'Tôi bị đe dọa tính mạng hàng ngày' Không chỉ bị phóng hỏa đốt nhà hụt mới đây, nhà báo Federico Ruffo còn cho biết ông thường xuyên nhận những lời đe dọa sau khi thực hiện chương trình vạch trần vấn nạn tuồn vé ra ngoài “chợ đen”. “Mỗi sáng thức dậy tôi luôn nhận được tin nhắn đe dọa đến tính mạng”, ông cho biết. Một thành viên trong băng nhóm Ultras có tên Bravi Ragazzi tiết lộ: “Chúng tôi gây sức ép buộc các CLB phải cấp vé cho chúng tôi với số lượng lớn bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc đốt pháo sáng trong các trận đấu sân nhà”. |
TỪ VỤ NHÀ BÁO FEDERICO RUFFO SUÝT BỊ PHÓNG HỎA ĐỐT NHÀ
Mafia thao túng 'vé chợ đen' tại Serie A
Làng bóng đá Italia vừa có một phen rúng động khi nhà báo Federico Ruffo bị ám sát hụt ngay tại nhà riêng ở thủ đô Rome. Ruffo là người thực hiện phóng sự điều tra vạch trần vấn nạn Juventus và nhiều CLB khác tại Serie A tuồn vé ra ngoài “chợ đen” thông qua các nhóm ultras (tương tự như hooligan) và mafia!
Vào 04h30 sáng thứ Ba vừa rồi, một âm mưu phóng hỏa và ám sát có tổ chức đã xảy ra tại ngôi nhà của nhà báo Federico Ruffo tại thủ đô Rome. Những kẻ tình nghi đã tưới xăng lên cửa và vẽ ký hiệu gạch chéo màu đỏ lên tường ngôi nhà của ông. Nhưng rất may, trước khi thủ phạm châm lửa, chú chó của Ruffo đã sủa lên ầm ĩ vì đánh hơi được mùi xăng và tiếng động. Những kẻ tấn công vội vàng tẩu thoát.
Ruffo may mắn thoát chết hay đơn giản đây chỉ là một vụ đe dọa? Dù thế nào, sự việc này cũng khiến giới túc cầu Italia nhận ra rằng, bóng ma mafia vẫn lẩn sâu trong nền bóng đá nước này.
Vụ phóng hỏa nhắm vào nhà Ruffo chỉ diễn ra ít ngày sau khi nhà báo này thực hiện chương trình điều tra về vấn nạn các CLB Serie A đang liên kết chặt chẽ với các băng nhóm mafia tuồn vé ra “chợ đen”. Vụ điều tra tập trung vào cái chết của một ultra đặc biệt của Juventus có tên Raffaello Bucci.
Bucci không phải là một CĐV bình thường của Juventus, mà được xem như đầu mối quan trọng trong nghi án BLĐ Juventus, trong đó có cả chủ tịch Andrea Agnelli, tuồn vé ra ngoài “chợ đen” để kiếm lời. Cụ thể, vào tháng 6/2016, Bucci bị phát hiện chết dưới chân một cây cầu cạn tại Fossano. Nguyên nhân cái chết của CĐV này được giới chức kết luận là tự sát. Tuy nhiên, trong chương trình điều tra của mình, Ruffo nhận định đây là âm mưu giết người diệt khẩu được thực hiện bởi băng nhóm mafia có tên Ndrangheta vốn liên hệ chặt chẽ với nhóm ultras nổi tiếng Drughi của Juventus.
Ngôi nhà của Federico Ruffo đã suýt bị phóng hỏa
Như đã nói Bucci không phải là ultra bình thường, mà là đầu mối nhận nguồn vé từ Juventus để bán ra ngoài “chợ đen” kiếm lời. Theo quy định, các đội bóng Serie A chỉ được phép bán 4 vé/trận cho mỗi CĐV chính thức. Và thực tế, Juventus từng vi phạm quy định này và bị cảnh sát chống mafia của Italia điều tra về nghi án liên kết với các băng nhóm tội phạm. Vì sự cố này mà chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus bị LĐBĐ Italia cấm hoạt động bóng đá trong 1 năm (sau đó được giảm xuống còn 3 tháng) hồi năm 2017.
Thực tế, giới chức Italia đã âm thầm điều tra hoạt động tuồn vé ra ngoài “chợ đen” của Juventus trong những năm qua. Đặc biệt, họ đã thuyết phục được chính Bucci hợp tác với mình. Điện thoại của anh được thu âm trong gần 2 năm qua. Và trong 3 giờ đồng hồ trước khi qua đời, cơ quan điều tra cho biết điện thoại của Bucci đã ngừng hoạt động.
Vì lý do nào đó, cái chết của Bucci được kết luận vì tự sát và sự việc này cũng đã “chìm xuồng” gần 2 năm qua. Tuy nhiên, phóng viên Buffo đã lật lại để tiếp tục điều tra về vấn nạn tuồn vé ra ngoài “chợ đen” của Juventus cũng như các CLB khác tại Serie A. Và gần như ngay lập tức, ông bị dằn mặt với vụ phóng hỏa đốt nhà hụt nói trên. Vé “chợ đen” và vấn nạn mafia trong làng túc cầu Italia rõ ràng vẫn là câu chuyện phức tạp và đáng sợ!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn