Man City bị Tottenham loại cay đắng: Trong nỗi nhớ... Messi

Cẩm Chi
09:08 ngày 19-04-2019
Messi xuất sắc bao nhiêu khi lập cú đúp giúp Barca đánh bại M.U thì Pep thêm nhớ… anh bấy nhiêu. Một lần nữa, Man City của ông lại sớm ngậm ngùi rời cuộc chơi. Với Pep, chiếc cúp Champions League ngày càng xa vời kể từ ngày ông rời Barca, nơi ông luôn có Messi để dựa vào trong những thời khắc khốn khó.
Man City bị Tottenham loại cay đắng: Trong nỗi nhớ... Messi

“Cú ăn ba” vô vị

Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa này, bên cạnh tấm vé lọt vào chung kết FA Cup. Ở đấu trường Premier League, họ vẫn còn nguyên cơ hội vô địch khi cạnh tranh quyết liệt vị trí dẫn đầu với Liverpool. Nhưng ngay cả trong trường hợp giành “cú ăn ba” ở đấu trường quốc nội, Pep vẫn không thể làm hài lòng các ông chủ Ả-rập. Man City không cần đến Pep để vô địch Premier League, FA Cup hay Cúp Liên đoàn. Trước đó, Mancini đã làm được, Pellegrini cũng vậy.

Thứ Man City khao khát là danh hiệu Champions League sau khi đã tạo được chỗ đứng vững chắc ở giải quốc nội. Chelsea của Abramovich chỉ mất 9 năm để leo lên ngai vàng châu Âu, nhưng Man City mất 11 năm mà vẫn không thể “hóa rồng”. Đó là lý do Man City đáp ứng mọi yêu cầu mua sắm cầu thủ từ Pep, ngay cả khi ông muốn chiêu mộ đến 3 hậu vệ cánh trong mùa Hè 2017.


Tottenham đã đánh bại Man City trong bối cảnh họ không hề chiêu mộ tân binh nào trong 12 tháng qua. Thua Tottenham như một cái tát vào Pep, người đã chi hơn nửa tỷ bảng nâng cấp đội hình. Và nếu nhìn vào 2 trận tứ kết trước Tottenham, có thể thấy Man City hoàn toàn xứng đáng nhận thất bại, và Pep đã phải chịu thua tâm phục khẩu phục - ngay cả khi không bị từ chối 1 bàn thắng vì VAR.

Ở lượt đi, Man City được hưởng penalty ngay đầu hiệp 1, nhưng không thực hiện thành công và để đối thủ kết liễu ở những phút cuối. Đến trận lượt về, họ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, còn Tottenham mất 3 trụ cột (Kane, Winks, Sissoko). Man City hai lần vươn lên dẫn trước, có thời điểm đã nâng tỷ số lên 4-2, nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc. 

Không phải VAR hay các quyết định nghiệt ngã của tổ trọng tài, Pep chỉ có thể trách số phận và… chính mình. Hình ảnh ông cởi bỏ áo khóc, ngồi thu lu bên đường pitch đã nói lên tất cả.

Vấn đề của Pep là gì?

Sau 3 năm, Pep đã “đốt” của Man City 527 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn không thể vượt qua vòng tứ kết Champions League. Thành tích kể trên thậm chí còn thua xa những gì ông từng làm ở Bayern. Tại Đức, ông tiêu 183 triệu bảng trong 3 năm và ít ra chỉ chịu dừng bước ở bán kết. 

Những gì Pep đã làm còn thua người tiền nhiệm Manuel Pellegrini. HLV người Chile từng đưa Man City lọt vào bán kết Champions League 2015/16 và chỉ chịu thua Real Madrid, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Một vấn đề khác Pep mắc phải là ông thiếu những cầu thủ có thể bùng nổ trong khoảnh khắc, giống như Messi ở Barca. Pep là chuyên gia trong những cuộc đua đường trường với 63 chiến thắng trong 75 trận gần nhất ở Premier League, nhưng Man City của ông luôn bế tắc ở Champions League. Aguero, Sane, De Bruyne hay Sterling có thể là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng họ chưa bao giờ thể hiện được khả năng lên tiếng vào những lúc đội nhà cần họ nhất.


Jorge Valdano, cựu GĐTT Real có lý khi nói giai đoạn Pep gặt hái thành công cùng Barca phải được gọi là “kỷ nguyên của Messi” chứ không phải “kỷ nguyên của Pep”. Messi vẫn thi đấu xuất sắc trong màu áo Barca từ ngày Pep ra đi. Mùa giải 2014/15, El Pulga là đầu tàu cho “cú ăn ba” dưới thời HLV Luis Enrique, bao gồm 10 bàn thắng ở Champions League, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Neymar và Ronaldo.

Sau 3 năm liên tiếp bị loại ở tứ kết và nhìn Real vô địch, Messi đã bùng nổ trở lại, là nguồn cảm hứng đưa Barca phăng phăng tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất. Anh hiện đứng đầu danh sách ghi bàn với 10 bàn thắng, trong bối cảnh những chân sút cự phách khác như Lewandowski hay Ronaldo đều bị loại.

Tại Man City, Pep hội tụ đủ mọi nhân tố giúp ông xưng bá châu Âu. Từ ông chủ CLB, đến đội ngũ quản lý, ban huấn luyện và các cầu thủ, tất cả đều trên dưới một lòng phụng sự HLV trưởng. Pep vẫn gặt hái đều đặn những vinh quang ở đấu trường quốc nội, song thành tích của ông tại Champions League cứ ngày một tệ đi. 

Nếu không phải Man City, liệu còn tập thể nào có thể giúp Pep chinh phục thêm 1 chức vô địch Champions League nữa? Liệu Pep có phải đợi một Messi khác xuất hiện để hoàn thành tâm nguyện hoặc đơn giản hơn, là chờ ngày… tái ngộ Barca?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x