Eric Bailly là trung vệ tiến được gần nhất đến đẳng cấp của Rio Ferdinand hoặc Nemanja Vidic ngày nào, tại Old Trafford. Nhưng, từ đầu mùa đến nay, Bailly chỉ đá không đến phân nửa số trận của M.U. Đội bóng của Jose Mourinho mà không suy yếu thì đấy mới là chuyện lạ.
HLV Jose Mourinho từng tỏ ra ngạo mạn, khi nói ông không bao giờ “khóc” vì vấn nạn chấn thương. Đấy có thể là chỗ láu cá của Mourinho, cốt làm mất mặt các đồng nghiệp hay đề cập tình trạng chấn thương khi nói về lực lượng cầu thủ trong tay họ. Dù sao đi nữa, đấy vẫn luôn là thực tế lạnh lùng: M.U không còn là chính họ khi thiếu Paul Pogba. Một mình Pogba đã vậy, huống hồ còn bao nhiêu trường hợp khác. Giới hâm mộ Old Trafford hẳn đang đau khổ khi có thông tin gần đây: Eric Bailly sẽ vắng mặt khoảng 3 tháng.
Mùa trước, Bailly phải vắng mặt vì chấn thương trong 6 giai đoạn khác nhau. Anh không thể hỗ trợ hàng thủ M.U trong các trận đấu quan trọng với Man City, Arsenal, Liverpool. Mùa này, Bailly chấn thương khi trở về từ loạt trận quốc tế cách đây hơn 1 tháng. Anh có ra sân vài lần, nhưng tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ. Bây giờ, Mourinho nói Bailly cần được phẫu thuật (và phải nghỉ lâu dài). Chi tiết này gợi ra một đề tài khác: phải chăng còn có nguyên nhân khiến M.U thường xuyên sứt mẻ lực lượng do chấn thương? Bản thân Mourinho xử lý tình trạng chấn thương không tốt?
Tính từ mùa bóng 2014/15 đến tháng 11 vừa qua, khi tổng số ca chấn thương ở Chelsea vẫn chưa đạt đến 100, thì M.U đã có tổng cộng 198 ca chấn thương. Tiếp theo là Liverpool (162), Arsenal (147), Man City (146), Tottenham (124). Xin được lưu ý: trước đây Arsenal mới là đội bóng chịu tai tiếng nhiều nhất ở Premier League về tình trạng chấn thương. Giới chuyên môn đã chỉ rõ: “bệnh viện Arsenal” thường xuyên đông khách vì chế độ tập và nghỉ của HLV Arsene Wenger không được khoa học cho lắm. Mourinho chỉ mới huấn luyện M.U từ đầu mùa trước, và bây giờ đội bóng của ông đã... vươn lên số 1, giữ cái vị trí không ai muốn có này. Chi tiết đáng tham khảo: Mourinho luôn là HLV thay đổi đội hình ít nhất trong hàng ngũ các đội mạnh ở Premier League.
Từ Pogba, Bailly cho đến Phil Jones, Marcos Rojo, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Chris Smalling, Victor Lindelof..., gần như M.U luôn có cầu thủ chấn thương, ở bất cứ thời điểm nào. Tình trạng mất 5-7 cầu thủ trước các trận đấu quan trọng là điều chẳng lạ. Mourinho không muốn “than thở”, hay ông phớt lờ tình trạng chấn thương ở M.U chẳng qua là để né tránh câu hỏi “tại sao lại như thế”?
Man City có thể không còn đá đẹp nữa nếu các hảo thủ như Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling thường xuyên chấn thương. Chelsea không dễ thay thế Alvaro Morata nếu anh này chấn thương dài hạn. Vấn đề là ở chỗ: nếu không bảo đảm luôn có cầu thủ trụ cột trong đội hình chính, ít ra cũng phải tìm cách hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Với M.U, đừng hỏi khi nào thì Mourinho có đủ đội hình tối ưu. Hãy hỏi: bao giờ đến lượt David De Gea, Antonio Valencia, Nemanja Matic, hoặc Romelu Lukaku?
Lãng phí 52 triệu bảng trong vòng 3 năm
Tổng số “ngày công” bị lãng phí vì tình trạng cầu thủ chấn thương trong vòng 3 năm gần đây của M.U có giá trị lên đến 52 triệu bảng - tương đương số tiền để mua một ngôi sao lớn. Thống kê tương tự cho thấy Chelsea tốn kém chưa đến một nửa so với M.U (24 triệu bảng). Tottenham chỉ mất 20 triệu bảng. Nói chung, M.U tốn kém nhiều nhất trong vấn đề này.
David Silva đã vắng mặt ở trận gặp Tottenham của Man City ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. Những người đồng đội đã ăn mừng chiến thắng bằng cách tri ân Silva nhưng vẫn chưa rõ lý do tiền vệ này không thể thi đấu.
Kevin de Bruyne đã có màn trình diễn xuất sắc giúp Man City hủy diệt Tottenham 4-1 ở trận đấu thuộc vòng 18 Ngoại hạng Anh. Sau trận, HLV Pep Guardiola của Man City đã ca ngợi hết lời De Bruyne.
Mohamed Salah đã chơi tuyệt vời trong màu áo Liverpool. Thậm chí, càng đá thì ngôi sao người Ai Cập càng tỏa sáng. Trong tháng 11, Salah đã ghi tới 7 bàn sau chỉ 4 trận ở Premier League.
Bournemouth là đối thủ phù hợp để Liverpool tìm lại cảm giác chiến thắng. Trước đội chủ sân Dean Court đang mệt mỏi, Mohamed Salah và các đồng đội hứa hẹn sẽ có nhiều đất diễn.
Trong nỗi tuyệt vọng của Ngoại hạng Anh, Tottenham được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi ngày chiến thắng của Man City. Nhưng rốt cuộc, Spurs cũng bị nghiền nát theo nghĩa đen trước sức công phá quá khủng khiếp của cỗ máy Man xanh.
Bằng một cú sút phạt hàng rào siêu đẳng, Marcos Alonso trở thành chủ nhân của bàn thắng duy nhất mang 3 điểm về cho Chelsea. Trong bối cảnh hiệu quả dứt điểm của The Blues đang gặp vấn đề và lịch thi đấu thì cực nặng, cứ thắng là tốt rồi.
Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý đặc biệt với việc mới đây ông từ chối dứt khoát lời mời trở lại làm HLV, và bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.
Bỏ lại sau lưng sự tiếc nuối khi thua Uzbekistan ở tứ kết giải futsal châu Á 2024, ĐT futsal Việt Nam đặt quyết tâm lớn vào trận đấu play-off với ĐT futsal Kyrgyzstan. Nếu thắng, thầy trò ông Diego Giustozzi sẽ tiến vào trận play-off cuối cùng.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Iraq, U23 Việt Nam nên chọn lối chơi, cách tiếp cận trận đấu như thế nào để giành kết quả tốt? Theo HLV Phan Thanh Hùng thì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì đá đôi công với đối thủ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn