Man City 3-0 Wolves: Tiếp tục đua song mã với Liverpool

Minh Anh
05:09 ngày 15-01-2019
Được thi đấu hơn người ngay phút thứ 19 sau chiếc thẻ đỏ của Willy Boly, các cầu thủ Man City dễ dàng đánh bại Wolves 3-0 qua đó tiếp tục cuộc đua song mã tới ngôi vô địch với Liverpool.

Bàn thắng
Man City: Jesus (10', 39', pen), Coady (78', phản lưới)

Thẻ đỏ
Wolves: Boly (19')


Trước khi bước vào trận đấu muộn nhất vòng 22, Man City bị Liverpool bỏ xa với khoảng cách 7 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch, sau chiến thắng tối thiểu trước Brighton. Chính vì thế, nhiệm vụ của thầy trò HLV Pep Guardiola là phải đánh bại Wolves, đội bóng chuyên cản bước các đội bóng lớn để tái lập cách biệt về điểm số.

So với chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Burton Albion mới đây tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh, HLV Guardiola đã có vài sự thay đổi nhân sự, trong đó tiền vệ Kevin De Bruyne, người đang có nghi vấn mâu thuẫn với chiến lược gia người Tây Ban Nha trở về băng ghế dự bị. Nhạc trưởng David Silva trở lại đội hình chính. Một Silva khác là Bernado cũng có mặt ở đội hình xuất phát. Trong khi đó, Leroy Sane và Gabriel Jesus được giữ lại, trong đó tiền đạo Jesus đá chính 3 trận liên tiếp gần đây.

Phong độ ghi bàn ấn tượng của Jesus tiếp tục được thể hiện. Sau khi ghi 5 bàn thắng ở 2 trận trước đó, ngôi sao người Brazil sớm cho thấy cái duyên ghi bàn của mình bằng việc có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 vào lưới Wolves từ đường kiến tạo của Sane. Đó là tình huống tấn công biên quen thuộc của Man City, trước khi Sane căng ngang dọn cỗ cho đồng đội đưa bóng vào lưới trống.

Jesus mở tỷ số ở phút thứ 10
Jesus mở tỷ số ở phút thứ 10

Có bàn thắng sớm, Man City tiếp tục có được lợi thế thi đấu hơn người, khi trung vệ Boly của Wolves nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống vào bóng quyết liệt với Bernado Silva. Tuy nhiên, quan sát lại tình huống phạm lỗi của Boly, dường như đó là quyết định rút thẻ quá nghiêm khắc của trọng tài Craig Pawson.

Boly nhận thẻ đỏ rời sân khiến Wolves đã yếu càng thêm yếu
Boly nhận thẻ đỏ rời sân khiến Wolves đã yếu càng thêm yếu

Việc thi đấu hơn người giúp Man City càng trở nên dễ dàng trong việc áp đặt thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Rui Patricio nhưng các cú dứt điểm của Sane, Jesus, David Silva hay Sterling hoặc đi thiếu chính xác, hoặc không thắng được hàng thủ của đội khách. 

Phải tới phút 39, sau tình huống Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm, Jesus mới chuyển hóa thành bàn thắng trên chấm 11m hoàn tất cú đúp. Đó là pha lập công thứ 7 của ngôi sao người Brazil chỉ trong 3 trận đấu.

Jesus hoàn tất cú đúp, ghi bàn thứ 7 sau 3 trận đấu
Jesus hoàn tất cú đúp, ghi bàn thứ 7 sau 3 trận đấu

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội khách. Tuy nhiên, các pha hãm thành của đội chủ nhà cũng không còn diễn ra liên tục như trong 45 phút đầu tiên. Chính vì thế, cơn mưa bàn thắng không đến như kỳ vọng của người hâm mộ có mặt trên sân Etihad. 

Trong 45 phút cuối trận các CĐV chỉ 1 lần được ăn mừng, đó là tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Coady sau nỗ lực cản phá pha tạt bóng hiểm hóc của De Bruyne ở phút 78.

De Bruyne gián tiếp mang về bàn ấn định chiến thắng 3-0
De Bruyne gián tiếp mang về bàn ấn định chiến thắng 3-0

Với Wolves, việc thi đấu thiếu người khiến họ đã yếu nay càng yếu so với một Man City vượt trội về đẳng cấp. Suốt trận đấu, đội khách chỉ nắm giữ quyền kiểm soát bóng 24%, không tung ra nổi một cú sút đi trúng khung thành của thủ môn Ederson.

Giành chiến thắng dễ dàng 3-0, Man City tái lập khoảng cách 4 điểm kém hơn Liverpool trong cuộc đua vô địch. Cộng với việc Tottenham để thua M.U trước đó, cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh có lẽ chỉ là màn so tài giữa Liverpool và Man City.

Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva (De Bruyne 62'), Sterling, Jesus (Aguero 76'), Sané (Guendogan 74')
Wolves: Patrício, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Castro Otto, Moutinho (Gibbs White 73'), Jiménez (Adama Traore 46'), Jota (Saiss 59')

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 3-0 Wolves Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 3-0 Wolves

    Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City 3-0 Wolves, vòng 22 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 15/1/2019.

  • VIDEO: Man City 2-0 Wolves VIDEO: Man City 3-0 Wolves

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu giữa Man City vs Wolves tại vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Chelsea chỉ mua thêm 2 người vì tương lai của sao trẻ Chelsea chỉ mua thêm 2 người vì tương lai của sao trẻ

    HLV Maurizio Sarri muốn bổ sung lực lượng trong tháng 1 này nhưng ông sẽ mua ở mức tối thiểu để đảm bảo thời lượng ra sân cho các sao trẻ như Callum Hudson-Odoi và Ethan Ampadu.

  • 10 chân sút hiệu quả nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu 10 chân sút hiệu quả nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

    Paco Alcacer của Dortmund đang là chân sút hiệu quả nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu châu Âu dù anh chỉ được đá chính 5/12 trận tại Bundesliga.

  • Tổng hợp vòng 22 Ngoại hạng Anh: Sự thực dụng từ sắc đỏ Tổng hợp vòng 22 Ngoại hạng Anh: Sự thực dụng từ sắc đỏ

    Vòng 22 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến những chiến thắng thực dụng của 2 đội bóng áo đỏ Liverpool cùng M.U. Ngoài ra, nhóm cuối BXH cũng có xáo trộn rất lớn.

  • Rashford được khen đá như Henry Rashford được khen đá như Henry

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Tottenham, Marcus Rashford đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong đó, Robbie Keane đã so sánh tiền đạo của M.U với Thierry Henry.

  • De Bruyne đã khỏe, nhưng lại không vui Man City: De Bruyne đã khỏe, nhưng lại không vui

    Vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương, Kevin de Bruyne đã lập tức tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong 2 trận đấu. Nhưng sự giận dữ của tiền vệ người Bỉ sau khi bị thay ra ở trận gặp Burton lại đặt ra một vấn đề mới cho HLV Pep Guardiola.

  • Liverpool coi chừng hiểm họa tháng 1 Liverpool coi chừng hiểm họa tháng 1

    Trong một mùa giải kéo dài 10 tháng, có rất nhiều thời điểm để thua, tại sao thất bại của Liverpool lại rơi vào tháng 1, ngay trận mở màn năm mới? Không chỉ bị Man City quật ngã, họ còn văng ra khỏi FA Cup chỉ 4 ngày sau đó.

  • Dư âm Tottenham 0-1 M.U: Solskjaer còn hắc ám hơn cả Mourinho Dư âm Tottenham 0-1 M.U: Solskjaer còn hắc ám hơn cả Mourinho

    Ole Gunnar Solskjaer đã vượt qua bài test khó đầu tiên tại M.U khi giúp Quỷ đỏ đánh bại Tottenham. Càng ngày, Solskjaer càng xóa nhòa hình bóng của Jose Mourinho và cho thấy ông xứng đáng được giao trọng trách ở sân Old Trafford.

  • HLV Emery có nên bỏ rơi Oezil? HLV Emery có nên bỏ rơi Oezil?

    Trận thua West Ham hôm thứ Bảy vừa qua đã gióng lên hồi chuông báo động về lối chơi tấn công xơ cứng, thiếu ý tưởng của Arsenal. Theo nhiều chuyên gia, Pháo thủ đáng ra đã có thể biến hóa hơn nếu tiền vệ sáng tạo nhất của họ, Mesut Oezil được vào sân thay vì phải ngồi ngoài.

  • Kane dính chấn thương, Tottenham lo âu Kane dính chấn thương, Tottenham lo âu

    Tiền đạo Harry Kane đã dính chấn thương sau trận Tottenham để thua 0-1 trước M.U tại vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/19. Bản thân HLV Mauricio Pochettino cũng chưa biết Kane sẽ phải ngồi ngoài bao lâu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x