- Bongdaplus.vn

Đình Trọng - “ông ỉn” cát tường của một mùa Xuân hoan ca

Trong khi các đồng đội cùng ông thày Park Hang-seo tối mắt chuẩn bị hành lý, tâm lý, thể lực và chiến thuật cho VCK Asian Cup 2019 thì “ông ỉn” Đình Trọng lại sấp ngửa sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương bàn chân. Thế nhưng, dù cho không có mặt trong đội hình Rồng Vàng tung hoành vào tận vòng tứ kết Asian Cup, năm 2018 cũng quá đỗi huy hoàng với Trọng “ỉn”, khiến mùa Xuân phơi phới niềm vui. Bởi anh là một nhân tố quan trọng đem lại chức vô địch AFF Cup cho đất nước sau 10 năm chờ đợi.

Chàng trung vệ điển trai quê Gia Lâm (Hà Nội) không sinh năm Hợi như các ông anh Đức Huy, Công Phượng hay Xuân Trường. Thế nhưng, biệt danh ăn chết với tên tuổi của tuyển thủ này là “Ỉn”, tên gọi khác của chú lợn – quan tổng quản của trần gian năm nay.

“Ỉn” hay “Lợn” đều là biểu tượng của sự vui vẻ, no đủ, sung túc, dễ chịu và đặc biệt phải béo tốt. Cũng chính vì thân hình mũm mĩm, béo tốt ngay từ thời bé mà Đình Trọng bị bạn bè đồng trang lứa ăn tập bóng đá gọi là Trọng “ỉn”. Thôi cứ coi là cái duyên đi, chú ỉn Đình Trọng cứ thế mà cười hề hề, tâm đắc với biệt danh đó.

Nói về tên cúng cơm của “ông ỉn” này cũng có quá nhiều câu chuyện hay ho. Đáng lẽ ra tên anh đã không phải là Đình Trọng mà Bình Trọng, Trần Bình Trọng cơ. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tay viết giấy khai sinh lại viết nhầm thành Đình Trọng, nếu không thì “ông ỉn” đã trùng cả họ lẫn tên với danh tướng thời Trần, người khảng khái đứng trước quân doanh Mông Cổ nói: “Ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vua đất Bắc”.

Dẫu thế, cái tâm ý của bố mẹ dành cho cái tên của cậu con trai cũng phần nào vớt vát bởi Đình Trọng cũng thi đấu lăn xả, anh dũng, ngang tàng song đầy đầu óc trên sân bóng vậy. Có thế thì khi đội tuyển vắng anh, ối người hâm mộ đã chép miệng tiếc rẻ: “Giá mà có Đình Trọng” chứ.

Kể cũng đáng tiếc, bởi nếu mà cái kiêu hùng của Đình Trọng có cơ hội phô diễn ở trận đấu tứ kết với Nhật Bản vừa rồi thì hay biết mấy. Anh sẽ có thể khiến mấy tay kiếm sĩ xứ Phù Tang táng đởm kinh hồn trước bản lĩnh của "trung vệ săn Tây" trứ danh tại V.League.

Nhưng mà thôi, ở đời không phải lúc nào cũng được như ý và tham lam thế được. Bởi năm 2018 cũng đã viên mãn với Đình Trọng cùng các đồng đội của cậu. Họ gây chấn động từ tháng 1/2018 với danh hiệu á quân U23 châu Á, rồi tiếp tục gặt hái vinh quang tại Asiad, và đặc biệt là viên ngọc trên chóp vương miện: Cúp Vàng AFF 2018.

Ở những giải đấu đó, Đình Trọng tung hoành như như một “chú lợn thần thánh” của Vua Dain Chân Sắt khi đập tan mọi đợt tấn công của những quân đoàn Orc nhằm vào vương quốc Erebor của Thorin (điển tích trong tác phẩm The Hobbit của nhà văn Tolkien).

Quả nhiên, nhờ lối chơi sắc sảo, thông minh, khả năng phán đoán tình huống nhạy bén của Đình Trọng, khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm luôn vững như bàn thạch xuyên suốt bao chiến dịch, bao trận đấu của năm 2018.

Trọng “ỉn” đẹp trai, dễ thương nhưng thật không dễ coi thường. Sự gay gắt của anh tại AFF Cup đã khiến ngôi vị “Thánh gắt” của Duy Mạnh bị bay màu. Nó là biểu hiện cho một cá tính mạnh mẽ, tố chất mà Trọng “ỉn” đã thể hiện ngay từ lúc lên 10 tuổi, khi anh nhất quyết cãi lời bố để đi theo nghiệp bóng đá với các HLV ở TTĐT bóng đá trẻ Hà Nội.

Tính cách mạnh mẽ, gay gắt đó khiến anh trụ vững và tỏa sáng ở vị trí trung vệ, nơi vốn là rốn oanh tác của mọi hàng công, nơi mà khi thành công thì rất ít người nhìn thấy bạn, còn khi thất bại thì đây đích xác là con dê tế thần hợp lý. Có lẽ chỉ kém vai trò thủ môn.

Nhà của Đình Trọng có 4 thành viên. Bố và mẹ, đương nhiên rồi, Đình Trọng và cậu em trai kém 6 tuổi. Nhiều khi, bố mẹ của Đình Trọng tự hỏi nhau về tương lai nào cho “ông chống gậy”. Vì mới chỉ 10 tuổi, với tình yêu bóng đá còn thơ ngây, Đình Trọng liệu có đủ bản lĩnh để bươn trải một mình?

Trong con mắt của bậc làm cha làm mẹ, Đình Trọng rất biết nghe lời trừ phi bị động chạm đến chuyện bóng đá. “Bố mẹ khuyên nhủ tôi rất nhiều về chuyện thôi ước mơ bóng đá. Nhưng thực sự tôi thích bóng đá. Thời gian đầu, tôi hạnh phúc với cuộc sống của một cầu thủ. Nhưng sau rồi tôi bắt đầu nhớ nhà, tủi thân. Nhưng tôi dặn mình không được để bố mẹ lo lắng.

Mỗi lần người nhà đến đón, tôi đều cố gắng cho thấy mình thật gọn gàng, sạch sẽ để bố mẹ yên tâm rằng quyết định đến với bóng đá của tôi không phải là sai lầm”, Đình Trọng tâm sự.

Nhưng dẫu sao, Đình Trọng còn trẻ và không thể tránh được sai lầm. Ví dụ như tấm thẻ đỏ ở VCK World Cup U20. Chính vì thế mà anh vẫn cần sự sát cánh của bố mẹ, gia đình trong những thời điểm khó khăn để nhanh chóng đứng lên sau mỗi cú vấp. “Sai lầm ai chẳng mắc, quan trọng là làm thế nào để vượt qua”, Đình Trọng đã triết lý như thế.

Ở bên con trai lúc khó khăn nhất, ông Hùng - bố của Đình Trọng - cũng luôn hiện diện để tránh cậu đánh mất mình lúc thành công tột đỉnh. Sau VCK U23 châu Á vẻ vang rồi cùng Hà Nội FC vô địch V.League, tên tuổi Đình Trọng đã trở nên nổi tiếng trong mắt người hâm mộ. Sợ con bị đồng tiền và những lời đường mật làm chệch đường ray sự nghiệp, ông Hùng lập tức khuyên nhủ: “Con theo nghiệp này rồi con phải tự chịu. Nó ngắn lắm, không thể dài được.

Con đủ khôn lớn để tự định hướng và quyết định cuộc đời. Mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không chơi bóng nữa, con phải làm sao giữ được phong độ. Thực ra ai cũng sợ nghiệp cầu thủ, có những người không giữ được mình, sự nghiệp bỗng ngắn hơn nữa chứ không phải dăm mười năm. Bóng đá có thể mang đến cho mình tất cả, nhưng cũng có thể lấy đi tất cả”.

Thật may mắn, Đình Trọng luôn là người biết vâng lời cha, nghe lời mẹ. Đến thời điểm này, anh vẫn giữ được tình yêu với bóng đá một cách thuần khiết. Đến thời điểm này, anh vẫn luôn khao khát được cống hiến bản thân mình với CLB, với đội tuyển Việt Nam.

Bởi anh là Đình Trọng, một Trọng trọng tình, trọng nghĩa với bóng đá Việt Nam. Bởi anh là Đình Trọng, một Trọng quan trọng và xứng đáng được tôn trọng từ người hâm mộ nước nhà.

Tầm quan trọng của Đình Trọng bộc lộ rõ nhất không phải khi anh thi đấu, mà là vào lúc anh vắng mặt vì chấn thương. Người ta nhắc nhiều đến Đình Trọng, tính toán khả năng phòng thủ của ĐT Việt Nam khi vắng anh, rồi ai sẽ là người thay thế hoàn hảo.

Đây không phải lần đầu tiên mà Trọng “ỉn” được thảng thốt gọi tên. Còn nhớ, hồi tháng 10/2016, U19 Việt Nam bước vào VCK U19 châu Á trong một nỗi âu lo và không thiếu sự chán chường. Thất bại ở VCK U19 Đông Nam Á ngay trên sân nhà trước đó khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “trảm” một loạt cầu thủ.

Trong sự rối bời về nhân sự, ông Tuấn “con” cũng không có trong tay lực lượng mà ông đánh giá là mạnh nhất tham dự VCK U19 châu Á. Không chỉ ông Tuấn “con”, Hải “con” (Nguyễn Quang Hải) - một trong ba cầu thủ được gọi lên bổ sung gấp vào đội hình U19 Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Lo quá, giải này vẫn không có Trọng ỉn”.

Trọng “ỉn” là ai vậy? Với những phóng viên thể thao phía Bắc khi ấy, cái tên đó thực sự quá xa lạ. Chỉ có cánh phóng viên miền Nam bám CLB Sài Gòn mới biết Trọng “ỉn” là ai. Nhưng những cầu thủ đồng trang lứa như Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại, Tiến Dũng… chẳng lạ gì Trọng “ỉn” hết.

Hải “con” coi Trọng “ỉn” là trung vệ cực hay mà bất cứ ai cũng ngán ngẩm khi đối đầu ở các giải trẻ quốc gia. Cũng vì quá hay mà Trần Đình Trọng được HLV Nguyễn Đức Thắng nói riêng và Sài Gòn FC giữ chặt lại CLB thay vì nhả quân cho U19 Việt Nam.

Trong bối cảnh mà đội nhà gặp khó khăn ở V.League, họ cần Đình Trọng ở hàng thủ để vượt qua sóng gió gian truân. Và quả thực, Sài Gòn FC đã qua được giai đoạn khó khăn ấy, với sự góp công rất lớn của Đình Trọng - người mà sau đó giới truyền thông gọi anh bằng một cái tên thu hút hơn: Trung vệ săn tây.

Cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, khai phá nên cuộc cách mạng mang tên sơ đồ 3 trung vệ. Vai trò của Đình Trọng lại càng trở nên lớn hơn trong đội hình của Việt Nam.

Nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận đấu thông minh, luôn bọc lót rất nhanh phía sau các đồng đội, trung vệ thòng Đình Trọng không chỉ bắt chết các tiền đạo cao lớn mà còn trực tiếp cứu thua ngay trên vạch vôi. Nếu như với tiền đạo, bàn thắng là sự khẳng định thì với trung vệ như Đình Trọng, một pha cứu thua như thế còn giá trị hơn cả một bàn thắng.

Càng thi đấu, Đình Trọng càng phát tiết được giá trị của một ngôi sao. Đỉnh cao của anh chính là tại AFF Suzuki Cup, mà đặc biệt là trận chung kết hai lượt giữa Việt Nam và Malaysia. Dù chỉ cao 1m74 nhưng Đình Trọng khiến các cầu thủ bên phía Malaysia ngán ngẩm. Anh luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để cản phá mọi pha lên bóng của Malaysia một cách hoàn hảo. Khung thành của Đặng Văn Lâm nhiều lần tránh khỏi những bàn thua là từ sự hiện diện của “ông ỉn”.

Tuyên ngôn tuổi trẻ của Đình Trọng là “Không gì khác ngoài bóng đá”. Cả tuổi thanh xuân của chàng trai đã 21 lần đón Xuân sang này xoay quanh trái bóng tròn. Trọng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc khác ngoài nghề cầu thủ. Trọng thường sẽ nghĩ, sau giờ học mình sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn là chơi bóng, rồi chạy ù ra sân vận động của xã.

Khi còn nhỏ, anh gắn chặt với cái sân đình gần nhà, chân đất đá bóng, trầy da, xước xát chân tay. Lớn lên, anh bôn ba hết các mặt sân cỏ, từ nơi này đến nơi khác. Dọc hai miền từ Bắc xuống Nam, sân vận động lớn nào của Việt Nam cũng đều có dấu chân của Đình Trọng.

Nhưng ở giữa hai giai đoạn trưởng thành và tuổi thơ, Đình Trọng từng đứng giữa ngã ba cuộc đời. Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy được đôn lên Hà Nội FC. Còn Đình Trọng, anh không có tên trong danh sách ấy. Đó là lúc mà Đình Trọng bỗng dưng mất đi niềm tin với trái bóng tròn.

“Hay là về nhà làm một công việc khác”, chàng trai quê Gia Lâm bồi hồi nghĩ về ngã rẽ của tương lai. Thật may mắn rằng đúng ở thời điểm bối rối nhất, Đình Trọng lại có bố mẹ ở bên. Nếu như năm 10 tuổi, anh cương nghị thuyết phục bố mẹ đến với bóng đá thì năm 18 tuổi, bố mẹ anh lại từ tốn thuyết phục con trai giữ được lửa với trái bóng tròn.

“Con cứ từ từ. Có thể các bạn có chuyên môn tốt hơn nên được gọi lên trước, con lên sau”, Đình Trọng nhớ mãi lời khuyên của bố ở thời điểm anh vấp phải khủng hoảng niềm tin của tuổi trẻ.

Mùa Xuân này sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc với Trọng “ỉn” và gia đình anh. Những người đồng đội vừa trở về từ Asian Cup sẽ đến thăm anh, kể nhau nghe chuyện những ngày vắng nhau và khát khao hội ngộ. Đúng thế rồi, đã bảo Đình Trọng là “ông ỉn” cát tường của bóng đá Việt Nam cơ mà!

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: TRÍ CÔNG - HẢI AN
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x