Macheda & bi kịch 'sai một nước cờ' vì bật Sir Alex

Hạnh Nguyễn
10:56 ngày 06-04-2019
Tròn 10 năm sau khi ghi được bàn thắng ngoạn mục cho Man United ở trận thắng Aston Villa 3-2, Federico Macheda cứ chết dần chết mòn sự nghiệp. Macheda đã không thể lớn như kỳ vọng sau khi khi anh tính sai một nước cờ không sao sửa chữa được: trái lời Sir Alex Ferguson, người đã hết lòng nâng đỡ anh.
Macheda & bi kịch 'sai một nước cờ' vì bật Sir Alex

Sự quan tâm đặc biệt của Sir Alex

Ngày 5/4/2009, M.U thắng ngược Aston Villa 3-2 bằng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 3 được ghi bởi cầu thủ 17 tuổi mới lần đầu tiên ra sân tại Premier League. Chiến thắng ngoạn mục này góp phần quan trọng để M.U vô địch Premier League mùa 2008/19. Người hùng 17 tuổi “từ trên trời rơi xuống” hôm ấy chính là Macheda. Hồi ấy, thế giới phát sốt về Macheda. Tròn 10 năm trôi qua, nhiều người vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ghi bàn tuyệt đẹp của Macheda.

Để có khoảnh khắc lịch sử ấy, ít ai biết được rằng Sir Alex đã phải rất dày công săn đón và uốn nắn chân sút sinh ra ở Rome này. Đội ngũ tuyển trạch viên của M.U theo sát Macheda từ hồi anh 16 tuổi, khi anh đang ăn tập trong lò của Lazio. Nhưng để kéo Macheda từ Lazio về với lò M.U, chính Sir Alex là người trực tiếp gặp gỡ và thuyết phục anh.

Tiếc rằng Macheda đã không ở yên trong vòng tay Sir Alex
Tiếc rằng Macheda đã không ở yên trong vòng tay Sir Alex

Chuyện xảy ra bên lề trận M.U làm khách trên sân của Roma trong khuôn khổ tứ kết Champions League mùa 2006/07. Dịp đó là đầu tháng 4/2007.

Sir Alex mời Macheda và gia đình của anh tới khách sạn mà M.U trú quân ở Rome. Macheda bồi hồi nhớ lại: “Sir Alex tặng tôi chiếc áo đấu số 9 của M.U có in tên tôi. Ông còn tặng tôi thêm một chiếc áo đấu của Cristiano Ronaldo nữa. Và bạn tin được không, người trực tiếp tặng tôi những thứ ấy là Sir Alex Ferguson lừng lẫy thế giới. Còn ở Lazio, tôi thậm chí còn chưa từng có cơ hội tiếp xúc với HLV của đội Một”.

Macheda rất xúc động trước sự quan tâm đặc biệt mà vị chiến lược gia lừng lẫy bậc nhất thế giới dành cho mình. Anh thực sự xiêu lòng trước lời mời của Sir Alex, cho dù trước đó anh chưa từng nghĩ tới kịch bản sẽ chuyển tới M.U.

Macheda gia nhập lò đào tạo của M.U từ tháng 9/2007. Nhưng vừa chân ướt chân ráo tới Manchester, tài năng trẻ 16 tuổi người Italia đã vỡ mộng. Macheda không hợp các món ăn của Anh, không biết nói tiếng Anh, không mê nổi thời tiết trên xứ sương mù. Anh thú nhận: “Tôi muốn về nhà luôn ngay sau ngày đầu tiên đặt chân tới Manchester”.

Macheda ghi “bàn thắng lịch sử” cách đây tròn 10 năm
Macheda ghi “bàn thắng lịch sử” cách đây tròn 10 năm

May mà hôm sau khi đi ăn sáng, Macheda được gặp Sir Alex. Ông động viên, khích lệ anh để anh vượt qua ác cảm với cuộc sống mới trên xứ sương mù. Macheda có thêm động lực để ở lại, quyết ăn tập đến nơi đến chốn trong lò của Quỷ đỏ.

6 ngày trước trận M.U gặp Aston Villa hôm 5/4/2009, Sir Alex nhắn nhủ với Macheda: “Nếu tối nay cậu thi đấu tốt, sẽ có cơ hội rất lớn để cậu được ngồi dự bị ở trận đấu vào Chủ nhật tới”. Tối đó, Macheda cùng đội B của M.U đá với đội B của Newcastle. Còn trận đấu “vào ngày Chủ nhật” mà Sir Alex đề cập tới chính là trận gặp Aston Villa ở Premier League. Thời điểm ấy Wayne Rooney bị treo giò, Dimitar Berbatov chấn thương, Sir Alex rất cần sự bổ sung cho hàng công M.U.

Macheda không dám tin vào tai mình. Chân sút 17 tuổi phải hỏi lại cậu bạn đồng hương Davide Petrucci (khi ấy cũng đang ăn tập trong lò M.U): “Tớ có nghe nhầm không đấy?”.

Được sự khích lệ của Sir Alex, Macheda lập hat-trick vào lưới đội B của Newcastle. Quân tử nhất ngôn, Sir Alex kéo Macheda từ đội B của M.U lên ghế dự bị trận M.U – Aston Villa. Khi Macheda báo tin sắp được đá trận đầu tiên trong đời ở Premier League, cả nhà anh sốc nặng.

Sai một li, đi một dặm

Được vào sân thay người, Macheda ghi “bàn thắng lịch sử” ở phút 90+3. Từ chỗ không ai biết đến, Macheda tạo nên cơn sốt. Anh ra đường, cả trăm người vây quanh xin chữ ký. Anh tới hộp đêm, cả đám chân dài bốc lửa xúm đen xúm đỏ lại. 

Nhưng dù sao thì Macheda hồi ấy mới chỉ là sao mai. Đội hình M.U có rất nhiều chân sút cự phách. Anh đâu thể ra sân thường xuyên trong đội hình Quỷ đỏ được ngay. Macheda muốn được chuyển tới đội bóng khác theo diện hợp đồng cho mượn để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Sir Alex muốn Macheda tới một đội bóng khác ở Anh để ông vẫn có thể theo sát các bước tiến của anh, vẫn có thể uốn nắn cho anh. Macheda thì nhất quyết đòi về Italia. Mặc Sir Alex khuyên bảo thế nào, Macheda vẫn đòi về Sampdoria bằng được hồi tháng 1/2011.

Macheda từng gây sốt
Macheda từng gây sốt

“Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi”, Macheda về sau thú nhận. Xa vòng tay của Sir Alex, Macheda gặp toàn bão tố. Anh không còn được ai nâng đỡ, dìu dắt có tâm như Sir Alex. Cộng với chấn thương đeo bám, Macheda đánh mất luôn khả năng ghi bàn.

Từ năm 2011 đến 2013, Macheda lần lượt được M.U cho Sampdoria, QPR và Stuttgart mượn mà không ghi nổi bàn nào. Anh tiếp tục được cho Doncaster và Birmingham mượn trước khi chuyển khẩu hẳn sang Cardiff vào năm 2014. Sự nghiệp của Macheda cứ chết dần chết mòn. Hiện anh đang phiêu bạt sang Hy Lạp khoác áo Panathinaikos sau 2 mùa phải chơi bóng ở Serie B cho Novara. 

Xui xẻo ở xứ sương mù
Thời gian ở xứ sương mù, Macheda khá xui xẻo. Mới chân ướt chân ráo sang M.U, có sự hiểu lầm trong đàm phán hợp đồng thế nào mà ban đầu anh chỉ được nhận lương… 600 bảng/tuần. Ngày 12/7/2009, nhà của Macheda còn bị trộm bẻ khóa, lấy tiền và nhiều đồ trang sức.

Hai lần làm học trò của Solskjaer
Trong sự nghiệp của mình, Macheda đã có 2 giai đoạn khác nhau làm học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Giai đoạn đầu là tại đội B của M.U. Giai đoạn sau là tại Cardiff hồi 2014.

Học hành siêu lận đận
Macheda thú nhận anh học cực dốt. Có giai đoạn, anh học 1 lớp trong… 4 năm. Macheda kể: “Sau khi tôi có trận đầu tiên trong màu áo M.U, cô giáo ở Italia gọi điện cho tôi: “Về thi lại đi, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu thi đỗ”. Tôi về trường, hồi ấy 17 tuổi. Tôi làm bài thi cùng những học sinh 13 tuổi. Vậy mà tôi vẫn trượt”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tình bạn hiếm thấy của Ramos & Navas Tình bạn hiếm thấy của Ramos & Navas

    Jesus Navas vừa được triệu tập trở lại ĐT Tây Ban Nha sau 5 năm vắng bóng khỏi đội tuyển xứ đấu bò. Người chào đón Navas trở lại ĐT Tây Ban Nha nhất chính là Sergio Ramos, người đã cùng Navas tạo nên tình bạn rất đặc biệt trong môn thể thao vua.

  • Lăng kính: Ấu dâm không chốn dung thân Lăng kính: Ấu dâm không chốn dung thân

    Bóng đá là môi trường để con người giải trí và bỡn cợt, thế nhưng ngay cả môi trường ấy, ấu dâm vẫn không chốn dung thân.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 20) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 20)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Anh hùng bàn phiếm (số 25): Đừng mắng Luca, tội nghiệp Zidane Anh Hùng Bàn Phiếm (số 25): Đừng mắng Luca, tội nghiệp Zidane

    Có ông bố nào mà không thương con, đặc biệt là khi ông bố đó có điều kiện thì tội gì mà không thể hiện tình phụ tử sâu đậm. Do đó, đừng dè bỉu Zinedine nâng đỡ Luca Zidane, ông nào giỏi không làm thế thì giơ tay.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 19) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 19)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Đêm qua, Ninja Rùa đã cứu Liverpool Anh Hùng Bàn Phiếm (số 24): Đêm qua, Ninja Rùa đã cứu Liverpool

    Biểu tượng của Liverpool là Phượng Hoàng, một loại linh thú có khả năng tự hồi sinh từ đám tro tàn. Thế nhưng, trong bảng xếp hạng Top 4 linh thú, Phượng còn xếp dưới Rùa theo thứ tự: Long - Ly - Quy - Phượng. Và đêm qua, Rùa đã giải cứu Liverpool khỏi thảm cảnh.

  • Bóng đá ngày Cá tháng Tư: Thật và giả, vui và buồn Bóng đá ngày Cá tháng Tư: Thật và giả, vui và buồn

    Giới túc cầu không thiếu những câu chuyện giật gân được... bịa ra vào ngày Cá tháng Tư chỉ nhằm mục đích mua vui. Tuy nhiên, không chỉ NHM nhẹ dạ tin sái cổ, ngay cả những ngôi sao sân cỏ cũng nhiều lần bị vạ lây vì vô tình trở thành “cá”.

  • Solskjaer chỉ là bình phong cho sự trở lại của ‘Bố Già’ Alex Solskjaer chỉ là bình phong cho sự trở lại của ‘Bố Già’ Alex

    Không thể tin được! Hàng loạt sự kiện gây sốc liên quan đến CLB Manchester United vừa nổ ra trong những ngày cuối tháng 3/2019. Một nguồn tin nội bộ tại Man United cho hay, Sir Alex Ferguson sẽ thay thế Ole Gunnar Solskjaer ngồi chiếc ghế Manager đầy quyền lực từ tháng 6/2019 để điều hành cuộc cách mạng tại Old Trafford...

  • Moise Kean khốn khổ vì ông bố 'trời đánh thánh vật' Moise Kean khốn khổ vì ông bố 'trời đánh thánh vật'

    Tháng 3 chứng kiến Moise Kean là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu. Anh lập cú đúp cho Juventus, rồi liên tiếp ghi 2 bàn trong hai trận khoác áo ĐT Italia ở vòng loại EURO 2020. Nhưng cũng từ đây, đời tư của tiền đạo trẻ 19 tuổi bỗng dở khóc dở cười, khi anh trở thành “vật tranh chấp” trong cuộc chiến của… bố mẹ đẻ.

  • Higuain luôn biết cách sống vui Higuain luôn biết cách sống vui

    Gonzalo Higuain vừa tuyên bố chia tay ĐT Argentina. Vẫn có nhiều người tiếp tục dìm hàng Higuain, như đã quen “ném đá” anh suốt những năm qua. Với một người luôn có suy nghĩ tích cực và có lý do để sống vui như Higuain, những “gạch đá” ấy đâu thể vùi dập được anh.

  • Ronaldo vĩ đại hãy cúi chào thống lĩnh Ramos! Ronaldo vĩ đại hãy cúi chào thống lĩnh Ramos!

    Ronaldo chẳng ngán bất cứ ai kể cả Lionel Messi hay ông chủ Florentino Perez. Thế nhưng hễ Sergio Ramos lên tiếng, bảo một là một, bảo hai là hai, lập tức Ronaldo nghe răm rắp. Bạn hoài nghi ư, hãy giở báo ra xem: “Ramos nói Ronaldo thế này”, “Ramos phản pháo luận điệu của Ronaldo”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x