Man City không thể bay cao với đôi cánh gãy

Lộc Trần
10:51 ngày 22-08-2017
Man City mất điểm từ ngay vòng 2 sau cuộc khổ chiến trên sân của Everton. Pep Guardiola đương nhiên không thể hài lòng với đôi cánh của mình.
Man City không thể bay cao với đôi cánh gãy
Vẫn với sơ đồ 3-5-2 như trước Brighton, Man City đầy tự tin tiếp đón Everton. Hệ thống giữ nguyên nhưng nhân sự có thay đổi khi ở cánh trái, Leroy Sane thay thế Danilo. Rõ ràng, Pep muốn gia tăng sự cơ động và khả năng tấn công cánh của mình hơn.

Với Kyle Walker bên cánh đối diện, Man City tự tin có thể dễ dàng chuyển về sơ đồ 4 hậu vệ trong trường hợp Sane dâng lên quá cao. Tính toán thì như vậy nhưng thực tế trên sân lại không chiều lòng Pep. 

Sane tấn công khá ổn nhưng phòng ngự thì lại quá tệ. Việc phải phân phối sức di chuyển liên tục khắp chiều dọc mặt sân không phải là thứ có thể quen một sớm một chiều. Sự lúng túng của Sane còn thể hiện khi anh mắc... 2 lỗi ném biên, sai lầm sơ đẳng của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Đáng nói hơn, chính Sane là người để mất bóng dẫn đến bàn thua của đội nhà. Chắc hẳn sẽ có sự nuối tiếc nhất định với quyết định thay đổi này của Pep. 

Sane thi đấu không đúng sức
Sane thi đấu không đúng sức

Cánh trái đã tệ, cánh phải thậm chí còn đáng buồn hơn. Một hậu vệ giàu kinh nghiệm như Walker lại bị dính 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 3 phút và khiến đội nhà thiệt quân suốt 45 phút còn lại. 

Cụ thể, trong tình huống đầu, Walker mắc lỗi hành vi khi vào sau với cầu thủ Everton. Đáng lẽ trong tình cảnh đội nhà đang bị dẫn bàn, bản thân đã nhận án phạt, Walker cần bình tĩnh hơn trong những pha xử lý sau đó thì anh lại... bồng bột. 

Phút 44, trong tình huống bóng trên không và không thuộc quyền kiểm soát của ai, Walker lại chủ động va chạm với Dominic Calvert-Lewin. Trọng tài chính đứng rất gần và dễ dàng nhận ra cái đánh mắt đầy ẩn ý trước khi vung tay của Walker. Thẻ đỏ này là hoàn toàn chính xác.

Bên ngoài đường pitse, Pep nổi điên với trọng tài bàn nhưng không thay đổi được gì. Nếu phải trách, có lẽ ông nên trách học trò của mình nhiều hơn. 

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Danilo được thay vào sân khỏa lấp vị trí của Walker và chơi khá tốt. Chính từ một tình huống tạt bóng của cựu hậu vệ Real, Man City đã tìm được bàn gỡ của Raheem Sterling. 

Nhìn chung, đây là một trận cầu dưới trung bình của Man City và chưa thể giúp Pep phá dớp Everton. Nửa xanh vùng Merseyside là đội bóng duy nhất vẫn bất bại sau 3 lần chạm trán với đoàn quân của Guardiola. Về phần mình, Pep còn quá nhiều âu lo về 2 hành lang của mình, gần nhất là trong trận tới với Bournemouth.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x