Man City 0-1 Man United: Rashford tỏa sáng, M.U hồi sinh mộng Top 4

Minh Việt
21:37 ngày 20-03-2016
M.U giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Man City trong trận derby thành Manchester bằng bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Marcus Rashford, qua đó sống lại giấc mơ Top 4 Ngoại hạng Anh.
Man City 0-1 Man United: Rashford tỏa sáng, M.U hồi sinh mộng Top 4
* Lịch thi đấu, tường thuật, BXH Ngoại hạng Anh

BÀN THẮNG
M.U: Rashford (16')

VIDEO: Man City 0-1 M.U (Vòng 31 Ngoại hạng Anh 2015/16)


Man City đã chơi quá tồi tệ. Trong hoàn cảnh đó, một M.U đỡ dở hơn đã có chiến thắng quan trọng để hồi sinh mộng Top 4. Với Man xanh, thất bại này khiến họ đã kém Leicester 15 điểm. Thầy trò Manuel Pellegrini coi như đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch Premier League. 

BỘ MẶT TỒI TỆ CỦA MAN CITY

Man City chơi cực tệ khi đối đầu với Top 6 mùa này. Họ mới giành vỏn vẹn 3 điểm khi đụng độ nhóm 6 đội đầu bảng từ đầu mùa. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại chơi siêu kém cỏi khi hành quân xa Old Trafford. Vòng trước, thậm chí M.U còn để thua cả đội bóng vật lộn trụ hạng là West Brom. Đối mặt với một bầy Quỷ không linh hồn như thế, nhiều người đã kỳ vọng vào việc Man City thay đổi bộ mặt tầm thường khi gặp các đối thủ lớn.

Tuy nhiên tối qua, những CĐV Man xanh thêm một lần nữa thất vọng. Họ tiếp tục phải chứng kiến 1 trận đấu tẻ nhạt, không thể chấp nhận nổi của thầy trò HLV Manuel Pellegrini. Ở mặt trận tấn công, các bình luận viên của BBC đã phải dùng từ “biến mất” để miêu tả về bộ 3 rất được kỳ vọng, David Silva, Yaya Toure, Sergio Aguero. 

Khi bộ não Silva tê liệt, khi Aguero không còn tỏa sáng, dễ hiểu khi Man City lại tấn công trong bế tắc. Họ tung ra… 26 cú dứt điểm, nhưng chỉ có… 3 là trúng đích. Và dĩ nhiên, chẳng lần nào họ khiến khung thành De Gea thực sự sóng gió.

Aguero bất lực trước sự kèm cặp của hàng thủ Man United

Công tệ, thủ còn thảm họa hơn. Martin Demichelis trong lần trở lại đá chính một lần nữa đóng vai tội đồ. Trung vệ người Argentina để Marcus Rashford qua người quá dễ dàng trong bàn mở tỷ số của M.U. Đầu hiệp 2, lại chính Demichelis chuyền về vô trách nhiệm, đặt Joe Hart vào thế khó khi phải đối mặt với Anthony Martial. 

Chính từ pha bóng này, Hart phải rời sân vì chấn thương. Chứng kiến sự lóng ngóng của Demichelis, trên BBC thì Robbie Savage đã phải thốt lên: “Cả đời xem đá bóng ở Premier League thì đây là màn trình diễn thảm họa nhất của một trung vệ mà tôi thấy”. 

Tất cả các tuyến chơi tệ, buồn hơn nữa là người ta cũng không thấy ngọn lửa quyết tâm ở Man xanh. Có cảm giác, Man City đã chấp nhận buông trong cuộc đua vô địch Premier League. Với trận thua này, đội quân của Pellegrini đã kém Leicester 15 điểm. Man City từng là chuyên gia ngược dòng trong 2 mùa bóng mà họ vô địch xứ sương mù. 

Nhưng mùa này, sẽ chẳng có màn ngược dòng nào nữa của đội chủ sân Etihad. Quan trọng hơn, để thua cả một M.U đá sân khách cực tệ, lại đang trong cuộc khủng hoảng, thì Man City càng không xứng đáng trở thành nhà vô địch Premier League. 

M.U LẠI HY VỌNG VÀO  TOP 4

Dù có 3 điểm ở Etihad nhưng không thể nói M.U đã chơi tốt. Quỷ đỏ đã thắng vì đối thủ quá tệ mà thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng là với 3 điểm, M.U đã vượt qua West Ham để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH. Họ cũng chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Man City đúng 1 điểm. Với phong độ tồi tệ của Man xanh và khi mùa giải còn 7 vòng đấu nữa thì Quỷ đỏ vẫn đầy hy vọng giành 1 vé dự Champions League mùa sau. 

Pha dứt điểm lạnh lùng hạ gục Joe Hart của Rashford

Câu hỏi đặt ra là liệu thầy trò Van Gaal sẽ thể hiện bộ mặt nào sau chiến thắng ở derby Manchester? Mùa này, đã rất nhiều lần M.U có thắng lợi ở trận cầu lớn, mà lần gần nhất là khi họ đánh bại Arsenal 3-2 ở vòng 27. Nhưng rồi thì các chiến thắng đó chẳng là cú hích tâm lý nào cho Quỷ đỏ. Bởi ngay sau đó, M.U có thể trở lại với bộ mặt thất vọng quen thuộc. Bây giờ liệu có khác? 

Nên nhớ, 2 vòng đấu tới thì Quỷ đỏ sẽ phải gặp 2 đối thủ mạnh là Everton và đặc biệt là chuyến hành quân đến sân một Tottenham đang ôm mộng vô địch. Nói vậy để thấy, hy vọng Top 4 của M.U đã được hồi sinh. Nhưng chặng đường để họ leo lên vị trí thứ 4 vẫn còn rất gian nan. 
   
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Hart (Caballero, 50’); Sagna, Demichelis (Bony, 53’), Mangala, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas, Silva, Sterling (Fernando, 26’), Aguero.
Man Utd: De Gea; Darmian (Mensah, 84’), Smalling, Blind, Rojo (Valencia, 63’), Carrick, Schneiderlin, Lingard, Mata (Schweinsteiger, 70’), Martial, Rashford.

Etihad không còn là tử địa 
Với thất bại 0-1 trước M.U, Man City đã thua 5 trận sân nhà ở Premier League mùa này. Đó là số trận thua kỷ lục, bằng tổng số thất bại ở Etihad trong… 4 mùa trước đó cộng lại. Nói vậy để thấy, Etihad đã không còn là tử địa ở xứ sương mù. Mùa 2013/14, Etihad từng là bàn đạp để Man City tiến tới chức vô địch Premier League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x