Mahrez không chỉ là 'món đồ chơi' đắt tiền

Việt Cường
07:18 ngày 31-10-2018
Trong một vài thời điểm của giai đoạn đầu mùa giải này, Riyad Mahrez bị xem như một món đồ chơi xa xỉ của HLV Pep Guardiola. Ông nhất quyết đòi có anh cho bằng được, buộc CLB phải chi ra số tiền kỷ lục, để rồi chỉ sử dụng anh một cách rất nhỏ giọt.
Mahrez không chỉ là “món đồ chơi” đắt tiền
Một cách hình ảnh, Man City giống như một như cỗ xe hoàn hảo. Đẹp đẽ, mạnh mẽ, đáng tin cậy. Mùa trước, họ đã đăng quang Premier League theo cách xưa nay chưa ai làm được, với điểm số kỷ lục, số bàn thắng kỷ lục, và còn nhiều cái “kỷ lục” khác. Nhưng chủ nhân của chiếc xe, Pep Guardiola, vẫn thấy chưa ưng ý. Ông vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Một món đồ trang sức để chiếc xe thêm long lanh? Một món “đồ chơi” mang tới cho nó những tính năng mới mà một chiếc xe bình thường không thể có?

Rồi Mahrez được đưa về. 60 triệu bảng là con số kỷ lục ở Etihad. Ở một đội bóng khác, cầu thủ người Algeria sẽ lập tức bị đặt dưới áp lực phải tỏa sáng. Nhưng ở Man City thì khác. Anh thậm chí không “cần” phải ra sân. Trong 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, Mahrez chỉ đá chính có 3 trận. Cho tới trước trận đấu với Tottenham, Mahrez không có nhiều đóng góp vào thành tích của Man City. Anh ghi 3 bàn, nhưng cả 3 đều là những bàn thắng muộn trong các chiến thắng 5-0, trước Cardiff và Burnley. Giống như một món đồ chơi hiện đại, nhiều tính năng được bỏ trong tủ kính!

Mahrez tưởng nhớ chủ tịch Vichai khi ghi bàn khiến fan muốn khóc theo



Một Mahrez như thế không nên xuất hiện trong trận đấu rạng sáng qua. Đối thủ là Tottenham, không hẳn là đại gia, nhưng cực kỳ khó bị đánh bại. Địa điểm là Wembley, nơi “tệ nhất” có thể để một trận đấu đỉnh cao diễn ra. Dư âm của trận bóng bầu dục giữa Jaguars và Eagles một ngày trước đó vẫn còn nguyên. Logo của NFL còn rõ. Các vạch kẻ, con số trên sân, còn như mới. Nhưng đáng nói là mặt sân, đặc biệt là khu vực hai hành lang, vùng hoạt động của Mahrez, đã bị cày nát.

Nhưng cả Tottenham lẫn Wembley đã không ngăn được Mahrez tỏa sáng. Không phải khi tàn cuộc như ở các trận đấu trước, Mahrez “nổ súng” ngay từ phút thứ sáu. Anh đã vượt qua quãng đường lên tới gần 50 mét, xin nhắc lại là nhấp nhô, để kịp có mặt và đệm bóng vào lưới từ quả căng ngang của Sterling. Đó là pha bóng thể hiện sự thính nhạy của Mahrez (pha bóng ban đầu tưởng không có gì nguy hiểm, và ở quá xa Mahrez). Và cả sự nhiệt tình của cầu thủ người Algeria.

VIDEO: Tottenham 0-1 Man City

Nhiệt tình vốn không phải là phẩm chất của Mahrez. Anh nhiều khi còn bị chê là lười biếng. Nhưng trước Tottenham, Mahrez không ít lần cho thấy anh cũng có thể “lao động”. Đó là khi anh chạy cả quãng đường dài để về lấp chỗ trống cho John Stones. Là khi anh bám sát và truy cản Lamela, chặn đứng một pha phản công của Spurs. Cũng vì nhiệt tình, Mahrez suýt nữa làm hại Man City khi cố dốc và giữ bóng thay vì phá luôn, để cho Dele Alli cướp được rồi chuyền cho Lamela ở thế trống trải.

May mắn đã đứng về phía Mahrez. Nếu pha bóng đó mà thành bàn, thì hành trình thoát khỏi hình ảnh món đồ chơi đắt tiền của Mahrez sẽ còn dài và nhấp nhô, hơn nhiều so với quãng đường gần 50 mét ở Wembley mà anh đã vượt qua trước khi ghi bàn…

Tri ân ông chủ quá cố của Leicester
Riyad Mahrez ăn mừng bàn thắng vào lưới Tottenham bằng cách giơ 2 ngón tay lên trời. Đó là cách để anh tưởng nhớ Vichai Srivaddhanaprabha, người vừa qua đời vì tai nạn máy bay. Vichai là người đã mua Mahrez về Leicester. Cầu thủ người Algeria nói rằng anh xem ông “như người cha thứ hai”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x