- Bongdaplus.vn

21 tuổi, Rashford gánh gồng một Quỷ Đỏ tàn hơi

Khi đội bóng lâm nguy, mọi người đều trông chờ vào sự xuất hiện của một người hùng. Tại Man United, người hùng đó chính là Marcus Rashford, tiền đạo đã ghi bàn ở 3 trận liên tiếp tại Premier League mùa này và đem về những điểm số thần diệu giúp hồi sinh một Quỷ Đỏ đang hấp hối.

Bóng đá Anh có thể được coi là nền bóng đá tổ, rồi từ đó bóng đá mới lan ra toàn cầu. Người Anh cũng sở hữu một giải đấu được tự hào phong cho "Hấp dẫn nhất hành tinh" – Premier League. Thế nhưng, đáng buồn thay, sự thành công của bóng đá Anh trên các mặt trận chính như World Cup, EURO chỉ dừng ở con số 1 – chức vô địch Thế giới năm 1966 với sơ đồ kinh điển 4-4-2.

Việc bóng đá Anh quá nhỏ bé so với Đức, Italia, Brazil, Tây Ban Nha… xuất phát từ một nguyên nhân có phần khó hiểu: rất ít tài năng xuất chúng có thể dẫn dắt Tam Sư được sản sinh, nhất là những ngôi sao trên hàng công. Đấy là một vấn đề của người Anh.

Có thể đếm trên đầu ngón tay những tiền đạo tầm cỡ: Bobby Charlton, Gary Lineker, Paul Gascoine, Michael Owen, Wayne Rooney… và bây giờ có thể là Marcus Rashford - nhân vật chính của E-magazine này.

Sự xuất hiện của Rashford có thể coi là một tin vui cho lò đào tạo bóng đá Anh nói chung và CLB Man United nói riêng. Cậu bé vẫn còn khoác áo học sinh trung học ở thời điểm được trình diễn tại Premier League và Tam Sư này đã để lại dấu ấn rất nhanh và ấn tượng.

Rashford đã ghi dấu ân ở cả EURO lẫn World Cup cho Tam Sư. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử bóng đá Anh ra sân tại một giải đấu chính thức là EURO 2016 khi mới 18 tuổi 229 ngày. Người bị anh phá kỷ lục, thú vị thay chính là bậc tiền bối ở Man United, Wayne Rooney, đá giải lớn đầu tiên cho Tam Sư cũng là VCK EURO năm 2004 khi 18 tuổi 233 ngày.

Rất nhiều thứ đã ập đến với Marcus Rashford như một cơn bão. Có lẽ, anh đã được định mệnh sắp đặt trở thành niềm hy vọng của bóng đá Anh, như Michael Owen và Wayne Rooney đã từng. Song đấy cũng là cạm bẫy lớn nhất của Rashford, người mới chỉ 2-3 năm trước vẫn còn say mê làm thí nghiệm hóa học.

Cạm bẫy đó chính là sự ca tụng quá đà của truyền thông Anh quốc.Truyền thông và sự ảo tưởng chính là liều thuốc độc dành cho nhiều cầu thủ Anh có tài năng.Vô số những bài báo bơm thổi tài năng quá đà khiến cầu thủ bị mất phương hướng, bị "giết chết trước khi đủ lông đủ cánh".

Michael Owen, Frank Lampard, Steve Mcmanaman, Steven Gerrard, David Beckham, Wayne Rooney… luôn luôn được ca ngợi ngất trời như những ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ được trao trọng trách giành cúp vô địch một cách đương nhiên và dễ dàng như ăn kẹo vậy.

Nhưng kết cục thế nào?Tất cả đều được hy vọng để rồi đem đến sự thất vọng.ĐT Anh bao nhiêu năm vẫn chỉ là một gương mặt ứng viên vô địch nhưng chưa từng có đủ năng lực của một nhà vô địch thực thụ.Không phủ nhận rằng những danh thủ trên không có tài, nhưng truyền thông Anh đã góp phần kiềm hãm những tài năng đó bằng sự tán thưởng vô liêm sỉ.

Ở thế hệ Tam Sư hiện nay, khi truyền thông Anh ngó lơ, lập tức những Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford lập nên kỳ tích là tiến vào đến vòng bán kết World Cup 2018.Chừng đó để thấy rằng, truyền thông đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tài năng trẻ bóng đá Anh như thế nào.

Nhưng có thể đó không phải là câu chuyện của Rashford.Anh trẻ trung về mặt tuổi tác nhưng cũng sớm bộc lộ sự chín chắn.Sống trong một môi trường nhung lụa, hưởng mức lương cao ngất, luôn được truyền thông ưu ái nhưng Rashford không bị hư hỏng.

Anh không dính líu tới những tin tức lá cải như ăn chơi trác táng, quậy phá, tình ái, rượu chè nhậu nhẹt. Rashford rất khác những ngôi sao trẻ khác ở Premier League.Những gì người ta biết đến anh là phong độ thi đấu, được đá chính hay ngồi dự bị, mức độ tập luyện như thế nào.

Đó chính là những tin tức thường nhật của một cầu thủ chuyên nghiệp bình thường.Anh vẫn xuất hiện trước ống kính máy quay với vẻ tự tin của một cậu học trò nắm vững kiến thức lên bảng làm bài kiểm tra.Không có bóng đá, có lẽ Rashford vẫn miệt mài lên giảng đường đại học hàng ngày vậy.

Chính vì thế, Rashford không đánh mất mình vì sự tán tụng, tiền bạc, danh tiếng cũng như những khi bị HLV không trọng dụng.Anh hiểu nhiệm vụ và tầm vóc của mình, vẫn cần nỗ lực rèn luyện để đạt được độ chín.Và anh không để tâm trí mình bị lung lạc bởi nghịch cảnh cũng như thuận cảnh.

Có thể hiểu được tại sao Marcus Rashford được được coi là một niềm hy vọng của Man United. Trong hoàn cảnh gian nan, Rashford đã tỏa sáng bền bỉ, hết trận này tới trận khác, giúp cho HLV tạm quyền Solskjaer có được những thành công bước đầu.

Những bàn thắng của Rashford trước 6 bại thủ vừa qua mang tính mạnh mẽ của một người trẻ tự tin vào khả năng của mình.Điểm số, kỷ lục ghi bàn chỉ là chuyện nhỏ, thành tựu lớn hơn chính là Marcus Rashford đã tìm được bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp sân cỏ mới 3 năm của mình.Một sự nghiệp sẽ được mô tả chi tiết hơn ở phần dưới đây.

Một điều có thể chắc chắn: Thời thế tạo anh hùng chứ không thể ngược lại. Con người quá nhỏ bé trước sức mạnh tự nhiên và nếu có ai đó làm được những việc phi thường, chỉ có thể là anh ta được trời phú, như Rashford.

Thật vậy, ra mắt khi 18 tuổi, Rashford chẳng có gì đặc biệt hơn James Wilson, Will Keane, Federico Macheda hay Fraizer Campbell - những tiền đạo cũng trưởng thành từ lò đào tạo của M.U trước đây.

Nhưng khác với các đàn anh sớm lụi tàn khi sự nghiệp mới vừa bắt đầu, Rashford không chìm nghỉm mà vẫn tồn tại ở Old Trafford cho đến tận bây giờ.Tất cả là nhờ những khoảnh khắc không tưởng của anh trong các trận đại chiến.

Ghi bàn thắng trong trận ra mắt, đó chắc chắn là điều khiến bạn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.Nhưng ở một đội bóng khổng lồ như M.U, dấu ấn lóe lên rồi vụt tắt quá nhiều và nó chẳng khác gì một ngôi sao lập lòe trong dải thiên hà chói lòa.

Nhưng nếu bạn không chỉ ghi bàn trong trận ra mắt mà còn kéo dài phong độ cao, cái tên của bạn sẽ khắc sâu vào tâm khảm những người chứng kiến.Ngày 25/2/2016, Rashford được triệu tập bổ sung vào đội hình xuất phát trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League gặp Midtjylland. Đây là màn ra mắt hoàn toàn không được báo trước của cậu nhóc 18 tuổi, bởi tân binh đắt giá Anthony Martial bất ngờ bị chấn thương trong lúc tập luyện.Midtjylland sẽ chẳng là đối thủ đáng bận tâm với M.U vào lúc này nhưng ngược về thời điểm đó, đại diện Đan Mạch là một cơn ác mộng thật sự với thầy trò Louis van Gaal sau khi đã giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Đến lần tái đấu, Midtjylland lại vượt lên dẫn trước ngay ở Old Trafford. Nhưng sang hiệp 2, Rashford đơn giản là ghi 2 bàn thắng trong ngày ra mắt đội một, góp phần khổng lồ vào chiến thắng 5-1 chung cuộc để đưa M.U vào vòng trong. Có lẽ, trong tâm trí non nớt của cậu nhóc lúc đấy vẫn còn cần mẹ chở tới sân tập, Rashford chưa hiểu mình sở hữu tố chất đặc biệt gì.

Nhưng chưa để cho Rashford kịp hiểu, số phận đưa anh đến thử thách tiếp theo. Ba ngày sau, M.U tiếp đón Arsenal trên sân nhà và thiết đãi đối thủ bằng đặc sản “quê nhà lá vườn”.Tin được không, lại là Rashford với một cú đúp bàn thắng nữa.Nhanh, khỏe và tràn đầy nhiệt huyết, chắc chắn không fan M.U nào quên được hình ảnh đã định hình Rashford sau này.

Như để tiếp sức cho ngọn lửa điên rồ, Rashford, một lần nữa, lại nổ súng ghi bàn giúp M.U có lần đầu tiên chiến thắng trên sân Man City kể từ năm 2012, và đó là Man City của Pep Guardiola. Nhấn mạnh thêm, đó là bàn thắng duy nhất được ghi buổi tối hôm đó và Rashford còn trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại derby Manchester trong kỷ nguyên Premier League khi mới chỉ 18 tuổi 141 ngày.

Như vậy, trong chưa đầy một tháng, Rashford trở thành cầu thủ M.U trẻ nhất ghi bàn ở cúp châu Âu, cầu thủ M.U trẻ thứ 3 ghi bàn ở Ngoại hạng Anh và đồng thời là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở derby Manchester trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Có quá nhiều thứ không thể tin được trong mùa ra mắt của Rashford. Quan trọng là khi đã mang gene“tỏa sáng ở đại chiến” trong người, Rashford không thể dừng lại. Theo năm tháng, danh sách những đại gia là nạn nhân của Rashford tiếp nạp thêm Chelsea, Liverpool và mới nhất là Tottenham.

Có một sự ổn định đến kỳ lạ trong người chàng trai sinh năm 1997 này, giúp anh luôn tự tin khi giáp mặt những đối thủ có cùng hoặc hơn về đẳng cấp, trong bối cảnh đồng đội đều đã nghệt ra vì sức ép. Chính việc có thể để lại dấu ấn bất cứ lúc nào khiến Rashford dù chưa phải một “máy làm bàn” thực thụ nhưng luôn chiếm suất ưu tiên trong lòng những người quản lý từng làm việc chung.

Như đã nói ở trên, với các chuyên gia bóng đá, họ có thể cảm nhận được “khí” của những người có thể làm nên chuyện lớn. Đây là một thứ bẩm sinh, có thể trui rèn thêm theo năm tháng chứ không tự nhiên sinh ra rồi theo cách tương tự, biến mất vào khoảng không vô căn cứ.

Đã lâu lắm rồi, lò đào tạo M.U mới sản sinh ra được một tiền đạo có tiềm năng bay đến chân trời và có lẽ Rashford chính là “người được chọn” để tái thiết một đế chế sụp đổ.

Kết thúc mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất với Van Gaal, Rashford ra sân tổng cộng 18 lần, ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn. Chừng ấy dữ kiện đủ để thấy Rashford tiềm năng như thế nào. Hai mùa giải tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Rashford vẫn tiềm năng như thế.

105 lần ra sân, 24 bàn thắng, 15 pha kiến tạo, tương đối ổn với một cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trong mắt Mourinho thì không có "mầm ươm".Đối với Người đặc biệt, mọi cầu thủ đều như nhau, ai hiệu quả sẽ được sử dụng, ai thiếu hiệu quả sẽ bị thải loại và phải tuân thủ triệt để chiến thuật ông đề ra.

Đó là lý do tại sao vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị xem là sát thủ với các tài năng trẻ. Bởi lẽ, ở độ tuổi 20, khuôn phép và sự ổn định là thứ xa xỉ.Hơn nữa, những cầu thủ trẻ luôn cần được tạo điều kiện ra sân để tích lũy và phát triển bất kể phong độ.Nếu không, sự thui chột sẽ đến một cách nhanh chóng.

Và Rashford dưới thời Mourinho đã đi đến bước đầu của sự thui chột, đó là chững lại.Thế nên đầu mùa giải này Rashford bị Mourinho đày đọa trên băng ghế dự bị và đã có những người đi trước khuyên tài năng trẻ này ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Rất may cho Rashford và kể cả M.U, Mourinho đi trước khi tiền đạo 21 tuổi này tính chuyện ra đi. Rồi Ole Gunnar Solskjaer đến.Một trang mới rực rỡ được mở ra cho Rashford.

Từ khi Mourinho bị sa thải và Solskjaer lên thay, M.U đã trải qua 6 trận đấu, thu về 6 chiến thắng. Bên cạnh niềm vui chiến thắng là cảm xúc phấn khích về sự thức tỉnh của Quỷ đỏ, với lối chơi tấn công tận hiến chớp nhoáng và bắt mắt. Rashford chính là nhân tố quan trọng trong sự hồi sinh ấy, khi đóng góp 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn.

Trong đó, ở chiến thắng trước Tottenham, trận đấu như lời tuyên bố đanh thép cho sự hồi sinh của Quỷ đỏ, Rashford chính là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu với một pha xử lý chuẩn mực của bóng đá phản công đương đại: Cướp bóng ở khu vực 1/3 giữa sân, phát triển bóng ra biên, sau lưng hậu vệ cánh đối thủ và xuyên phá vào vòng cấm.

Bàn thắng ấy cũng thể hiện hai phẩm chất quý giá nhất Rashford đang sở hữu: tốc độ và kỹ năng dứt điểm. Mourinho chỉ chú trọng đến tốc độ, bỏ qua kỹ năng dứt điểm nên Rashford ngày càng trở nên cùn mòn.

Solskjaer với 20 năm kinh nghiệm chớp thời cơ thì khác.Chính những chỉ bảo trong tập luyện và điều chỉnh vị trí trong thi đấu của vị chiến lược gia người Na Uy đã giúp Rashford thăng hoa trở lại.Cụ thể, dưới thời Solskajer, Rashford chuyển hẳn từ biên vào trung lộ để... dễ dàng dạt ra hai biên, thay vì chỉ bám một biên.

Cách bố trí này giúp Rashford không bị bó buộc không gian như một trung phong và cũng không bị hạn chế cơ hội thực hiện những pha dứt điểm như một cầu thủ chạy cánh. Lưu ý, để dời vị trí của Rashford không hề đơn giản, bởi M.U còn có một trung phong là Romelu Lukaku.Thế cho nên, sự xuất hiện của Solskjaer thực chẳng khác nào món quà Giáng Sinh cho Rashford.

HLV Solskjaer tặng quà cho Rashford hay chính Rashford là món quà của cả đội bóng? Có lẽ là cả hai, bởi mạch thăng hoa của tiền đạo 21 tuổi này và Man United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuối tuần này, hãy nhìn vào bảng tỉ số, bạn sẽ tìm thấy Marcus Rashford ở đó!

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - XUÂN LỘC - NGỌC TRUNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x