M.U vượt khó nhờ “bùa” của Mourinho?

HẠNH NGUYỄN
09:03 ngày 22-04-2017
Man United đã có trận đấu vô cùng vất vả với Anderlecht ở lượt về tứ kết Europa League rạng sáng qua. May mà Marcus Rashford ghi được bàn thắng quý như vàng ở phút 107. Người ta rất tò mò về khoảnh khắc HLV Jose Mourinho “hôn bùa may mắn” ngay trước khi Rashford lập công.
M.U vượt khó nhờ “bùa” của Mourinho?

Bùa may của Mourinho là gì?

Thời gian tạm dừng ngắn ngủi giữa 2 hiệp phụ trận M.U – Anderlecht, Mourinho bất ngờ lôi từ trong túi ra một vật nhỏ. Ông mở nó ra trong lòng bàn tay rồi đưa lên miệng hôn. Chỉ hơn 1 phút sau, Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ. 

Mọi người liền suy luận rằng vật bỏ túi mà Mourinho lôi ra hôn ngay trước khi Rashford ghi bàn chính là bùa may mắn của ông. Và họ rất thắc mắc xem bùa may của Người đặc biệt chính xác là cái gì?

Các tờ báo tại Anh “mổ băng” lại thì chỉ thấy được rằng đó là một cuốn sách nhỏ. Nửa bên trái có khá nhiều chữ. Nhưng vì sách nhỏ, chữ nhỏ và khoảng cách giữa bùa may của Mourinho với ống kính máy quay quá xa nên kể cả có “zoom” hết cỡ cũng không thể thấy rõ đó là những chữ gì.

Mourinho vừa hôn bùa xong, Rashford lập tức ghi bàn
Mourinho vừa hôn bùa xong, Rashford lập tức ghi bàn

Vậy thực ra bùa may mà Mourinho dùng để giải cứu M.U trong cuộc so tài vừa qua với Anderlecht là cái gì? Sao nó lại “hiển linh” ngay và luôn được như vậy? Ai cũng không biết, chỉ có một người biết. Nên chỉ có hỏi trực tiếp Mourinho thì mới mong có được câu trả lời.

Trước những thắc mắc kể trên, Người đặc biệt đáp: “Đâu phải nhờ cái mà các bạn gọi là bùa may ấy mà chúng tôi mới ghi bàn (bật cười). Tôi đã làm điều ấy nhiều lần rồi, có thể lần này các bạn mới phát hiện ra thôi. Tôi giữ thói quen này 17 năm rồi. Đó là vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng của tôi”.

Mourinho bắt học trò khởi động ở bãi đậu xe hòng cầu may
Mourinho bắt học trò khởi động ở bãi đậu xe hòng cầu may

Người đặc biệt mê tín

Có thể Mourinho không công khai thừa nhận Rashford ghi bàn là nhờ bùa may của ông. Nhưng Người đặc biệt không thể phủ nhận chuyện ông rất mê tín. 

Hồi còn dẫn dắt Real, Mourinho lên máy bay luôn xí phần ghế D hàng 10. Ông hi vọng ghế 10D sẽ mang đến may mắn, giúp ông dẫn dắt Real giành “cú Decima” (chức vô địch thứ 10) ở Champions League. Ghế D được Mourinho liên tưởng tới chữ “Decima”.
Vẫn là chuyện ở Champions League, mùa 2012/13, Real đã thua Dortmund trên sân khách ở vòng bảng. Gặp lại đội bóng Đức này tại bán kết, trong trận lượt đi trên sân khách, Mourinho yêu cầu đổi khách sạn, đổi mốc thời gian tập luyện trước trận và bỏ thói quen đi bộ quanh khách sạn vào buổi sáng hòng đổi vận.

Mourinho chịu khó ngồi ghế 10D hồi dẫn dắt Real
Mourinho chịu khó ngồi ghế 10D hồi dẫn dắt Real

Sang M.U, Mourinho vẫn tiếp tục thói mê tín. Và so với thời còn ở Real, giờ Người đặc biệt mê tín theo kiểu phi logic và khó tưởng tượng hơn nhiều. Đơn cử như việc ông từng yêu cầu những tân binh từng ở trong khách sạn Lowry với mình như Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly phải tự di chuyển từ khách sạn Lowry tới sân Old Trafford rồi lên xe bus cùng cả đội… di chuyển về khách sạn Lowry trước mỗi trận đấu sân nhà. M.U xưa nay vẫn duy trì nếp hội quân trong khách sạn Lowry vào đêm trước các trận tại Old Trafford. Thấy bảo Mourinho bắt học trò di chuyển vòng vo như vậy là để cắt dây đen đá 3 vòng liền không thắng ở Premier League và để thua đau Chelsea 0-4 hồi tháng 10 năm ngoái.

Cũng hồi tháng 10 năm ngoái, trước trận gặp Liverpool, Mourinho yêu cầu học trò thực hiện bài tập khởi động… trong bãi đậu xe để cầu may. Trước đó, dàn sao do Mourinho dẫn dắt khởi động trong bãi đậu xe và thắng Northampton 3-1 ở vòng 3 FA Cup.
Mourinho chịu khó “có kiêng” nhưng không phải bao giờ cũng “có lành”. Real đại bại 1-4 trước Dortmund ở lượt đi bán kết Champions League 2012/13. Ông cũng chẳng thể giúp Real giành “cú Decima”. M.U khởi động xong ở bãi đậu xe cũng không thắng được Liverpool.

Vô địch là cất đồng hồ
Từ đầu nghiệp cầm quân tới giờ, Mourinho duy trì thói quen cứ vô địch xong một giải đấu là ông lại cất chiếc đồng hồ đang đeo trên tay vào tủ lưu niệm. Các fan M.U đang hy vọng sau khi Europa League mùa này hạ màn, ông sẽ được cất tủ thêm một chiếc đồng hồ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x