Man City không xứng là ứng viên vô địch Champions League

Kinh Thi Kinh Thi
09:05 ngày 08-12-2016
Chỉ thắng nổi 2 trong 6 trận ở bảng đấu có M’gladbach và Celtic, rõ ràng đấy là một kết quả không tương xứng với tiềm năng của Man City. Nhìn những màn trình diễn vừa qua, đặc biệt là trước Celtic, rõ ràng Man xanh không xứng đáng là ứng viên vô địch.
Man City không xứng là ứng viên vô địch Champions League
Cái nhìn tích cực cho thấy: dù sao đấy cũng chỉ là vòng bảng. Champions League khác hẳn giải VĐQG ở chỗ, các đội mạnh thường thể hiện hình ảnh, chiến thuật, lối chơi rất khác nhau giữa vòng bảng và giai đoạn knock-out. Cái nhìn tiêu cực thì khác: vòng bảng Champions League mùa này giới thiệu một Man City quá tầm thường.

Man City thủng lưới đến 4 bàn trong cả hai lượt trận và không thắng nổi đội chót bảng Celtic. Số bàn thắng của họ ở vòng bảng chỉ bằng khoảng phân nửa so với Arsenal, Barcelona, Dortmund; số bàn thua thì cao gấp... 10 lần Leicester (ở thời điểm Leicester chỉ còn trận cuối mang tính thủ tục). Chỉ thắng 2/6 trận, Man City đi tiếp với tư cách đội nhì bảng. Đấy là thành tích tổng quát. Riêng ở trận gặp Celtic vừa qua, ngay cả ưu thế sân nhà cũng không làm cho Man City vượt trội chỗ nào so với một Celtic vốn đã không có chút hy vọng đi tiếp. Đội khách ghi bàn trước, sút cầu môn nhiều gấp rưỡi và bắn phá đúng hướng khung thành nhiều gấp 3 lần so với đội bóng của Pep Guardiola!

Cho dù chỉ là trận đấu “thủ tục”, dù chỉ là “đội hình B” với mục tiêu thử nghiệm đi nữa, đấy vẫn là một Man City xoàng hơn so với sự chờ đợi. Thật ra, kể cả trong các trận đấu quan trọng, có bao giờ Pep thôi... thử nghiệm! Ở đây không phải nhắc lại cái điều mà ai cũng biết, rằng Pep thay đổi quá nhiều. Hậu quả từ “Pep Tinkerman” mới là đáng nói. Trong lúc mọi đối thủ chính đều đã ổn định thì Man City đang tiến đến thời điểm giữa mùa bóng với một nhược điểm quá rõ, đấy là sự thiếu nhuần nhuyễn xuyên suốt đội hình. Đội bóng tỏ ra tầm thường cả về tấn công lẫn phòng ngự là vì vậy. Khó lòng tìm ra một nhà vô địch - ở bất cứ giải đấu quan trọng nào - lại thủng lưới đến 10 bàn chỉ trong 6 trận.


Pep bắt thủ môn “phải biết chơi bóng”, và chúng ta đã thấy Claudio Bravo phải trả giá nhiều lần ra sao. Nhưng dù đấy là Willy Caballero vốn không có thói quen phiêu lưu thật xa khung thành, chuyện vẫn không khác là mấy. Caballero cũng chỉ cần 4 phút để mắc lỗi, dẫn đến bàn thua trong trận gặp Celtic. Sau đó đến hàng hậu vệ. Hàng thủ vừa thiếu chắc chắn, vừa không ăn ý, là nhược điểm rất lớn của Man City - xét trong hàng ngũ các đội có nhiều tham vọng. Pep thất bại ở chỗ, ông áp dụng nguyên tắc phải “chơi bóng” ngay từ hàng thủ, nhưng khả năng tổ chức tấn công ngay từ tuyến dưới của Man City đâu có gì là ghê gớm.

Ở đẳng cấp cao, việc xem hàng thủ là xuất phát điểm của pha tấn công mới đã chẳng còn gì mới mẻ. Các nhà vô địch Champions League gần đây - gồm cả đội bóng cũ của Guardiola là Barcelona - đều làm được như thế mà không nhất thiết cứ phải hy sinh nhiệm vụ quan trọng nhất của thủ môn và hậu vệ, là... phòng ngự. Thay đổi vài lần thì được. Thay đổi đến mức thành “bệnh” như Pep, liệu giới quan sát có phải nghĩ đến khả năng ngược lại: hay là vì Pep không giỏi (chứ chẳng dám nói là ông không biết) việc tổ chức một hàng phòng ngự vững chắc, không có bài bản phòng ngự để ít nhất cũng hạn chế được khả năng thủng lưới, như đồng nghiệp “hết thời” Jose Mourinho?

Ở giai đoạn knock-out, người ta sẽ phải trả giá rất đắt cho bất cứ sai lầm nào trong phòng ngự. Và cuộc chơi có thể lập tức khép lại chỉ sau 1 bàn thua. Đá thế này, cứ phải nói thẳng: Man City của Pep đừng hy vọng đăng quang ở Champions League.

CON SỐ
10 Man City thủng lưới 10 bàn trong 6 trận vòng bảng Champions League. Tính từ đầu thiên niên kỷ mới, chưa có nhà vô địch Champions League nào thủng lưới nhiều như thế ở vòng bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x