Man City bại trận: Lỗi chỉ thuộc về Pep!

Kinh Thi Kinh Thi
09:07 ngày 16-09-2019
Khá hợp lý, khi HLV Pep Guardiola không hề chỉ trích cầu thủ của mình sau trận thua 2-3 trên sân Norwich.
Man City bại trận: Lỗi chỉ thuộc về Pep!
Đại khái, ông bảo họ cũng chỉ là con người, và ai cũng phải có lúc thất bại. Nhưng tóm lại, Pep không thể trách cầu thủ bởi đấy sẽ là điều cực kỳ tai hại. Họ sẽ chỉ phải chịu thêm áp lực. Vả lại, làm sao có thể chỉ trích cầu thủ nếu như trước đó Pep không chỉ trích... chính mình?

Một cách sâu xa, đây là hậu quả từ một thất bại ngay từ mùa Hè, khi Pep không hề tăng cường trung vệ, dù đấy là một trong những vị trí cần được ưu tiên trong chiến dịch rà soát lực lượng của Man City. Pep hoặc Man City mà có lời mời và chịu “chi đẹp”, liệu M.U có cạnh tranh nổi chữ ký của Harry Maguire từ Leicester?

Vẫn biết, chỉ một trận thua thì chưa nói lên điều gì đáng kể. Nhưng, vấn đề ở đây là thất bại vừa qua chưa chắc đã quá bất ngờ, như số đông nhìn nhận. Người ta đã nói rất nhiều về việc Man City suy yếu khả năng phòng ngự, khi Aymeric Laporte chấn thương. Người ta đã chờ đợi trận đấu này để xem khả năng phòng ngự của Man City trong hoàn cảnh hết trung vệ giỏi là như thế nào. Với một đối thủ vừa thăng hạng như Norwich mà Pep Guardiola vẫn không thể giải quyết cái khó khăn đã được dự báo, bấy nhiêu cũng đã là thất bại quá rõ rồi.

Bàn thua thứ 3 (và có lẽ là quan trọng nhất) đến từ sai lầm cá nhân của Otamendi. Chưa chắc có sai lầm ấy nếu như Otamendi không phải gò mình một cách tuyệt đối vào quan điểm “phải chơi bóng từ hàng thủ”. Chẳng có lối chơi nào là đúng hoặc sai. Chỉ có những cách chơi khác nhau, sao cho phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau. Vậy, bàn thua do Otamendi gây ra trước tiên xuất phát từ cách chơi không hợp lý. Đây là lúc Man City phải hướng đến chỗ “an toàn là bạn”, thay vì đá đẹp. Và đây trước tiên là cái thua của Pep, hơn là của Otamendi.


Pep luôn giương cao ngọn cờ “lấy công bù thủ”. Khi ở tuyệt đỉnh vinh quang, ông từng làm cánh báo chí phải há hốc mồm, khi trách... hàng công, sau một pha thủng lưới của đội mình. Đại khái là nếu các cầu thủ phía trên dứt điểm chính xác trong pha tấn công ngay trước đó, thì đối phương lấy đâu ra cơ hội phản công (và ghi bàn). Vậy bây giờ, còn có thể chờ đợi điều gì khác hơn là Man City giữ bóng và tấn công liên tục, để che đậy nhược điểm ngay giữa hàng thủ? Chờ đợi, nhưng không có câu trả lời.

Tất nhiên, Man City tấn công nhiều hơn, giữ bóng, tạo cơ hội bắn phá cầu môn nhiều hơn. Nhưng chủ yếu chỉ vì họ phải chơi như vậy khi bị dẫn trước 2 bàn. Khi tỷ số đang là 2-1, màn hình TV thông báo: Norwich mới là đội có tỷ lệ giữ bóng áp đảo trong vòng 10 phút!

Việc Pep để Kevin De Bruyne ngồi ngoài cũng là một câu hỏi lớn. Anh chỉ vào sân sau khi Norwich đã nâng tỷ số lên 3-1. Và dù trước sau cũng đã tăng cường hàng công, đã không còn lựa chọn nào khác hơn cho Man City là phải tấn công dồn dập, thì điểm sáng trên sân lại là trung vệ Ibrahim Amadou bên phía hàng thủ Norwich. Lần đầu tiên đá chính ở Premier League, Amadou hẳn đã có một kỷ niệm quá đẹp.

Đâu rồi, Fernandinho? Anh vẫn chỉ ngồi trên ghế dự bị. Rất có thể Pep sẽ tính chuyện dùng tiền vệ này vào vai trung vệ. Khổ nỗi, điều giả định ấy mà xảy ra (và thành công), thì cũng chỉ để cho giới quan sát kết luận về thất bại của Pep, khi ông chọn cặp Stones - Otamendi trong trận vừa qua. Trên bề mặt, thua Norwich 2-3 là cái thua tan nát về phòng ngự. Nhưng, tổng quát hơn, đấy là cái thua cho thấy Pep không thể cứ đúng mãi. Ông đã sai rồi, từ mùa Hè cho đến tận lúc này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Man City kém Liverpool 5 điểm: Bây giờ mới là tháng 9 Man City kém Liverpool 5 điểm: Bây giờ mới là tháng 9

    Nhà ĐKVĐ đã chấm dứt chuỗi trận bất bại. Nhưng đội làm được điều đó không phải Liverpool, mà chỉ là tân binh Norwich. Đó là cú sốc lớn kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, hãy nhẹ nhàng đón nhận trận thua của Man City và coi đó như một đặc sản của Premier League. Man xanh đã kém Liverpool 5 điểm nhưng nó chưa nói lên điều gì bởi bây giờ mới là tháng 9.

  • Tan nát hàng thủ Man City Tan nát hàng thủ Man City

    Những bàn thua diễn ra theo nhiều kiểu khác nhau cho thấy tình hình hiện thời là quá nan giải cho HLV Pep Guardiola. Vấn đề không chỉ là Man City vừa thủng lưới 3 bàn trước Norwich. Liệu sẽ lại có những cơn ác mộng như thế, trong thời gian tới?

  • Mane đã làm lành với Salah ra sao? Vụ Mane giận dỗi Salah: 'Đôi khi cần phải nói thẳng với nhau'

    Sau khi nổi cáu với Mohamed Salah ngay trên sân, tiền đạo Sadio Mane của Liverpool đã đã làm lành với người đồng đội người Ai Cập.

  • Man United & chiến thắng cho niềm tin Man United & chiến thắng cho niềm tin

    Có quá nhiều câu hỏi xoay quanh đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer trước khi họ bước vào trận đấu với Leicester. Và dù những gì mà họ đã thể hiện chưa thuyết phục được tất cả, nhưng cùng với ba điểm có được trước đối thủ đang chơi rất lên chân, họ cũng có được thêm nhiều cơ sở cho niềm tin.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs West Ham, 02h00 ngày 17/09: Chủ nhà chìm sâu Nhận định bóng đá Aston Villa vs West Ham, 02h00 ngày 17/09: Chủ nhà chìm sâu

    Aston Villa đang đi vào vết xe đổ của Fulham mùa trước. Họ cũng đầu tư rất mạnh mẽ ngay sau khi lên hạng, nhưng thành tích thu được hoàn toàn không tương xứng với sự đầu tư (và kỳ vọng) mà họ đã bỏ ra. Sau 4 trận, đội bóng của HLV Dean Smith mới chỉ có được 3 điểm với 1 trận thắng, trong khi thua tới 3.

  • Soi kèo ngày 16/9: Tài 2 trận Torino - Lecce và St.Pauli - Hamburg Soi kèo ngày 16/9: Tài 2 trận Torino - Lecce và St.Pauli - Hamburg

    Torino - Lecce lúc 01h45 và St.Pauli - Hamburg lúc 01h30 rạng sáng mai là những trận duy nhất ở Serie A và giải hạng Nhì Đức hôm nay. Cả 2 cuộc so tài này đều hứa hẹn sẽ nổ tài bàn thắng.

  • Trận hòa của Arsenal trước Watford đáng xấu hổ thế nào? Arsenal kém cỏi thế nào trước Watford?

    Dẫn trước đối phương 2 bàn, nhưng cuối cùng Arsenal chỉ kiếm được trận hòa 2-2 khi làm khách của Watford. Đây quả thực là kết quả đáng xấu hổ với Pháo thủ nếu nhìn vào những số liệu thống kê dưới đây.

  • Chọc tức CĐV đối phương, Guendouzi nhận ngay trái đắng Guendouzi tẽn tò sau khi trêu tức CĐV Watford

    Tiền vệ trẻ Matteo Guendouzi của Arsenal vừa phải nhận một bài học đắt giá trên sân Vicarage Road của Watford. Anh tỏ thái độ xem thường và còn chọc tức đối phương khi trận đấu chưa kết thúc, để rồi cuối cùng phải chứng kiến Arsenal đánh rơi 2 điểm.

  • Abraham để ngỏ khả năng khoác áo ĐT Nigeria Abraham để ngỏ khả năng khoác áo ĐT Nigeria

    Trung phong Tammy Abraham của Chelsea mới đây úp mở việc anh có thể khoác áo ĐT Nigeria trong tương lai thay vì chờ đợi cơ hội tại ĐT Anh.

  • Arsenal đánh rơi chiến thắng vì Watford... quá khỏe Arsenal tan vỡ trong hiệp hai vì Watford... quá khỏe

    CĐV Arsenal rơi vào tình trạng "khóc dở mếu dở" khi HLV Unai Emery lý giải nguyên nhân đội bóng của ông mất điểm là do Watford sở hữu nhiều cầu thủ có lối chơi giàu sức mạnh.

  • Brendan Rodgers: 'Rashford chỉ là đồ xảo trá' Brendan Rodgers: 'Rashford chỉ là đồ xảo trá'

    HLV Brendan Rodgers của Leicester City tỏ ra bức xúc khi tiền đạo Marcus Rashford quá dễ ngã trong vòng cấm để mang về quả phạt đền cho Man United.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x