M.U vs Liverpool: Không khác gì chung kết

Trần Minh Trần Minh
06:45 ngày 17-03-2016
Theo tính toán của máy tính, Man United có chưa đến 17% khả năng được dự Champions League mùa tới thông qua Premier League. Như vậy, con đường Europa League (phải vô địch) cần được HLV Louis van Gaal tính đến.
M.U vs Liverpool: Không khác gì chung kết
Ban lãnh đạo M.U đang ở vào tình huống hết sức khó xử. Lúc thì họ tung tin Jose Mourinho, lúc thì họ tung tin Ryan Giggs sẽ dẫn dắt M.U để thăm dò dư luận. Tuy nhiên, Mourinho vừa tuyên bố những thông tin kết nối ông với M.U đều là dối trá, dù ông thật sự thích công việc ở Old Trafford.

Trong khi đó, các huyền thoại ngày trước của Man United như Dwight Yorke, Bryan Robson, Paul Ince, Rio Ferdinand, Lee Sharpe, Phil Neville, Mark Hughes... đều đã lên tiếng tiến cử Giggs cho vị trí HLV trưởng M.U. Nhưng ban lãnh đạo M.U đang cực kỳ dè dặt bởi trong danh sách những cựu học trò của Sir Alex Ferguson, không có nhiều người thành công sau khi chuyển sang công tác huấn luyện. Thất bại thê thảm của Gary Neville ở Valencia hiện tại càng kéo dài thêm cái danh sách đáng buồn ấy.

Sa thải Van Gaal cũng là vứt bỏ những gì mà HLV người Hà Lan này xây dựng suốt gần hai năm qua. Trước thềm trận đấu với Liverpool, Van Gaal nói kế hoạch 3 năm mà ông đề ra vẫn đi đúng hướng. Nhưng hướng ấy có phải là hướng mà ban lãnh đạo và các CĐV Quỷ đỏ muốn hướng đến hay không lại là chuyện khác.

M.U đang lạc lối. Trận đấu với West Ham tại tứ kết FA Cup mới đây là một ví dụ. Trong số các tân binh mà M.U đưa về trong mùa Hè tấp nập năm ngoái, chỉ Anthony Martial hiện diện trên sân, còn lại đều ngồi dự bị. Trong trận cầu quyết định tấm vé vào bán kết, cơ hội khả dĩ nhất để M.U có một danh hiệu đầu tiên sau 3 năm, Van Gaal dùng Marouane Fellaini ở tuyến giữa chứ không phải Morgan Schneiderlin hay Bastian Schweinsteiger.

Việc những ngôi sao mà M.U tốn rất nhiều thời gian và công sức mang về không có đóng góp nào đáng kể cho thấy sự thất bại trong chính sách nhân sự của đội bóng này. Thành công của Angel di Maria tại PSG cũng như sự đáp trả dành cho Van Gaal, người đã hoàn toàn bất lực trong việc phát huy khả năng của ngôi sao người Argentina.

Van Gaal đang rất thèm khát một danh hiệu

Bây giờ, nếu Van Gaal muốn tiếp nối kế hoạch 3 năm dang dở kia, ông cần có một danh hiệu, hoặc tệ nhất là tấm vé dự Champions League. Từ chỗ tuyên bố có khả năng vô địch Premier League, M.U giờ đã văng ra khỏi Top 4 và chưa biết bao giờ mới trở lại. Europa League tuy là đấu trường hạng 2 ở châu Âu, nhưng nó lại là cơ hội giúp Van Gaal tìm kiếm tấm vé dự Champions League, tất nhiên là phải vô địch.

Đấu trường cúp giúp sự lên xuống thất thường của M.U có thể mơ mộng, dù cơ hội vẫn rất mong manh. Muốn thế họ phải lật ngược thế cờ sau khi đã thua 0-2 ở lượt đi. Mùa này, Liverpool cũng đang rơi vào trạng thái không ổn định. Họ có thể thắng rất đậm, nhưng đồng thời có thể thua rất đậm. M.U từng ghi 3 bàn/trận trong 7 trận. Họ từng đánh bại Liverpool 2 lần ở Premier League, trong đó một lần với cách biệt 2 bàn. Thế nên không gì là không thể.

Không cần đến khi Sir Alex Ferguson lên tiếng, Van Gaal có lẽ cũng cần hiểu rõ ý nghĩa của một trận “derby giữa lòng châu Âu” với Liverpool. Bị loại tất nhiên là tủi hổ, nhưng càng tủi hổ hơn nếu phải nhìn kẻ thù truyền kiếp đi tiếp.

Nếu làm nên điều thần kỳ, M.U có thể đi tiếp. Họ sẽ chỉ cách trận chung kết 4 trận đấu nữa. Đấy là nhiệm vụ đỡ gian nan hơn nhiều so với việc phải gồng sức ra đá 9 trận Premier League còn lại đồng thời hy vọng các đội cạnh tranh phải chững lại. Van Gaal và các học trò phải làm nên điều thần kỳ, nếu không, cũng chỉ có điều thần kỳ mới cứu nổi chiếc ghế của ông khi mùa Hè tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x