Nếu giành chiến thắng trận derby Manchester, Man City sẽ bỏ túi 89 điểm - số điểm đủ để họ vô địch ở 15/26 mùa Premier League đã qua - nhưng Man xanh vẫn chưa vô địch. Chỉ riêng thống kê này cũng cho chúng ta thấy cuộc đua tới ngai vàng giải Ngoại hạng mùa này vĩ đại đến nhường nào.
Theo thống kê từ trang The Stats Zone, số điểm trung bình để vô địch Premier League là từ 82 đến 86 điểm. Thống kê này được rút ra dựa vào điểm số của các nhà vô địch trong 26 mùa Premier League đã qua. Thậm chí vào mùa 1996/97, Man United còn bước lên ngai vàng với vỏn vẹn 75 điểm.
Một thống kê khác: Với 88 điểm vào thời điểm hiện tại, Liverpool đã có thể vô địch tới 15 trong 26 mùa Premier League. Nhưng họ vẫn chưa vô địch. Và nếu Man City đánh bại Man United trong trận derby Manchester rạng sáng mai, The Kop sẽ bị đẩy xuống vị trí nhì bảng, còn Premier League mùa này chứng kiến lần thứ… 28 ngôi đầu bảng đổi chủ.
Kỷ lục về số lần ngôi đầu đổi chủ chính là 28 lần vào mùa 2001/02. Căn cứ vào số lần thay đổi CLB dẫn đầu, Premier League năm đó được coi là mùa giải chứng kiến cuộc đua vô địch hấp dẫn bậc nhất lịch sử. Tuy nhiên, kỷ lục này sắp bị Liverpool và Man City san bằng và nhiều khả năng còn bị phá trong bối cảnh mùa bóng 2018/19 vẫn chưa khép lại.
Kịch tính vẫn chưa hết. Nếu Liverpool đánh bại cả 3 đối thủ còn lại là Huddersfield, Newcastle và Wolves, họ sẽ kết thúc Premier League mùa này với 97 điểm. Đây chính là số điểm cao thứ nhì trong lịch sử Premier League, chỉ kém đúng 3 điểm so với kỷ lục giành 100 điểm mùa trước của Man City.
Vấn đề là kể cả Liverpool có cán đích với điểm số cao thứ nhì lịch sử Premier League, họ vẫn có thể chỉ là… á quân. Bởi nếu Man City cũng toàn thắng toàn bộ số trận còn lại (gặp Man United, Burnley, Leicester và Brighton) thì chính Man xanh mới là nhà vô địch với 98 điểm.
Ai vô địch cũng xứng đáng
Nếu thầy trò Pep Guardiola giữ được mạch thắng từ giờ đến cuối giải, họ sẽ khép lại Premier League mùa này với chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp. Đây chính là chuỗi trận thắng dài thứ nhì lịch sử Premier League (kém kỷ lục 18 chiến thắng do chính Man City tạo ra mùa trước). Thành tích đáng nể này lẽ ra nên thuộc về một nhà vô địch tuyệt đối, nhưng trên thực tế, Man City nhiều khả năng sẽ chỉ vô địch với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn Liverpool mà thôi.
Liverpool đang có được tỷ lệ thắng tại Premier League mùa này lên tới 77,1%. Đây là tỷ lệ thắng nằm trong Top 5 lịch sử giải đấu. Với tỷ lệ thắng này, Liverpool có thừa khả năng vô địch tới 17 mùa Premier League. Tiếc rằng, tỷ lệ thắng của Man City hiện tại còn là 82,3%.
Tất cả những thống kê trên đều đã cho thấy rất rõ Man City đang góp mặt trong cuộc chạy đua cho ngai vàng khó khăn và vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Đây là mùa bóng mà dù Liverpool hay Man xanh lên ngôi đều là một kết quả hoàn toàn xứng đáng.
Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là mùa bóng vô cùng nuối tiếc với The Kop nếu họ không đăng quang. Liverpool đã chơi bóng đúng với diện mạo của một nhà vô địch, chỉ tiếc rằng họ chọn… nhầm mùa bóng để phô diễn điều này mà thôi.
Liverpool có thể lập kỷ lục buồn Nếu toàn thắng cả 3 trận còn lại, Liverpool sẽ khép lại mùa này với việc chỉ đánh rơi vỏn vẹn 17 điểm. Trong lịch sử Premier League chưa có bất kỳ CLB nào đánh rơi ít điểm như Liverpool mà không vô địch. Điều đó có nghĩa là nếu Man City lên ngôi, The Kop sẽ trở thành nhà á quân đen đủi nhất lịch sử.
Ole Gunnar Solskjaer từng nói rằng, Pep Guardiola là một trong những nhà cầm quân mà ông cực kỳ ngưỡng mộ. Vì thế, việc đối đầu với thần tượng của mình ở derby Manchester sẽ càng khiến trận đấu đêm nay trở nên đặc biệt hơn với cựu tiền đạo người Na Uy.
Mùa giải này, Wolverhampton là khắc tinh với các ông lớn. Đội bóng miền Trung nước Anh từng lấy điểm của Arsenal ở lượt đi và hoàn toàn có thể khiến Pháo thủ sa lầy tại sân Molineux đêm nay.
Đến tận bây giờ, chân sút tầm trung của Southampton là Shane Long vẫn chưa tin được là mình vừa ghi danh vào lịch sử Ngoại hạng Anh như là người ghi bàn thắng nhanh nhất.
Tin hay không, tùy bạn, nhưng người ta quả đã ghi nhận một câu chuyện nói lên toàn bộ thế giới bóng đá tầm CLB. Trong câu chuyện ấy, một cổ động viên Real Madrid rượt chém một cổ động viên Barcelona, chỉ vì anh chàng “Barcelona” kia chạy suốt con phố để vui mừng khi hay tin Real vừa thua trong một trận đấu thuộc cúp châu Âu.
NHM Man City tỏ ra tức giận và sử dụng mạng xã hội để chế nhạo tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid vì những hành vi không đúng mực trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Etihad.
Rạng sáng nay (18/4), hai trận đấu tứ kết lượt về Champions League đã kết thúc đầy kịch tính với những chiến thắng chung cuộc dành cho Bayern Munich và Real Madrid, qua đó chính thức lộ diện hai cặp bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn