Man City & Tottenham: Hay không bằng hên

Tùng Lâm
06:59 ngày 19-08-2019
Chẳng có cơ sở nào để nói rằng Tottenham xứng đáng rời Etihad với 1 điểm. Trừ việc thực tế là họ đã rời sân của Man City với 1 điểm, nhờ sự công tâm khó tin của trọng tài VAR.
Man City & Tottenham: Hay không bằng hên
Những con số không biết nói dối. Ở Etihad đêm thứ Bảy vừa qua, Tottenham ghi được 2 bàn từ vỏn vẹn 3 cú sút, bằng 1/10 tổng số cú sút mà Man City đã tung ra (30). Xét theo cái gọi là chỉ số bàn thắng kỳ vọng, Man City chỉ có được 0,2 bàn, trong khi đối phương có tới 3,3. Tottenham cũng chỉ có được 2 so với 13 quả phạt góc của đối thủ. Và tất nhiên còn nhiều thông số khác cho thấy sự thua kém của Spurs so với đội chủ nhà. Nhưng bằng một cách nào đó, họ không những không bị vùi dập dưới sức ép khủng khiếp của Man City, mà còn được ngênh ngang ra về với 1 điểm.

1 điểm trên sân của Man City tất nhiên là một kết quả đáng ăn mừng. Nhưng HLV Mauricio Pochettino biết rằng đằng sau niềm vui là nhiều nỗi lo. Lối chơi của Tottenham đã thể hiện ở Etihad là quá đáng thất vọng so với tiêu chuẩn của chính họ. Họ đã để cho Man City dễ dàng thống trị thế trận, và tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến cũng như ở hai bên cánh một cách quá dễ dàng. Mỗi một lần Man City lên bóng là một lần các hậu vệ cánh của họ bị đặt vào thế 1 đánh 2, bởi vì họ không nhận được sự hỗ trợ từ các tiền vệ cánh.

Lamela (phải) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Tottenham
Lamela (phải) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Tottenham

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ cách bố trí của HLV Pochettino. Trận này, ông để Tottenham chơi với sơ đồ 4-4-1-1, với Erik Lamela chơi ngay phía sau Harry Kane. Mục đích của Pochettino có lẽ là hạn chế ảnh hưởng của Rodri, và ngăn không cho Man City triển khai bóng qua trung lộ. Tuy nhiên, với việc đội hình của Tottenham được bố trí quá chặt chẽ, và hai tiền vệ cánh đều xuất thân là những tiền vệ trung tâm (Moussa Sissoko và Christian Eriksen), họ để lộ quá nhiều khoảng trống ở biên, và đặt lên vai các hậu vệ biên một áp lực quá lớn.

Phải đến giữa hiệp 2, khi Pochettino có những điều chỉnh - để Sissoko chơi gần trung lộ hơn, 2 cánh cho Moura và Lamela quản lý - thì Tottenham mới chơi tốt hơn. Nhưng cũng chỉ đủ tốt để ngăn Man City không tổ chức hết pha hãm thành này tới pha hãm thành khác như giai đoạn trước đó, chứ không đủ để ngăn họ ghi bàn. Thật may là ở thời điểm mà ngay cả những người Tottenham cũng tin rằng Man City đã có được bàn thắng ấn định chiến thắng mà họ xứng đáng, thì VAR lại lên tiếng và bắt Man City một lỗi mà có lẽ không ai nghĩ tới.

Đó là lần thứ hai liên tiếp Tottenham khiến trái tim của những người Man City tan vỡ. Ở Champions League mùa trước, kịch bản cũng y hệt: Man City tin rằng họ đã có vé vào bán kết sau bàn thắng ở phút 90+6 của Sterling. Nhưng VAR đã can thiệp và khiến Pep gục xuống ngay trên sân. Không biết nên nói là Pochettino, hay bạn ông VAR, đang là kẻ ngáng đường khó chịu nhất trong mắt Pep nữa...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x