Man City đã chơi tệ đi rất nhiều sau khi Sergio Aguero sút hỏng quả phạt đền, từ đó khiến họ nhận thất bại 0-1 trước Tottenham. Những gì diễn ra vào rạng sáng qua, kết hợp với cả chặng đường từ đầu giải, chỉ càng cho thấy Pep Guardiola không hề nói đùa khi khẳng định Man City vẫn chỉ là đứa trẻ ở Champions League…
Một quả penalty hỏng ăn cũng làm Man City chơi tệ
Công bằng mà nói, Man City đã có khởi đầu tốt hơn Tottenham trong cuộc đối đầu vào rạng sáng qua. HLV Mauricio Pochettino trước trận đấu khẳng định Tottenham sẽ dùng lối chơi nhanh và cường độ mãnh liệt để đánh phủ đầu Man xanh. Nhưng cuối cùng họ không thể làm được điều đó.
Hơn 10 phút đầu của trận đấu chứng kiến Man City kiểm soát gần như toàn bộ tuyến giữa còn Spurs bị đẩy vào thế phải lui về sân nhà chống đỡ. Cũng với thế trận tốt hơn đó mà Raheem Sterling có pha đột phá từ cánh trái, xuyên thủng hàng thủ Tottenham rồi kiếm về quả penalty cho Man City.
Mọi thứ diễn ra đều rất ổn cho tới thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi Sergio Aguero đá hỏng quả phạt đền, Man City đã chơi tệ đi rất nhiều. Các camera đã bắt được cảnh ở ngoài đường biên, thậm chí Pep Guardiola còn không dám nhìn El Kun thực hiện quả 11m. Tại sao vậy Pep? Nên nhớ là thời điểm đó, trận đấu mới chỉ bắt đầu và Man xanh cũng đang có thế trận tốt, mà Pep vẫn căng thẳng đến mức không dám nhìn Aguero sút penalty. Đến cả một chiến tướng ở Champions League, người từng 2 lần vô địch giải đấu này (2008/09, 2010/11) như Pep mà còn căng thẳng đến vậy, bảo sao các học trò của ông không bị tê cóng.
Mà đúng như vậy, chỉ 1 quả penalty bất thành của El Kun đã kéo tinh thần cả đội đi xuống. Và họ không thể tìm lại nhịp điệu chơi bóng như trong hơn 10 phút đầu. Bởi phần còn lại chứng kiến một Man City gần như bế tắc, thiếu ý tưởng và bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hàng thủ chơi chắc chắn của Tottenham.
Câu hỏi đặt ra: Bản lĩnh của Man xanh ở đâu, khi mà cả đội lại chơi tệ đi chỉ vì 1 quả penalty hỏng ăn? Tại Champions League, khi rơi vào tình cảnh khó khăn thì đó mới là lúc bản lĩnh của những đội bóng được kiểm nghiệm. Real Madrid từng bị Atletico Madrid dẫn bàn tới tận phút bù giờ cuối cùng ở trận chung kết Champions League 2013/14 mà vẫn ngược dòng giành chiến thắng. Đó là bản lĩnh của Real Madrid. Man City thì không, hoặc chưa có tính cách đó. Khi ở tình thế chưa có gì là khó khăn (tỷ số vẫn 0-0) thì họ vẫn sụp đổ quá dễ dàng.
Bản lĩnh và sự lỳ lợm chính là điều mà Pep chưa thể ngay lập tức mang lại cho Man xanh.
Sergio Aguero và đồng đội chỉ tạo được sức ép trong 10 phút đầu rồi dễ dàng sụp đổ
Cơ hội còn, nhưng rất gian nan
Thực tế thì không phải đến trận gặp Tottenham, mà cả chặng đường Champions League 2018/19 Man City cũng cho thấy rất nhiều sai sót, dù đối thủ của họ chẳng phải mạnh mẽ gì. Man xanh đã thua Lyon 1-2 ngay trận mở màn vòng bảng. Rồi họ chỉ hạ được Hoffenheim 2-1 nhờ sai lầm của hậu vệ đội bóng nước Đức trong phút cuối cùng. Sau đó, trên đất Pháp, Man City cũng suýt thua Lyon nếu Sergio Aguero không kịp gỡ hòa ở phút 83.
Tới vòng 1/8, trong trận lượt đi, Man xanh được đối đầu với một Schalke thời điểm đó thậm chí còn đang nằm ở cuộc đua trụ hạng tại Bundesliga. Họ cũng sớm có bàn mở tỷ số. Nhưng họ lại dễ dàng để đối thủ ghi 2 bàn liên tiếp. Sau đó, Man City còn phải chơi kém người bởi chiếc thẻ đỏ của Nicolas Otamendi. May cho Pep khi sự non kém của Schalke vẫn giúp đội bóng của ông ngược dòng giành được chiến thắng.
Tóm lại, Man xanh được gặp toàn những đối thủ chỉ ở trình độ hạng 2, thậm chí là hạng 3 ở châu Âu trong cả hành trình Champions League 2018/19. Nhưng sai số vẫn xuất hiện quá nhiều ở cỗ máy của Pep. Tottenham có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà Man City phải đối đầu ở Champions League tới lúc này. Và họ ngay lập tức phải nhận thất bại.
Đây chính là lý do khiến Pep liên tục có những phát ngôn nhằm giảm bớt sức ép vô địch Champions League về phía Man City. Ông từng bảo: “Chúng tôi chưa sẵn sàng để vô địch Champions League”. Hay sau khi loại Schalke, ông cũng nói: “Man City vẫn chỉ là đứa trẻ ở sân chơi khắc nghiệt này”. Nhiều người nói rằng Pep chơi bài tâm lý. Nhưng không. Pep nói thật. Man City thực ra vẫn thiếu sự lỳ lợm và lạnh lùng ở Champions League.
Thua 0-1 ở lượt đi chưa phải thảm họa cho Man xanh. Họ vẫn đủ khả năng ngược dòng. Nhưng nếu không cải thiện bản lĩnh và tâm lý chiến thì sẽ rất gian nan cho thầy trò Pep nếu muốn nâng cao Cúp bạc Champions League…
Toàn thua trước các đội bóng đồng hương
Đây đã là lần thứ 5 Man City gặp các đội bóng Anh ở cúp châu Âu. Và họ toàn thua cả 5 trận. Trước khi thua Tottenham vào rạng sáng qua, mùa trước Man xanh cũng thua Liverpool ở cả 2 lượt trận vòng tứ kết Champions League. Mùa 1970/71, họ cũng thua cả 2 trận trước Chelsea.
14. Thất bại trước Tottenham đã chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường của Man City. Trước đó, trận thua gần nhất của Man xanh là thất bại 1-2 trước Newcastle hôm 30/1.
Đã có rất nhiều cầu thủ châu Á chơi bóng ở châu Âu, nhưng chưa có ai đạt tới tầm vóc vĩ đại, cả về đẳng cấp lẫn danh tiếng. Cho đến khi Son Heung-min xuất hiện, và ngày càng cung cấp những dấu hiệu rõ ràng về một siêu sao tầm thế giới.
HLV Mauricio Pochettino của Tottenham lo ngại mùa giải có thể đã kết thúc với Harry Kane sau chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với Man City.
Người hâm mộ Liverpool muốn Jordan Henderson kế thừa Steven Gerrard nhưng anh mãi không bao giờ là Gerrard. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách kế thừa chiếc băng đội trưởng tại Anfield.
Càng về cuối mùa giải, Norwich càng làm nức lòng NHM nhờ sự bùng nổ về phong độ. Thắng lợi tưng bừng 4-0 trước QPR ở vòng trước là trận thắng thứ 8 liên tiếp của Norwich tại giải hạng Nhất Anh mùa này.
Theo Transfermarkt, tiền đạo Marcus Rashford của M.U đang là cầu thủ được định giá cao nhất trong lứa U21 còn hợp đồng đến năm 2020. Đáng chú ý, Ngoại hạng Anh có tới 3 cầu thủ trong top 5.
Tiền vệ tấn công Arda Guler đã hóa người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân của Sociedad ở 3 vòng 33 La Liga. Ngôi sao trẻ 19 tuổi được mệnh danh ‘Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đi vào lịch sử đội bóng với lần đầu tiên được đá chính.
Điểm tin 27/4
- U23 Việt Nam thua vẫn được khen ngợi
- Leicester thăng hạng trở lại Premier League
- Arne Slot kế nhiệm Klopp trở thành tân HLV Liverpool
- Trở lại tập luyện, Haaland sẵn sàng đua Vua phá lưới
- Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch
- MU để mắt tới ngôi sao của "hiện tượng" Girona
- Cựu sao MU muốn Zidane thay Ten Hag
2 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền cùng một chuỗi phạm lỗi là những điều đáng tiếc của U23 Việt Nam. Dẫu vậy, việc các cầu thủ hoàn thành mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2024 cũng đáng để khen ngợi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn