Man City không đáng mặt ứng viên vô địch

KHÁNH PHONG
22:08 ngày 16-02-2016
“Nếu chúng tôi muốn vô địch Premier League, chúng tôi phải đánh bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thế thôi”. Phát biểu của Sergio Aguero cuối cùng lại quay lại ám ảnh Man City, khi họ lại vừa phải nhận thêm một kết quả thất vọng nữa trước một đối thủ trực tiếp.
Man City không đáng mặt ứng viên vô địch
Trước cuộc đối đầu với Tottenham, Man City đã chơi tổng cộng 7 trận với các đội bóng trong Top 6 mà không thắng được trận nào (hòa 3, thua 4). Phong độ đại chiến rõ ràng là lý do họ không thể vươn lên dẫn đầu BXH mùa này dù tất cả các đối thủ của họ đều không thực sự ổn định. Tuy nhiên, HLV Pellegrini khi được hỏi về vấn đề này lại vẫn cố nói cứng. “Chúng tôi từng ở trong những tình huống tệ hơn”, ông nói sau trận thua Leicester, “nhưng chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa trên  sân nhà với các đối thủ trực tiếp”.

Bây giờ thì chỉ còn 2. Thất bại trước Tottenham, ngay tại Etihad, đã phô bày toàn bộ gót chân Achilles mà thầy trò Pellegrini cố giấu, hay không chịu thừa nhận. Khác với những trận đấu khác, Man City đã cố gắng giữ đội hình thấp, chấp nhận nhường hẳn quyền kiểm soát cho Tottenham với ưu tiên rõ ràng là không để thua trước. Họ coi như đã chấp nhận nhún mình và khoác một vỏ bọc yếu đuối với mong muốn đổi vận ở đại chiến. Nhưng chính sự thực dụng, hay thụ động, ấy đã làm hại họ. Khi họ vùng lên thì đã quá muộn!


Để thua 2 trận liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đều trên sân nhà Etihad (trước đó là trận thua Leicester 1-3), Pellegrini và các học trò rõ ràng không còn gì để bào chữa nữa. Nếu nói theo cách suy nghĩ của Aguero, thì Man City có lẽ “không muốn” vô địch Premier League mùa này. Thực tế thì cũng đã rất nhiều người gạch tên họ. Từ chỗ bắt đầu mùa giải với tư cách ứng viên số 2, rồi vươn lên số 1, họ chỉ còn là ứng viên thứ 4.

Sân nhà hết thiêng
Etihad từng là một nửa sức mạnh của Man City. Nhưng mùa này, sức mạnh ấy đã không còn được duy trì. Trận thua Tottenham là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra từ tháng 12/2008. Đáng nói hơn, số thất bại trên sân nhà của Man City từ đầu mùa này (4) đã nhiều hơn tổng số trận thua trên sân nhà mà họ phải nhận trong cả 2 mùa giải trước (3).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Matip là mảnh ghép quan trọng cho hàng thủ Liverpool Matip là mảnh ghép quan trọng cho hàng thủ Liverpool

    Những con số thống kê cho thấy Joel Matip sẽ là thương vụ thành công của Liverpool. Cầu thủ người Cameroon chuyển đến đội bóng của Juergen Klopp theo dạng tự do nhưng sẽ giá trị còn hơn cả một hợp đồng bom tấn.

  • Rooney một mực bảo vệ Van Gaal trước làn sóng chỉ trích Rooney một mực bảo vệ Van Gaal trước làn sóng chỉ trích

    Tiền đạo Wayne Rooney khẳng định, chính anh và các đồng đội mới là những người phải chịu trách nhiệm cho phong độ không tốt của M.U ở mùa giải năm nay chứ không phải HLV Louis van Gaal.

  • 10 trận đấu quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 10 trận đấu quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16

    Ngoại hạng Anh 2015/16 đang chứng kiến những cuộc đua tranh khốc liệt của Arsenal, Leicester City, Man City và Tottenham. Hãy cùng điểm qua 10 trận đấu trong 12 vòng sắp tới có thể định đoạt ngôi vương.

  • Cụ bà suýt bẹp dí vì màn ăn mừng của fan Tottenham Cụ bà suýt bẹp dí vì màn ăn mừng của fan Tottenham

    Ngồi lẫn trong đám đông CĐV, một cụ bà tới cổ vũ trận đấu giữa Man City và Tottenham trên sân Etihad cuối tuần qua đã suýt chết ngạt sau bàn thắng của Harry Kane.

  • M.U trả 50 triệu euro, Lazio quyết không nhả Felipe Anderson M.U trả 50 triệu euro, Lazio quyết không nhả Felipe Anderson

    GĐTT của Lazio - Igli Tare vừa tiết lộ rằng CLB Italia từng từ chối đề nghị trị giá 50 triệu euro (khoảng 37,6 triệu bảng) của M.U dành cho tiền vệ Felipe Anderson.

  • Man City không có bản lĩnh của một ƯCV vô địch Man City không có bản lĩnh của một ƯCV vô địch

    Trận thua 1-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà vào đêm qua là đòn đau giáng vào giấc mơ vô địch giải Ngoại hạng Anh của Man City. Thất bại ấy phơi bày thực tế rằng đội quân của HLV Manuel Pellegrini rất yếu bóng vía trong những trận đánh lớn, mà đây lại là tố chất cần có của một nhà vô địch.

  • Nát hàng thủ, Chelsea sẽ buộc phải tấn công Nát hàng thủ, Chelsea sẽ buộc phải tấn công

    Không có cả hai trung vệ tốt nhất là Kurt Zouma lẫn John Terry, Chelsea không còn đường nào khác ngoài việc phải lấy công bù thủ trước PSG. Và tin tốt lành cho họ là các ngôi sao trên tuyến đầu có vẻ như đều đã “vào phom”.

  • PSG vs Chelsea: Cuộc chiến của những chàng trai thích lái máy bay bà già PSG vs Chelsea: Cuộc chiến của những chàng trai thích lái máy bay bà già

    Có nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên trong cặp đấu giữa PSG và Chelsea khi các ngôi sao hàng đầu của họ đều là những người thích yêu và lấy người tình hơn vài tuổi.

  • Leicester cần hồi phục tâm lý cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh Leicester cần hồi phục tâm lý cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh

    Leicester đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt trên sân Emirates của Arsenal, khi ra về tay trắng bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhưng thất bại 1-2 đó không nói lên được rằng Leicester kém chất lượng hay bản lĩnh, vấn đề là thầy trò HLV Claudio Ranieri phải ngay lập tức đứng dậy, tránh hiệu ứng sa sút domino.

  • Chelsea phải sớm quen với cảnh vắng Terry Chelsea phải sớm quen với cảnh vắng Terry

    Đêm nay, Chelsea sẽ phải bước vào cuộc thư hùng với PSG mà không có John Terrry. Đây là dịp để kiểm nghiệm năng lực và cả bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League trong bối cảnh thiếu vắng thủ lĩnh tinh thần. 90 phút sắp tới có thể xem như là trận đấu mà Chelsea làm quen với cảnh vắng Terry, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

  • Liverpool phải cầu cho Sturridge không chấn thương Liverpool phải cầu cho Sturridge không chấn thương

    Trận gặp Aston Villa cuối tuần qua, Daniel Sturridge được đá chính. Đáng chú ý, đó mới là lần đầu tiên tiền đạo người Anh có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool tại Premier League dưới thời Juergen Klopp. Và Sturridge đã không khiến Klopp phải thất vọng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x