Man City của Pep: Thắng đẹp, không cần thắng đậm

Kinh Thi Kinh Thi
08:57 ngày 01-12-2017
Bạn có biết tỷ số 0-0 xuất hiện lần đầu trên đấu trường World Cup như thế nào?
Man City của Pep: Thắng đẹp, không cần thắng đậm
Hơn trăm trận đấu, trải dài trong 28 năm đã trôi qua, kể từ khi World Cup ra đời. Ở thời điểm ấy, người ta gần như không hề tưởng tượng rằng các đội bóng ra sân, quần thảo suốt 90 phút, mà lại không có bên nào ghi bàn. Bằng chứng hùng hồn: tỷ số 0-0 chẳng hề tồn tại trong các biểu giá cá cược thời ấy. Vậy mà rút cuộc, kết quả hòa không bàn thắng lại xảy ra thật, vào ngày 11/6/1958, tại Thụy Điển. Tận cùng của sự trớ trêu: đấy là tỷ số 0-0 giữa hai đội bóng nổi tiếng nhất thế giới về quan điểm chơi bóng là phải tấn công, phải trình diễn, phải... ghi bàn. Vâng, đấy là trận Anh - Brazil tại World Cup 1958.

Hồi ĐT Tây Ban Nha, ngay giữa thời kỳ đỉnh cao của tiqui-taca, lên ngôi vô địch World Cup 2010, họ chỉ thắng 1-0 trong toàn bộ giai đoạn knock-out. Ở vòng đấu bảng, cũng không khác mấy. Họ ghi 4 bàn, trong 3 trận đấu, với trận thắng Honduras 2-0 là trận duy nhất trong toàn giải, nhà vô địch World Cup 2010 thắng với cách biệt cao hơn 1 bàn.

Nói đến tiqui-taca là phải nói đến Pep Guardiola - kiến trúc sư làm nên lối chơi đẹp mắt mà CLB Barcelona đã làm cho cả thế giới say mê, cách đây đã gần chục năm. Và, nói đến Guardiola là phải nói đến đội bóng hiện thời của ông: CLB Man City mà nhiều người cho rằng còn hay hơn cả Barcelona, ở thời điểm này. Tiqui-taca rất đẹp, rất hay, gần như đồng nghĩa với chiến thắng nếu nó được thực thi đúng cách. Nhưng, tiqui-taca không đồng nghĩa với những cơn mưa gôn, như trong trường hợp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 đã nêu. Mặt khác, một đội đá đẹp, thường ra sân với mục tiêu chiến thắng, luôn có cách chơi thiên về tấn công, thì không nhất thiết phải là đội ghi bàn. Anh và Brazil chính là các đội cuối cùng người ta có thể đoán ra, khi được hỏi về tác giả của trận hòa 0-0 đầu tiên trong lịch sử World Cup!

Nói rằng Man City hiện thời còn hay hơn cả Barcelona là vì thế. Dù chơi theo phong cách tiqui-taca, dù đã thấm đẫm triết lý của Guardiola, Man City vẫn... ghi bàn rất nhiều - bình quân 3 bàn/trận ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League mùa này.


Từ thuở xa xưa, người ta đã nói “tấn công là cách phòng thủ hay nhất”. Bóng luôn ở trong chân bạn thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Cốt lõi của lối chơi tiqui-taca cũng chỉ là như thế. Trong văn học, Kim Dung nghĩ ra Độc Cô Cửu Kiếm - một bộ kiếm pháp tuyệt luân khiến chủ nhân của nó cả đời không thua trận nào, hiu quạnh trên chốn giang hồ với biệt danh Độc Cô Cầu Bại. Lệnh Hồ Xung hỏi vì sao toàn bộ Độc Cô Cửu Kiếm không có chiêu nào thiên về phòng thủ. Và hắn ngớ người trước câu trả lời đơn giản của Phong Thanh Dương: “Ngay từ chiêu đầu, ngươi đã buộc đối phương phải phòng thủ, cứ thế cho đến lúc đối phương phải buông kiếm chào thua, thế thì cần chiêu phòng thủ làm gì nữa?”.

Về nguyên tắc, cách chơi tiqui-taca rất giống Độc Cô Cửu Kiếm trong truyện “chưởng” làm say đắm bao thế hệ của Kim Dung. Kiếm pháp Độc Cô một khi đã được triển khai thì điều còn lại chỉ là chờ xem đối thủ bộc lộ sơ hở chỗ nào, cứ việc tấn công vào đấy... là xong. Ngay cả Thái Cực Kiếm tuyệt đỉnh về kiếm đạo, tưởng như không có chút sơ hở nào, khiến Lệnh Hồ Xung vã mồ hôi hột, thì rút cuộc cũng có sơ hở - chẳng qua chàng chưa phát hiện ra.

Còn với tiqui-taca, vấn đề chỉ là kiên nhẫn ban bật cho đến khi hàng thủ đối phương rút cuộc cũng phải lộ ra khoảng trống. Nhưng, đừng chờ đợi Man City liên tục ghi bàn trong cách chơi này. Quan điểm của Pep: không những thắng, mà còn phải thắng đẹp. Nhưng “thắng đẹp” không nhất thiết phải là “thắng đậm”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Mane, quái vật thức giấc Mane, quái vật thức giấc

    Trong chiến thắng tưng bừng 3-0 của Liverpool ngay trên sân Stoke rạng sáng qua, Mohamed Salah là ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên, cú đúp của Salah chưa đáng vui bằng sự kiện Sadio Mane đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

  • Lacazette lỡ đại chiến với M.U Lacazette lỡ đại chiến với M.U

    Chiến thắng tưng bừng của Arsenal trước Huddersfield rạng sáng qua trở nên không trọn vẹn bởi chấn thương của tiền đạo Alexandre Lacazette.

  • Đại chiến Arsenal vs M.U: Oezil hay nhất đã trở lại Đại chiến Arsenal vs M.U: Oezil hay nhất đã trở lại

    In dấu giày vào 3/5 bàn thắng mà Arsenal trút vào lưới Huddersfield rạng sáng qua (1 bàn, 2 kiến tạo), Mesut Oezil thổi bay mọi lời chê bai. Sự trở lại của Oezil-phiên-bản-hay-nhất còn là cú hích tinh thần rất lớn dành cho Pháo thủ trước thềm trận đại chiến với Man United đêm mai.

  • Wayne Rooney: Đừng vội quên người lính già Wayne Rooney: Đừng vội quên người lính già

    Danh tướng trong thế chiến II - Douglas MacArthur từng nói, “những người lính già không bao giờ chết, họ chỉ dần dần tan biến”. Ở tuổi 33, Wayne Rooney cũng đang trong quá trình mờ dần, nhưng anh vẫn không ngừng chiến đấu để rồi chiến thắng sự lãng quên với màn trình diễn mới nhất là hat-trick vào lưới West Ham.

  • FA phạt Conte vì hành vi 'bật' trọng tài FA phạt Conte vì hành vi 'bật' trọng tài

    HLV Antonio Conte của Chelsea may mắn chỉ phải nộp phạt thay vì nhận án cấm chỉ đạo từ FA sau khi có hành vi không đúng mực với tổ trọng tài ở trận gặp Swansea vừa qua.

  • Sam Allardyce ký hợp đồng dẫn dắt Everton đến năm 2019 Sam Allardyce ký hợp đồng dẫn dắt Everton đến năm 2019

    HLV 63 tuổi Sam Allardyce thừa nhận ông rất phấn khích và cảm thấy tràn trề sinh lực khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Everton.

  • Tin giờ chót tối 30/11: Man City trói chân David Silva thêm 1 năm Tin giờ chót tối 30/11: Man City trói chân David Silva thêm 1 năm

    Man City gia hạn với David Silva; Real săn thủ môn mới... là những tin tức cuối cùng trong ngày 30/11.

  • Wenger hi vọng Mourinho không dựng xe buýt tại Emirates Wenger hi vọng Mourinho không dựng xe buýt tại Emirates

    Cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man United tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này đang dần nóng lên, khi HLV Arsene Wenger bắt đầu khẩu chiến với người đồng nghiệp Jose Mourinho.

  • Arsenal: Đẳng cấp Oezil, sửng sốt Giroud, nỗi lo Lacazette Arsenal: Đẳng cấp Oezil, sửng sốt Giroud, nỗi lo Lacazette

    Trong trận đấu với Huddersfield ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã vùi dập đối thủ bằng chiến thắng 5 sao. Dưới đây là những điểm nhấn trong chiến thắng của Arsenal.

  • Đội hình tiêu biểu vòng 14 Ngoại hạng Anh: Ấn tượng Everton, Arsenal Đội hình tiêu biểu vòng 14 Ngoại hạng Anh: Ấn tượng Everton, Arsenal

    Vòng 14 giải Ngoại hạng Anh 2017/18 đã khép lại với những chiến thắng ấn tượng của M.U, Man City, Arsenal, Everton, Chelsea hay Liverpool. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi những đội bóng nói trên đóng góp nhiều cầu thủ vào đội hình tiêu biểu vòng này.

  • Guardiola giải thích lý do siết cổ Redmond Guardiola giải thích lý do siết cổ Redmond

    Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa Man City và Southampton, HLV Pep Guardiola đã tiến đến và cãi vã với cầu thủ Nathan Redmond bên phía đội khách. Guardiola đã lý giải về hành động này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x