Maldini trở lại, Milan xóa bỏ hận thù

ĐỖ HIẾU
07:37 ngày 07-08-2018
“Hận thù” có thể là từ hơi quá khi nói về mối quan hệ giữa Paolo Maldini với các đời ban huấn luyện AC Milan những năm qua. Nhưng quả thật, việc ông trở lại, nắm một vị trí trong ban lãnh đạo là tín hiệu đầy hy vọng với đội bóng áo đỏ-đen.
Maldini trở lại, Milan xóa bỏ hận thù
9 năm tự ái
Paolo Maldini, cái tên ấy chỉ cần xướng lên là đủ khiến bất cứ CĐV AC Milan nào nổi da gà. 25 năm gắn bó, Maldini giành 26 danh hiệu, trong đó gồm 7 Scudetto, 2 Cúp Liên lục địa, 1 FIFA Club World Cup và 5 Cúp C1/Champions League. Lần đầu mặc chiếc áo sọc đỏ-đen, tháng 9/1978, ông 10 tuổi. Ngày được Liedholm cho ra mắt trận gặp Udinese ở Serie A, ông 16 tuổi. Và Maldini rời Milan ở tuổi 41.

Paolo Maldini là huyền thoại, tài năng, lịch sử, danh dự của AC Milan. Tóm lại: Maldini là Milan và Milan là Maldini. Ông sánh ngang Gianni Rivera và Franco Baresi trong trang sử hào hùng. Chẳng cầu thủ nào gắn bó lâu nhường ấy với 1 CLB, cống hiến từng ấy năm chỉ trong một màu áo, sinh ra và lớn lên ở dòng họ 3 đời cống hiến cho chiếc áo đỏ-đen. Paolo Maldini, như trong thông báo chính thức bổ nhiệm vị trí giám đốc phát triển chiến lược thể thao của Milan, là huyền thoại sống.

Vậy 9 năm qua, ông đã ở đâu? Vì sao ông không trở về Milan mà phải đợi đến lúc này? Câu chuyện dài bắt đầu vào 24/5/2009, ngày Maldini chơi trận cuối trong màu áo Milan trên sân San Siro. Một buổi chiều nắng như đổ lửa, nỗi buồn không đến từ thất bại 2-3 trước Roma, mà từ những biểu ngữ ở Curva Sud, khu khán đài phía Nam. 

Maldini bị lăng mạ trong ngày chia tay của mình: “Cảm ơn đội trưởng. Anh là nhà vô địch bất tử không biết cách tôn trọng những người giúp anh trở nên giàu có”. Một biểu ngữ khác: “25 năm vinh quang, anh nên cảm ơn những quý ông, quý bà của mình”. Và một cái khác nữa: “Milan chỉ có một đội trưởng duy nhất: Franco Baresi”.


Maldini đau đớn. Và càng đau hơn khi Milan không lên tiếng đính chính hoặc giải quyết sự việc này. Adriano Galliani, thay vì gửi đến anh một lời nhắn hàm ơn trực tiếp, đã đăng nó thông qua bên thứ 3 là báo thể thao Gazzetta dello Sport. Mối quan hệ của Maldini với vị phó chủ tịch đầu trọc Milan tan vỡ từ đó. Galliani giải thích, CLB không có nghĩa vụ phải đối thoại với Curva Sud. Milan không có lỗi vì làm hỏng ngày chia tay của cầu thủ đã cống hiến cho họ 25 năm?

Kể từ đó, Paolo Maldini không còn trở về ngôi nhà của mình. Ông gọi Milan là nhà, nhưng không bao giờ bước qua cánh cửa. “Tôi còn gia đình. Tôi không thiếu tiền và không có nghĩa vụ phải dạy ai đó cách làm việc. Milan luôn trong trái tim tôi, và một ngày nào đó, tôi sẽ báo đáp CLB”.

Elliott đã thuyết phục được Maldini
Người ta bảo Maldini nhận được nhiều lời mời từ Milan, nhưng thực tế Milan chưa từng chính thức mời. Silvio Berlusconi và con gái thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ông. Galliani cũng vậy. Allegri đã mời nhiều cựu cầu thủ Milan vào BHL, trừ Maldini. Thời Berlusconi, Paolo Maldini là lệnh bài để đánh bóng tên tuổi. Tên ông được xem là mối đe dọa với chiếc ghế phó chủ tịch của Adriano Galliani. Chưa từng có một dự án nghiêm túc điền tên ông.

9 năm, ông bị đẩy khỏi cửa Milan, dù trái tim luôn có hình bóng CLB này. Ông sống một cuộc đời nhàn tản, của những buổi sáng đưa hai con đến trường, rồi tới sân tập Milan. Ông chơi tennis, đánh boxing cùng Ibrahim Ba (một cựu cầu thủ Milan). Những lần lên báo trả lời phỏng vấn, Maldini vẫn thẳng thắn chỉ ra sai lầm của BLĐ. Ông nhắn tới Berlusconi và Galliani vào năm 2012: “Họ phá hỏng Milan của tôi”.


5/8/2018 là ngày chấm dứt hận thù. Berlusconi và Galliani không còn ở Milan nữa. Maldini trở lại trong vai trò giám đốc phát triển chiến lược thể thao. Vị trí này rất mới ở Milan và cũng chưa từng xuất hiện tại những CLB lớn. Ở vị trí này, Maldini làm việc với Leonardo, người an ủi ông trong phòng thay đồ ngày 24/5/2009, (“Tôi không cùng phe với họ” - ám chỉ Curva Sud), và từng mời ông tới làm việc tại PSG. Ở vị trí này, Maldini không làm “phó” của ai hết. Ông phụ trách phát triển chiến lược từ đội trẻ đến đội một, được đóng góp thực tiễn cho dự án tái thiết Milan của Quỹ Elliot, mà ông cho là khả thi. 

9 năm trước, Maldini bảo sẽ có ngày ông trở về. Ngày đó cuối cùng đã tới. 5/8/2018, Paolo Maldini đã trở về nhà. 

Từ chối mọi lời mời vì đợi Milan?
Năm 2009, Carlo Ancelotti đã mời Paolo Maldini làm trợ lý cho ông ở Chelsea. Năm 2012, khi nhậm chức giám đốc thể thao PSG, Leonardo mời Maldini về làm việc. Maldini cũng nhận lời mời tới Mỹ của New York Cosmos. Maldini từ chối hết. Ông chưa từng làm việc cho đội bóng nào ngoài Milan.

Leonardo luôn ngưỡng mộ Maldini
Suốt 9 năm từ ngày Maldini giải nghệ, Leonardo không ít lần mời Maldini làm việc cùng. Năm 2012 ở PSG, ông mời Maldini về sân Công viên các hoàng tử. Bị Milan sa thải vào năm 2010, Leo nói rằng Maldini “gặp may” vì không trở lại. “Thứ bóng đá lý tưởng không tồn tại. Tôi không thể là ứng viên giải Nobel hòa bình”, Leo than thở.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Douglas Costa: 'Marcelo mới' của Ronaldo Douglas Costa: 'Marcelo mới' của Ronaldo

    Theo dự đoán của giới chuyên môn, HLV Max Allegri sẽ yêu cầu Douglas Costa hỗ trợ Cristiano Ronaldo tương tự cách Marcelo vẫn làm ở Real Madrid.

  • Huyền thoại Paolo Maldini trở lại Milan Huyền thoại Paolo Maldini trở lại Milan

    Huyền thoại Paolo Maldini đã trở lại AC Milan đảm nhận chức danh giám đốc phát triển và chiến lược thể thao.

  • Mua Ronaldo 33 tuổi, Juve vẫn 'trẻ trung' Mua Ronaldo 33 tuổi, Juve vẫn 'trẻ trung'

    Có ý kiến cho rằng đội hình Juventus năm nay quá già nên khó cạnh tranh danh hiệu. Nhưng thống kê cho thấy, Juve không già. Và quá khứ cho thấy, tuổi tác không quyết định thành bại của đội bóng này.

  • Napoli thua đậm: Lại đổ lỗi cho Ancelotti? Napoli thua đậm: Lại đổ lỗi cho Ancelotti?

    Thất bại trong một trận giao hữu là việc không có gì quá đáng, nhưng việc Napoli thua đến 0-5 là tín hiệu đáng sợ. Tân HLV Carlo Ancelotti đáng trách sau thất bại đậm đà trước Liverpool?

  • Song sát Icardi - Lautaro đang hình thành Song sát Icardi - Lautaro đang hình thành

    Rạng sáng qua, Inter đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi đánh bại Lyon với tỷ số 1-0 ở giải giao hữu ICC 2018. Điều khiến NHM Inter vui hơn cả là “song sát” Mauro Icardi và Lautaro Martinez đang bắt đầu hình thành với những pha phối hợp ấn tượng để ghi bàn.

  • Tới Juve, Perin đánh cược với sự nghiệp Tới Juve, Perin đánh cược với sự nghiệp

    Cách đây gần 2 tháng, Mattia Perin quyết định gia nhập Juventus theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Được biết, Juve đã chi 12 triệu euro cho Genoa để có được sự phục vụ của tuyển thủ Italia.

  • Higuain, người giải lời nguyền số 9 ở Milan Higuain, người giải lời nguyền số 9 ở Milan

    Gonzalo Higuain đã được hàng ngàn CĐV Milan đón chào một cách đầy háo hức khi có mặt để kiểm tra y tế, chính thức gia nhập Milan rồi có buổi tập đầu tiên. Đó là một số 9 trong mơ của các Milanista kể từ sau khi Filippo Inzaghi giải nghệ.

  • Bê bối của Serie A khiến Ronaldo lỡ ngày ra mắt Bê bối của Serie A khiến Ronaldo lỡ ngày ra mắt

    Nếu Chievo bị trừ 15 điểm như yêu cầu của các Công tố viên và 2 vòng đầu Serie A mùa 2018/19 bị hoãn, ngày Cristiano Ronaldo ra mắt Juventus sẽ bị trì hoãn.

  • Băng thủ quân Milan: Chọn Romagnoli hay Bonaventura? Băng thủ quân Milan: Chọn Romagnoli hay Bonaventura?

    Sự ra đi của Leonardo Bonucci khiến chiếc băng thủ quân của Milan hiện đang tạm để trống. Tiền vệ Giacomo Bonaventura và hậu vệ Alessio Romagnoli đang là những ứng viên sáng giá nhất cho vai trò đầu tàu của đội quân áo đỏ-đen.

  • Higuain: 'Chỉ có 1 người muốn tôi đến Chelsea' Higuain: 'Chỉ có 1 người muốn tôi đến Chelsea'

    Không phải đơn giản mà Gonzalo Higuain lại từ bỏ cơ hội được sang Anh thi đấu trong màu áo Chelsea để lựa chọn gia nhập một đội bóng bị đánh giá kém hơn vào lúc này là Milan.

  • Juventus, Real Madrid & Cristiano Ronaldo Juventus, Real Madrid & Cristiano Ronaldo

    4/5 mùa giải Champions League trở lại đây, Juventus và Real Madrid đều gặp nhau. Mùa giải 2013/14, họ chung bảng đấu. Juventus bị loại từ vòng bảng, còn Real Madrid của Carlo Ancelotti thẳng tiến đến danh hiệu “La Decima”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x