Man City đánh bại Wolves với tỷ số 3-0. Một chiến thắng tất yếu của Man xanh, nhưng lại tạo ra sức ép lớn với Liverpool, khi thày trò Pep Guardiola dường như đang đi rất đúng lộ trình vượt mặt The Kop trong cuộc đua tới ngai vàng.
Sau 2 trận thua liên tiếp cuối tháng 12 vừa qua và bị giới chuyên môn đặt nghi vấn về một cuộc khủng hoảng, Man City đã liên tục thể hiện những màn phô trương sức mạnh để chứng minh cho toàn Premier League nói chung và Liverpool nói riêng thấy rằng, chẳng có cuộc khủng hoảng nào cả.
Từ cách Man xanh vùi dập Rotherham 7-0, Burton 9-0 cho tới chiến thắng 3-0 rạng sáng qua trước Wolves đều mang trong nó rất nhiều thông điệp. Nó không chỉ chứng minh khát vọng của Man City, mà còn ngấm ngầm thể hiện cho Liverpool thấy Pep Guardiola không đuổi theo The Kop một cách cầu may, mà có sẵn kế hoạch lật đổ.
Kế hoạch ấy có thể được cảm nhận thông qua cách mà Pep Guardiola bố trí đội hình trước Wolves. Cả Kevin de Bruyne, Sergio Aguero và Riyad Mahrez đều được cất trên băng ghế dự bị. Và bất chấp thiếu đi 3 ngôi sao tạo đột biến này, Man xanh vẫn hạ được Wolves – đội bóng mới đây đã liên tục gây sốc khi quật ngã cả Liverpool và Tottenham - dễ dàng như lấy món đồ trong túi áo.
Mức độ dễ dàng của chiến thắng được hình dung cụ thể qua những thống kê vô cùng chênh lệch sau: Man xanh kiểm soát tới… 77% thời lượng bóng trên sân, thực hiện tổng cộng 24 pha dứt điểm (trong khi đó Wolves chỉ có 3 lần).
Đội bóng của Pep Guardiola đã tung ra tới 869 đường chuyền và 19 trong số đó là những đường chuyền mở ra cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Đây đều là những thống kê khủng khiếp nếu biết rằng, đến tấn công khủng khiếp như Liverpool cũng chỉ dứt điểm trung bình 15,1 lần/trận và chỉ tạo ra 12 key pass/trận.
Sợ chưa Liverpool?
Điều kỳ diệu ở chỗ Man City tạo ra những thống kê vượt trội hoàn toàn Wolves và cũng vượt luôn cả mặt bằng chung của Premier League trong bối cảnh họ chưa thèm sử dụng đội hình mạnh nhất. Trong bối cảnh càng về cuối giải, cơ hội để giữ sức cho những cầu thủ chủ chốt càng ít đi, thì Pep Guardiola vẫn ung dung cất De Bruyne và Aguero trên băng ghế dự bị. Nó cho thấy sự chủ động tuyệt vời của Man xanh.
Cho dù chiến thắng áp đảo này về cơ bản cũng chỉ mang về 3 điểm để Man City tiếp tục duy trì cách biệt 4 điểm với đội đầu bảng Liverpool, nhưng sự chủ động về lực lượng của Pep Guardiola mang theo cả những toan tính dài hơi. Ai cũng biết Liverpool mong manh đến nhường nào trong chặng về đích.
Nếu Man City tiếp tục giữ được sử chủ động về xoay tua đội hình để dai dẳng đeo bám Liverpool cho tới những giai đoạn nóng bỏng hơn của cuộc đua vô địch, chưa biết chừng họ có thể tận dụng được một cú ngã chí mạng nào đó của The Kop để vượt lên.
Hẳn NHM chưa thể quên Premier League 2013/14. Cho tới tận vòng 35, Liverpool vẫn xếp trên Man City. Nhưng cú trượt chân lịch sử của Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea và liền sau đó là trận hòa kinh điển 3-3 với Crystal Palace (dù đã dẫn 3-0) đã tạo ra cuộc đổi ngôi ở những vòng cuối. Liệu mùa này phần thưởng tương tự có đến với Man xanh hay không?
Vua kiến tạo Leroy Sane
Leroy Sane lại tiếp tục kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Theo thống kê của Opta, cộng cả đường kiến tạo để Gabriel Jesus mở tỷ số rạng sáng qua, Sane đã sưu tập được 23 đường kiến tạo thành bàn kể từ đầu Premier League mùa trước đến nay. Trong cùng quãng thời gian này, không cầu thủ Premier League nào có được nhiều kiến tạo như Sane.
4,8 - Kể từ sau khi bất ngờ thua 2 trận liên tiếp, Man City đã trở lại bằng 5 thắng lợi liên tiếp. Đáng chú ý là họ ghi trung bình tới 4,8 bàn thắng/trận trong 5 chiến thắng này và chỉ nhận vỏn vẹn 2 bàn thua.
Theo thống kê, tỷ lệ cứu thua bằng chân của thủ thành David De Gea (M.U) kể từ mùa 2017/18 cho tới lúc này của mùa 2018/19 chỉ kém mỗi Ben Foster (Watford) và Asmir Begovic (Bournemouth).
Với việc vừa có tên trong đội hình xuất phát ở trận Man City đè bẹp Wolves 3-0, tiền vệ David Silva đã trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho The Citizens ở giải Ngoại hạng Anh.
HLV tạm quyền Man United là Ole Gunnar Solskjaer mới đây cho rằng, David De Gea đang thách thức cả Peter Schmeichel và Edwin van der Sar cho vị trí thủ môn số 1 trong lịch sử Quỷ đỏ. Vậy nếu căn cứ vào những số liệu thống kê, liệu De Gea có xứng đáng được xếp ngang hàng với 2 tiền bối nói trên?
Tiền vệ Ruben Neves của Wolverhampton từng được HLV Pep Guardiola đánh giá rất cao, xem anh như một phương án hoàn hảo thế chỗ Fernandinho trong tương lai không xa. Dù vậy, màn trình diễn của ngôi sao người Bồ Đào Nha đêm qua chưa cho thấy anh đủ tầm khoác áo Man City.
Harry Kane sẽ nghỉ thi đấu 1 tháng tới vì chấn thương. Ngoài ra, Tottenham cũng sẽ vắng mặt Son Heung-min. Đó chắc chắn sẽ là tổn thất lớn với Tottenham nhưng họ vẫn có thể vượt qua cơn sóng gió này.
Tuy đang kém Liverpool tới 4 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2018/19, Man City vẫn có quyền lạc quan về khả năng họ sẽ san lấp được khoảng cách mênh mông trên nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu đáng nể.
HLV Pep Guardiola khẳng định Man City cần quên Liverpool để tập trung tối đa vào các trận đấu sắp tới nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương Premier League.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn