Man City đứt mạch bất bại: Không thể có Arsenal thứ hai

Minh Việt Minh Việt
08:58 ngày 16-01-2018
Cuối cùng, mạch trận bất bại của Manchester City tại Premier League cũng phải dừng lại ở con số 30. Việc Pep Guardiola duy trì một bộ khung ở 4 giải đấu khác nhau đã khiến Man xanh bị kiệt sức và thảm bại 3-4 trước Liverpool. Như vậy, Man City đã không thể vươn tới thành tích của Arsenal ở mùa giải 2003/04.
Man City đứt mạch bất bại: Không thể có Arsenal thứ hai

Man City kiệt sức

Từ đầu mùa, Man City đã toàn thắng 100% số trận đụng độ Big Six. Họ áp đảo toàn diện nhà ĐKVĐ Premier League Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Old Trafford của M.U cũng bị đoàn quân thiện chiến của Pep Guardiola kéo sập. Nhưng thánh đường Anfield của Liverpool thì quyết không chịu chung số phận. Trên sân The Kop, cuối cùng Man City cũng đã phải chịu quỳ gối tại Premier League lần đầu tiên trong mùa này, lần đầu tiên sau 30 trận liên tiếp bất bại ở giải đấu này. Đó là thất bại tâm phục, khẩu phục của thầy trò Pep Guardiola. 

Lý do lớn nhất dẫn tới trận thua thảm của Man xanh là sự sa sút thấy rõ về mặt thể lực. Những đôi chân của Man City không còn sự nhanh nhẹn, những cái đầu của Man xanh cũng không còn đủ tỉnh táo để thoát khỏi thế trận gegenpressing nghẹt thở sở trường của Liverpool. Man City đã thua rất nhiều các pha tranh chấp tay đôi. Và họ cũng thất thế ở hầu hết mọi chỉ số chuyên môn. 

Lần đầu tiên từ đầu mùa họ sút bóng ít hơn đối thủ (11 so với 16), tạo ra cơ hội ít hơn (10 so với 12), tắc bóng kém xa (24 so với 32) và đánh chặn cũng không thể bằng (9 so với 20). Chưa bao giờ trong mùa này người ta thấy Man City lúng túng trước sức ép như tại Anfield. Và cũng chưa bao giờ trong mùa này, khán giả lại được chứng kiến một đội bóng có thể đàng hoàng cầm bóng, đẩy Man City về phần sân nhà nhiều như Liverpool. 


Trước khi gặp Liverpool, Man xanh đã vắt kiệt sức mới hạ được Bristol ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần trước. Trong khi đó, The Kop được nghỉ nguyên 1 tuần và có quãng thời gian thư giãn tái tạo năng lượng ở Dubai. Đã vậy, từ đầu giải Pep cũng hầu như sử dụng nguyên một bộ khung đội hình. Những cầu thủ như De Bruyne, Fernandinho, Otamendi, Kyle Walker… gần như không được nghỉ ngơi. Điều này giúp Man City duy trì được sự ổn định. Nhưng mặt trái là đến một lúc nào đó, sức chịu đựng của các ngôi sao kể trên sẽ tới điểm giới hạn. 

Và Anfield với gegenpressing khủng khiếp chính là nơi binh đoàn mệt mỏi của Pep phải phơi áo.
 

Bất bại là không thể

Ngay cả khi đang có chuỗi trận toàn thắng, ngay cả khi đang bất bại thì Pep cũng nhiều lần nói rằng “trong bóng đá hiện đại, bất bại cả mùa là điều không thể”. De Bruyne, David Silva hay nhiều trụ cột khác của Man City cũng thừa nhận “đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thua trận”. Giờ thì điều mà Pep dự đoán đã diễn ra. 

Quả thực, môi trường Premier League hiện đại cạnh tranh quá khốc liệt. Thời Arsenal bất bại mùa 2003/04, giải đấu số 1 xứ sương mù gần như là câu chuyện riêng của Arsenal và M.U. Cuộc đua vô địch khi đó không phải trận chiến giữa Big Six như thời điểm này. Nghĩa là, tính cạnh tranh của Premier League 2017/18 là vượt trội so với 14 năm trước. 

Chưa hết, Man City còn ôm mộng giành cú “ăn 4” mùa này, ôm mộng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử xứ sương mù tạo ra được cú “ăn 4” trong một mùa bóng. Bởi vậy, bất bại cả mùa như Arsenal 2003/04 là điều không thể. 

Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là chức vô địch Premier League vẫn sẽ là của Man City. Và họ vẫn đang trên đường theo đuổi giấc mơ “ăn 4” vô tiền khoáng hậu. Một trận thua trước Liverpool chẳng thể làm giảm đi giá trị binh đoàn Pep.

1 - Đây là lần đầu tiên Man City để thua với tỷ số 3-4 tại Premier League kể từ tháng 9/2009. 9 năm trước, họ cũng thua M.U với tỷ số này vào ngày 20/9/2009, ở vòng 3 Premier League 2009/10.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Liverpool - suối nguồn cảm xúc Liverpool - suối nguồn cảm xúc

    Liverpool vừa làm được điều mà chưa một CLB nào dám mơ tới ở Premier League mùa này: Buộc “độc cô cầu bại” Man City phải quỳ gối. Kể từ khi Juergen Klopp nhậm chức, cảm xúc mà The Kop tạo ra cứ như suối nguồn không bao giờ cạn. Tuy nhiên, chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ…

  • Man City: Hàng công Champions League, hàng thủ Championship Man City: Hàng công Champions League, hàng thủ Championship

    Liverpool đã chơi một trận quá tưng bừng nhưng không thể phủ nhận rằng việc Man City để lọt lưới tới 4 bàn chủ yếu xuất phát từ việc các cầu thủ phòng ngự của họ tự bắn vào chân mình.

  • Mourinho bỗng dưng khiêm nhường, không quên bóng gió về Sanchez Mourinho bỗng dưng khiêm nhường, không quên bóng gió về Sanchez

    Sau trận thắng của M.U trước Stoke ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho bên cạnh việc bày tỏ quan điểm về trận đấu thì một lần nữa ông nhắc đến thương vụ Alexis Sanchez. Trong khi đó, Paul Pogba tự tin về khả năng M.U bắt kịp Man City trên BXH.

  • VIDEO: Man United 3-0 Stoke City VIDEO: Man United 3-0 Stoke City

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu Man United vs Stoke City tại vòng 23 Ngoại hạng Anh.

  • Đại thắng Stoke, M.U thu hẹp khoảng cách với Man City Đại thắng Stoke, M.U thu hẹp khoảng cách với Man City

    Trên sân nhà Old Trafford, M.U đã dễ dàng đánh bại Stoke 3-0 nhờ các pha lập công của Antonio Valencia, Anthony Martial và Romelu Lukaku.

  • Mourinho thừa nhận Ibrahimovic đã hết thời Mourinho thừa nhận Ibrahimovic đã hết thời

    Chia sẻ trước truyền thông, HLV Jose Mourinho cho rằng những tháng ngày chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất của cậu học trò Zlatan Ibrahimovic đã qua.

  • Firmino đủ sức gánh vác hàng công ĐT Brazil Firmino đủ sức gánh vác hàng công ĐT Brazil

    Phong độ ấn tượng của Roberto Firmino trong màu áo Liverpool đang mở toang cánh cửa giúp anh chiếm một suất trên hàng công của ĐT Brazil tại World Cup 2018.

  • Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa? Chelsea kiệt sức… rồi sao nữa?

    HLV Antonio Conte giải thích rằng Chelsea chơi quá mờ nhạt trong trận hòa 0-0 tại sân nhà với Leicester vì các cầu thủ đã mệt mỏi. Đấy là sự thật, chứ không phải “đổ thừa”. Vấn đề chỉ là: sự mệt mỏi có phải là nguyên nhân chính khiến Chelsea tỏ ra tầm thường trong những ngày này?

  • M.U: Xong Sanchez sẽ tới Bale và Griezmann M.U: Xong Sanchez sẽ tới Bale và Griezmann

    Man United vừa tung đòn quyết định nhắm vào Alexis Sanchez: Nếu gia nhập sân Old Trafford, Sanchez sẽ nhận mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Premier League. Và nếu "cướp" được Sanchez trước mũi Man City, Quỷ đỏ sẽ nhân đòn bẩy đó thâu tóm luôn cả bộ đôi Bale và Griezmann vào mùa Hè 2018.

  • Arsenal: Cỗ pháo lỗi thời, có đạn bắn như không Arsenal: Cỗ pháo lỗi thời, có đạn bắn như không

    Sau thất bại trước Bournemouth, fan Arsenal đã có thể nghĩ đến mùa giải ... mới. Thực sự là với những gì đã thể hiện, thầy trò Arsene Wenger đang tự "bôi gio trát trấu" vào danh tiếng của mình.

  • Barca là "độc cô cầu bại" ở châu Âu Barca là "độc cô cầu bại" ở châu Âu

    Với việc Man City vừa để thua 3-4 dưới tay Liverpool, Barcelona đã trở thành đội duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn duy trì được mạch trận bất bại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x