Man City giành 10 điểm trước Spurs, De Bruyne góp đến 9

Hà Trang
11:09 ngày 18-08-2019
Trong một trận đại chiến căng thẳng, người hâm mộ Man City mới chợt nhận ra: "Ồ! Chúng ta vẫn còn một ngôi sao thượng hạng" khi chứng kiến Kevin de Bruyne.
Man City giành 10 điểm trước Spurs, De Bruyne góp đến 9
Một kết quả hòa 2-2 trước Tottenham với sự can thiệp của VAR có thể khiến Pep Guardiola không cam tâm nhưng dẫu sao, ông vẫn tìm lại một điều vô cùng tích cực trong 90 phút vừa qua. Nếu 1 điểm này có thể tái sinh 1 ngôi sao, thì có đáng không? Với Pep là có.

Tháng 9 năm 2016, Pep nói: "Nếu Messi đã ngồi sẵn trên bàn, không ai được phép ngồi chung. Nhưng ở cái bàn bên cạnh, Kevin đang ngồi rồi". Đó là chia sẻ của chiến lược gia đại tài chỉ sau vài buổi làm việc chung với De Bruyne. Guardiola có tán dương quá đà hay không, tất cả chúng ta đều biết rõ.

Thời gian sau đó chứng kiến sự phát triển phi mã của tiền vệ người Bỉ dưới bàn tay nhào nặn của Pep. Đặc biệt trong chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của ông thầy người Tây Ban Nha, De Bruyne để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Nhưng đang vui thì đứt dây đàn, những chấn thương liên tiếp khiến De Bruyne mất đi phong độ và trở thành cái bóng của chính mình trong mùa trước.

Vấn đề là kể cả khi "chấp" De Bruyne, Man City vẫn vô địch Ngoại hạng Anh với 98 điểm. Người thay thế anh ở vị trí trung tâm, Bernardo Silva chơi xuất sắc và làm người hâm mộ quên đi nỗi nhớ nhung chàng trai tóc vàng. 

Với nhiều người, De Bruyne coi như đã đạt đỉnh ở Etihad và chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn trước, phần vì năng lực, phần vì cơ hội ở City phải san sẻ rất nhiều.

De Bruyne xứng đáng thay Silva làm thủ lĩnh ở City
De Bruyne xứng đáng thay Silva làm thủ lĩnh ở City

Nhưng Pep hơn người khác ở điểm là tin tuyệt đối vào nhận định của mình. De Bruyne có thể gặp khó khăn nhưng đẳng cấp chưa bao giờ biến mất. Chỉ cần đạt 100% thể lực, anh sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy Man City thực sự có hàng tiền vệ như thế nào.

Trước một đối thủ mạnh như Tottenham, De Bruyne dường như đã tìm lại chính mình. Thi đấu dứt khoát, quyết liệt nhưng không bao giờ thiếu sáng tạo, đội trưởng của Man City (trong ngày David Silva vắng mặt) chính là trái tim của đội chủ nhà. 

Sở trường của De Bruyne, những đường chuyền 1 chạm phát huy tối đa khả năng gây bất ngờ. Hãy nhìn 2 đường kiến tạo cho Raheem Sterling và Sergio Aguero, đặc biệt ở tình huống đầu tiên, De Bruyne vung hết tầm chân vẽ lên đường cong bay ngang không phận Tottenham, đặt một cầu thủ thấp bé như Sterling vào vị trí chỉ cần chạm đầu là vào. 

Ở đây, người hâm mộ nhìn ra sự ăn ý trong bài phối hợp tạt vào cột xa của City. Nhưng nếu như người bình thường chỉ nhìn được, với cái chân phải ma thuật của mình, De Bruyne còn làm được.

Pha căng ngang cho Aguero thì đơn giản hơn nhưng điểm nhấn đến từ cách di chuyển không bóng của De Bruyne. Cũng từ một tình huống tương tự, suýt chút nữa cựu tiền vệ Wolfsburg có được pha kiến tạo thứ 3 chỉ trong hiệp 1 nếu Ilkay Guendogan không đệm lòng chệch cột dọc trong gang tấc.

De Bruyne dù cắm mặt xuống đất khi chuyền bóng nhưng quả bóng luôn có mắt
De Bruyne dù cắm mặt xuống đất khi chuyền bóng nhưng quả bóng luôn có mắt

Xuyên suốt hiệp 1, Man City chỉ tấn công bên cánh phải đã là quá đủ. Năng lực sáng tạo của De Bruyne vượt ngưỡng tưởng tượng của đối phương và nếu không có 15 phút quãng nghỉ giữa giờ, chưa chắc Mauricio Pochettino đã tìm cách khắc chế được thủ quân của đội chủ nhà.

Đến tận pha bóng tranh cãi sau cùng của trận đấu khi Gabriel Jesus đưa được bóng vào lưới Tottenham, De Bruyne vẫn là người thực hiện quả phạt góc quyết định đó. Nhưng dù bị "tước" mất 1 đường kiến tạo, De Bruyne vẫn là chân làm bóng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2016/17 đến nay với 38 đường "dọn cỗ".

Thông số trong 90 phút trước Spurs của De Bruyne cũng là choáng ngợp: Chạm bóng 79 lần, tung ra 7 quả tạt, tạo ra 6 cơ hội, qua người 3 lần, tung ra 3 cú sút và có 2 đường kiến tạo. 

Người hâm mộ City có thể buồn vì 2 điểm đánh rơi nhưng nếu De Bruyne cứ tiếp tục thăng hoa như thế này, phần tiếc nuối sẽ sớm được thay thế bằng sự sung sướng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x