Man City 'rớt hạng' chỉ trong 4 ngày

Kinh Thi Kinh Thi
08:57 ngày 10-04-2018
Nếu có một đẳng cấp cao nhất cho làng cầu thế giới tầm CLB, thì Man City mùa này đã vươn lên đẳng cấp ấy, sánh vai với những Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich. Vậy mà chỉ vì 2 trận thua liên tiếp trong 4 ngày, Man xanh lại “rớt hạng”, không còn được xem là “cùng mâm” với những siêu đại gia kể trên.
Man City 'rớt hạng' chỉ trong 4 ngày
Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Cho nên, thất bại trên sân nhà của Man City trước M.U cuối tuần qua vốn dĩ là điều bình thường. Cũng vậy, Man City có thể thua Liverpool ở Champions League. Ai cũng dễ dàng kể ngay hàng trăm kết quả khác đáng gọi là bất ngờ hơn, trong bóng đá đỉnh cao. Vấn đề ở đây là: một đội bóng lớn tuy có thể bất ngờ sảy chân bất cứ lúc nào, nhưng không thể thua như cách thua của Man City. Đội bóng của Pep Guardiola thua như thế nào?

Họ thua M.U sau khi dẫn trước 2 bàn. Và M.U chỉ chạm bóng 1 lần trong vùng cấm địa đối phương ở hiệp 1. Sang hiệp 2 M.U thay đổi, chơi hay hơn và thắng ngược 3-2. Chỉ vài ngày trước đó, Man City thua Liverpool trong bối cảnh họ bị áp đảo hoàn toàn, với 3 bàn liên tiếp trong 19 phút. Tỷ số 3-0 được Liverpool giữ nguyên cho đến hết trận.

Đấy là thua “thật”, theo nghĩa Man City chẳng hề bất ngờ sảy chân. Họ vẫn tỏ ra bình thản, tự tin, chủ động chơi bóng theo cách của mình và chiếm thế thượng phong... cho đến khi bị thủng lưới. M.U thắng ngược hoàn toàn không phải bằng “phong độ nhất thời” (nếu M.U bất ngờ có phong độ tốt, họ đâu có bị áp đảo trong hiệp 1), mà bằng những thay đổi có toan tính. 

Ngược lại, Liverpool bảo vệ vững chắc cách biệt 3 bàn vì khi đứng trước bài toán phải làm gì để thay đổi cục diện, Pep Guardiola đã không giải được, không có thay đổi hiệu quả nào. Ở thời điểm kết thúc vòng bảng Champions League, thị trường cá cược chọn Man City là ứng cử viên vô địch số 1. Và ứng cử viên số 1 lập tức thị uy bằng chiến thắng 4-0 trên sân của Basel ở trận knock-out đầu tiên. Chẳng ai phải nhíu mày.


Man City mà không áp đảo như thế mới là chuyện lạ. Họ đã thắng 18 trận liên tiếp ở Premier League, giữ nguyên mành lưới trong phân nửa số trận ấy, và ghi bình quân hơn 3 bàn/trận. Đi kèm với những chiến thắng thuyết phục dĩ nhiên là điều còn đáng nói hơn: lối chơi đẹp mắt, nhuần nhuyễn.

Ban đầu, thiên hạ trầm trồ khen ngợi trong khi giới hâm mộ Man City tỏ ra tự hào về vẻ đẹp trong lối chơi. Kỳ thực, họ cần nhất điều gì? Cả kết quả lẫn vẻ đẹp xem ra vẫn chưa quan trọng bằng đẳng cấp. Man City cần một sự khẳng định, rằng họ đã ở vào đẳng cấp hàng đầu thế giới trong loại hình bóng đá cấp CLB. 

Hơi trừu tượng, và luôn có vẻ ước lệ. Đại khái, người ta vẫn chẳng bao giờ thay đổi suy nghĩ về đẳng cấp của Bayern, khi Hùm xám thua Hoffenheim, M’gladbach hoặc RB Leipzig ở Bundesliga. Không ai xem thường Real khi đội này thua Girona, Espanyol, Betis, Villarreal ở La Liga. 

Man City cần có cái nhìn như vậy về họ. Tiếc thay, tất cả có vẻ như đã sụp đổ sau 2 trận thua liên tiếp. Đối thủ đã tự tìm ra con đường chiến thắng mà không cần chính Man City sa sút “nhất thời”. Chưa hết, khi chọc thủng được lưới của Man City, đối phương đã lặp lại điều ấy hết sức dễ dàng. Đấy là vấn đề đẳng cấp?

Nhận định & Bình luận Man City vs Liverpool


Đẳng cấp thực của Man City tới đâu?
Tiền vệ Fernandinho của Man City thừa nhận: “Nói thật lòng, chúng tôi chưa thể sánh với Real, Barcelona hoặc Bayern về đẳng cấp”. Đẳng cấp ấy là như thế nào? Hãy nghe chính HLV Pep Guardiola bình luận trong một câu chuyện khác. Ông nói: “Ở đẳng cấp cao, các đội như Real có thể ghi đến hai bàn từ nửa cơ hội. Chúng tôi thì không”.

3 - Khi còn Pep Guardiola dẫn dắt, Bayern bị Real loại ở bán kết Champions League với 3 bàn thua trong 18 phút (năm 2014). Họ cũng bị Barcelona loại ở bán kết với 3 bàn thua trong 17 phút (năm 2015). Man City của Pep mùa này vừa thua Liverpool 3 bàn trong 19 phút.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x