M.U vs Liverpool: Khi Klopp cần 'quả bóng méo'

Dũng Phan
07:51 ngày 23-02-2019
Trong một bài phỏng vấn vào năm 1986, một phóng viên đã hỏi huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer bằng câu hỏi đầy tính ẩn dụ: “Thưa ông, đôi khi quả bóng không tròn phải không?”. Và Beckenbauer đáp lại một cách đầy dí dỏm: “Đúng, quả bóng đôi khi bị méo, mà nguyên do có thể là vì đường chỉ khâu của người sản xuất chẳng hạn”.
M.U vs Liverpool: Khi Klopp cần 'quả bóng méo'
Đoạn đối thoại hài hước ấy thể hiện rõ trí tuệ của Beckenbauer: một đội trưởng kỳ tài, một HLV xuất sắc, và còn là một chủ tịch giỏi. Không phải Beckenbauer không hiểu câu hỏi ấy là đang hàm ý về những bất ngờ trong các trận bóng đá nơi đội yếu có thể thắng đội mạnh, mà vì ông đang dùng “ẩn dụ” để đáp lại “ẩn dụ”.

Vào thời điểm đó, “Hoàng đế” đang là HLV của đội tuyển Tây Đức, ông ví mình với “người sản xuất”, và dùng hình ảnh “đường chỉ khâu” để nói về chiến thuật. Rất rõ ràng, Franz Beckenbauer không cho phép bất ngờ xảy ra. Với ông, Tây Đức - một đội mạnh, phải là đội chiến thắng. 

Người ta thích sự bất ngờ trong bóng đá, thế nhưng khi bạn cầm quân đội mạnh thì bạn sẽ không thích điều ấy. Liverpool của Juergen Klopp đang là đội bóng mạnh kiểu như thế. Họ không cho phép có “quả bóng tròn” nào xuất hiện từ đây cho đến cuối mùa giải. Tất cả phải là “quả bóng méo”, kể cả đối thủ có là đội bóng giàu truyền thống như Manchester United đi chăng nữa. Nếu Manchester United thắng Liverpool, đó phải là “quả bóng tròn”, là bất ngờ. 

Bởi lẽ đơn giản, M.U lúc này đang ở dưới so với Liverpool kể cả sức mạnh, lối chơi chiến thuật, hay phong độ. Nếu như Manchester United chỉ mới thắng các đội bóng không quá mạnh, và hiện rõ hình hài trước PSG tại đấu trường Champions League, thì bạn không nên quên Liverpool đã đá ngang ngửa với PSG ở vòng bảng Champions League

Suốt hơn hai năm qua, Liverpool giàu tính chinh chiến hơn rất nhiều so với M.U. Liverpool đã lần lượt đối đầu với Real Madrid, với PSG, và hồi giữa tuần là Bayern Munich, mà nếu Sadio Mane chỉn chu hơn một chút thì họ đã thắng rồi. Có nghĩa, Liverpool quá quen với việc gặp các đối thủ cứng cựa. Còn M.U của Solskjaer chưa được thử lửa nhiều.


Trong khi Liverpool như một chiến binh dạn dày sương gió, thì Manchester United của Solskjaer lại như một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Liverpool đang đá bằng khát vọng vô địch, thì Manchester United lại đá như rong chơi, như tung bay trên cánh đồng hoa. Bởi sau khi bị Jose Mourinho “nhốt” trong ngục tối suốt 3 năm, Quỷ đỏ đang xác định đi tìm cảm hứng và bản sắc nhiều hơn là mộng mơ đến chức vô địch. M.U không tệ, nhưng so với Liverpool bây giờ thì họ đã ở dưới đại kình địch một khoảng cách tương đối. 

Solskjaer có “đắc nhân tâm”, Klopp còn đắc nhân tâm hơn thế. Chiến lược gia người Đức thông minh và trả lời dí dỏm chẳng kém gì tiền bối Beckenbauer năm xưa. Ví dụ như hồi ở Dortmumd, khi Mats Hummels chấn thương, Klopp nói: “Chúng tôi sẽ chờ cậu ấy như một người vợ ngoan đang chờ chồng ra tù”. 

Solskjaer chưa sở hữu được những câu nói vừa đầy tính thương yêu lại dí dỏm và nhắn gửi nhiều như thế. Nửa đỏ thành Manchester vui, cũng một phần vì thoát khỏi sự ngột ngạt của Mourinho. Solskjaer đang đi tìm bản sắc ngày nào của Alex Ferguson, còn Klopp đã có bản sắc của riêng mình - bóng đá cuồng nhiệt như nhạc Rock. 

Solskjaer thông minh, ông gợi cảm hứng tấn công, giải phóng Paul Pogba để tìm thấy chiến thuật cho Quỷ đỏ, còn Klopp đã xây dựng cho The Kop một hàng thủ lì lợm, một hàng công vững bước với từng đường bóng pressing tầm cao, chứ không phụ thuộc cá nhân nào.

Super Sunday tối mai, Klopp cần “quả bóng méo”, còn Solskjaer mong “quả bóng tròn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x