mùa 2008/09, M.U chỉ để thua có 0,6 bàn trận. Họ chính là nhà vô địch sở hữu hàng thủ khó bị đánh bại nhất trong một thập kỷ trở lại đây. Trong giai đoạn kể trên, chỉ duy nhất M.U mùa 2012/13 là nhà vô địch có số bàn thua trung bình mỗi trận lớn hơn 1 (họ thủng lưới 43 lần/38 vòng, bình quân 1,13 bàn/trận).


Đây là con số khá lớn, nhưng so với thời điểm đó thì Quỷ đỏ hiện giờ vẫn phòng ngự tệ hơn. Đơn giản, với 17 bàn thua qua 10 vòng, số lần lọt lưới trung bình mỗi trận của họ lúc này lên tới 1,7 bàn/trận.

Tóm lại, thành tích phòng ngự của M.U đang thua xa so với mức trung bình của những nhà vô địch giải Ngoại hạng. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi M.U đang xếp tận vị trí thứ 8 trên BXH thay vì góp mặt trong nhóm những đội có khả năng cạnh tranh ngôi vương.

Ở giải đấu có tính cạnh tranh cao như Premier League, ngay cả khi giải quyết được bài toán phòng ngự trong những vòng đấu tới, xem ra cũng đã quá muộn để thầy trò HLV Mourinho có thể mơ đến ngôi vị cao nhất tại sân chơi này.

Thành tích phòng ngự của các nhà vô địch Premier League trong 10 năm trở lại đây:
M.U 2008/09: 24 bàn (0,6 bàn/trận)
Chelsea 2009/10: 32 bàn (0,84 bàn/trận)
M.U 2010/11: 37 bàn (0,97 bàn/trận)
Man City 2011/12: 29 bàn (0,76 bàn/trận)
M.U 2012/13: 43 bàn (1,13 bàn/trận)
Man City 2013/14: 37 bàn (0,97 bàn/trận)
Chelsea 2014/15: 32 bàn (0,84 bàn/trận)
Leicester 2015/16: 36 bàn (0,94 bàn/trận)
Chelsea 2016/17: 33 bàn (0,86 bàn/trận)
Man City 2017/18: 27 bàn (0,71 bàn/trận)
M.U hiện giờ: 17 bàn (1,7 bàn/trận)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Sterling lập kỷ lục trong ngày Man City đòi lại ngôi đầu Sterling đạt cột mốc đáng nhớ ngày Man City đòi lại ngôi đầu

    Rahem Sterling đã có trận đấu thứ 200 ở Premier League sau trận thắng Tottenham 1-0. Trong ngày đặc biệt của mình, ngôi sao 23 tuổi vẫn tỏa sáng như thường lệ với đường kiến tạo giúp Mahrez ghi bàn duy nhất của trận đấu.

  • Arsenal khủng hoảng vị trí hậu vệ trái Arsenal khủng hoảng vị trí hậu vệ trái

    Chấn thương của hàng loạt hậu vệ đã khiến Arsenal tê liệt cánh trái. Khu vực này là nơi dẫn đến nhiều tình huống khung thành thủ môn Bernd Leno bị uy hiếp. Cũng chính từ lỗi lầm ở cánh trái mà Pháo thủ nhận bàn thua vào thời gian cuối, dẫn đến chuỗi trận toàn thắng bị cắt đứt trước Crystal Palace.

  • Vứt Lukaku, M.U leo nhanh hơn? Vứt Lukaku, M.U leo nhanh hơn?

    Hành trình trở lại Top 4 của Man United đang xuất hiện những tín hiệu khởi sắc, mà một trong số đó là việc Quỷ đỏ bất ngờ trở nên thanh thoát hơn sau khi vứt bỏ “quả tạ” Romelu Lukaku. Liệu Jose Mourinho có tiếp tục đi theo lối thoát hiểm này trong thời gian tới hay không?

  • Jorginho lần thứ 3 lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh 2018/19 Jorginho cán mốc 1.000 đường chuyền ở Ngoại hạng Anh 2018/19

    Tiền vệ tân binh Jorginho của Chelsea vừa có riêng một cột mốc mới cho bản thân sau trận thắng tưng bừng 4-0 trước đội chủ nhà Burnley tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

  • Dư âm Tottenham 0-1 Man City: Trông mặt mà bắt hình dong Dư âm Tottenham 0-1 Man City: Trông mặt mà bắt hình dong

    Trong trận đại chiến trên sân Wembley, Tottenham đã gục ngã trước Man City. Đó là kết quả đến từ một Man City chơi thực dụng, đồng thời đến từ một Tottenham tồi tệ như mặt sân Wembley.

  • Morata, khi niềm tin trở lại Morata, khi niềm tin trở lại

    Alvaro Morata lại ghi bàn. Nghe có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng đó là sự thật. Tiền đạo người Tây Ban Nha, với bàn mở tỉ số trong trận thắng Burnley ở Turf Moor, đã có bàn thắng thứ hai liên tiếp trên sân khách, sau bàn thắng trên sân của Southampton cách đây 2 vòng.

  • Arsenal: 'Vua ghi bàn' hiệp 2 Arsenal: 'Vua ghi bàn' hiệp 2

    Arsenal đã có trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước chủ nhà Crystal Palace ở trận đấu đêm Chủ nhật vừa qua, qua đó chấm dứt mạch trận toàn thắng ở Premier League ở con số 7. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng trước Crystal Palace, đội bóng của HLV Unai Emery đã chơi tấn công tốt trong hiệp 2.

  • Lukaku & tầm quan trọng đến từ sự... vắng mặt Lukaku & tầm quan trọng đến từ sự... vắng mặt

    Ai thích lịch sử, có thể đã nghe hay đọc về một cái tên huyền thoại: Leonidas. Đấy là ngôi sao đầu tiên của bóng đá Brazil, là cầu thủ đầu tiên đưa cú sút “ngả bàn đèn” lên hàng nghệ thuật. Giá trị của Leonidas đối với lịch sử bóng đá Brazil giống như Johan Cruyff đối với bóng đá Hà Lan vậy.

  • VIDEO: Tottenham vs Man City VIDEO: Tottenham 0-1 Man City

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu Tottenham vs Man City tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Không Hazard, không vấn đề gì! Chelsea: Không Hazard, không vấn đề gì!

    Tin xấu cho Chelsea trước vòng đấu vừa qua thì ai cũng biết: Eden Hazard không kịp bình phục để ra sân. Còn khi vòng đấu khép lại, hóa ra đấy lại là tin quá tốt. Không có Hazard, Chelsea không hề hấn gì. Đấy là chỗ đáng nói nhất trong trận thắng đậm 4-0 trên sân của Burnley.

  • HLV Mourinho sẽ có 100 triệu bảng để shopping phiên chợ Đông M.U cấp cho Mourinho 100 triệu bảng shopping chợ Đông

    Theo tin từ tờ Guardian, lãnh đạo Man United đã thông qua ngân sách 100 triệu bảng để HLV Jose Mourinho tăng cường lực lượng trong mùa Đông tới. Với số tiền rủng rỉnh này, HLV người Bồ Đào Nha dự định chi 60 triệu bảng để mua trung vệ Maguire của Leicester và có thể cả một tiền đạo nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x