Man City vĩ đại nhất? Sự tranh cãi muôn thuở

Kinh Thi Kinh Thi
10:59 ngày 15-05-2019
Manchester City của Pep Guardiola vĩ đại đến đâu, câu trả lời trước tiên còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người về sự vĩ đại. Thứ đến, lại còn xét theo hoàn cảnh cụ thể nữa. Chỉ biết chắc một điều: đây là một trong những đội bóng vĩ đại nhất xưa nay trên sân cỏ Anh.
Man City vĩ đại nhất: Sự tranh cãi muôn thuở
Vĩ đại nhất, sao Man City của Pep Guardiola không thể tiến xa hơn vòng tứ kết Champions League? Đây có lẽ là chi tiết lớn nhất để phủ nhận tình trạng “vĩ đại nhất” của Man City. Vâng, chúng ta chỉ đang so sánh “trong làng bóng Anh”. Nhưng cả trong mùa này lẫn mùa trước, Man City đều bị hạ gục ở tứ kết Champions League bởi chính những đối thủ Anh (Tottenham năm nay và Liverpool năm ngoái).

Dù sao đi nữa, dấu ấn sâu đậm mà Man City để lại, cả trong mùa này lẫn mùa trước, đều quá rõ ràng, ít ra cũng đủ để gán ghép cho họ khái niệm “vô đối”, trong rất nhiều lĩnh vực cụ thể.

Trước tiên là việc bảo vệ thành công “ngôi cao” - điều mà không có đội nào làm được suốt 10 năm qua. Đây chính là hoàn cảnh cụ thể cần xét đến khi so sánh Man City của Pep với các đội bóng lừng lẫy khác. Chưa bao giờ bóng đá Anh có hẳn Big Six quá rõ ràng như bây giờ. Trước đây, M.U chủ yếu chỉ phải cạnh tranh với Arsenal (hoặc ngược lại), và đấy chính là “điểm trừ” cho cả M.U của Alex Ferguson ở mùa bóng “ăn ba” (1998/99) lẫn Arsenal của Arsene Wenger trong mùa bóng bất bại (2003/04). Độ khó trong việc tranh chấp ngôi cao của Man City bây giờ cũng cao hơn hẳn so với Chelsea trong giai đoạn vang danh của “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Điểm số cao ngất ngưởng trong cả hai mùa thì thiên hạ đã nhắc đến chán chê rồi. Thật ra, chỉ có con số kỷ lục 100 điểm ở mùa trước là đáng ghi nhận. Điểm số 98 ở mùa này không quá vĩ đại chẳng phải vì nó thấp hơn, mà chủ yếu là vì Man City buộc phải gắng sức cạnh tranh với “đội á quân vĩ đại” Liverpool. Tất nhiên, không ai chê Man City. Nhưng lấy điểm của Man City trong hoàn cảnh cụ thể mùa bóng này để so sánh với hơn trăm nhà vô địch khác trong quá khứ để tìm ra đội vĩ đại nhất thì không hợp lý. Bao nhiêu đội trước đây đã “thả lỏng”, không cần màng đến điểm số cụ thể nữa, khi biết chắc họ đã đủ điểm để vô địch rồi?


Man City vô địch với điểm số cao nhất, nhưng họ lại thua đến 4 trận trong mùa bóng này - đây cũng là chi tiết “phản biện”. Không kể Arsenal bất bại trong mùa bóng 2003/04 (thành tích ấy đặc biệt đến nỗi người ta phải mạ vàng toàn bộ chiếc cúp vô địch để ghi nhận thành tích lịch sử), thì Chelsea ngay trong mùa bóng đầu tiên của Jose Mourinho cũng chỉ thua 1 trận. Kèm theo đó là con số “không tưởng”, vỏn vẹn 15 bàn thua trong cả mùa bóng. Xin nhắc lại, đấy là mùa bóng đầu tiên của Mourinho (hãy so sánh với mùa đầu tiên của Pep Guardiola trên sân cỏ Anh). Ngay đến đội bóng “bé xíu” Leicester, khi làm nên cú bất ngờ động trời ở Premier League 2015/16, cũng chỉ thua 3 trận trong cả mùa.

Thống kê về số trận thua không chỉ là để đưa ra con số “lấy có”. Nhất là khi xét cả đến tình trạng Man City liên tiếp thất bại ở Champions League.

Phải chăng, đấy là vì Pep Guardiola chỉ có thể xây dựng cho Man City một cách chơi gần như bất biến, và hậu quả là cách chơi theo triết lý của Pep tuy hướng đến sự ổn định cần có để thống trị cả mùa bóng ở Premier League, nhưng lại không đủ biến hóa để thắng trong những trận cụ thể cần thắng? Đây thật sự là đề tài chuyên môn quan trọng khi bàn về sức mạnh “thực” của Man City. Mỗi giải đấu đỉnh cao đều có đặc điểm chuyên môn riêng, yêu cầu riêng. Nếu Pep cũng thật sự hướng đến mục tiêu chinh phục Champions League, liệu Man City có còn “vô đối” như chúng ta thấy trong 2 mùa bóng liên tiếp ở Premier League? Rõ ràng: trong cả 2 mùa bóng mà thiên hạ đang bàn về sự vĩ đại của thầy trò HLV Pep Guardiola, Man City đều thua xa Liverpool... ở Champions League!

Hai mặt của Man City


Sự “vô đối” của Man City được thể hiện ở hàng loạt chỉ số. Họ thắng nhiều trận sân nhà nhất (18), thắng nhiều trận sân khách nhất (14), ghi nhiều bàn nhất (95), sút nhiều nhất (683). Ngoài ra, Man City cũng có chỉ số kiểm soát bóng trung bình cao nhất (68,1%). Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù ít để đối phương cầm bóng nhưng Man City lại là đội chịu nhiều cú dứt điểm nhất (238). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Solskjaer dọa bán một nửa đội hình M.U Solskjaer đòi bán một nửa đội hình M.U

    Thất bại nhục nhã 0-2 của Man United trước đội đã rớt hạng Cardiff ở Old Trafford tại vòng cuối Ngoại hạng Anh khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer nổi giận đùng đùng, và ông đe dọa sẽ tống cổ một nửa đội hình Quỷ đỏ.

  • Liverpool 'thay da đổi thịt' nhờ FSG Liverpool 'thay da đổi thịt': Công đầu của FSG

    Tất cả đều nhắc tới Juergen Klopp như người khởi xướng cuộc cách mạng đưa Liverpool quay lại vị thế đội bóng lớn. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua công sức của chủ đầu tư Fenway Sports Group (FSG), bằng tầm nhìn chiến lược đã tạo ra hậu phương vững chắc giúp Klopp và các học trò “yên tâm công tác”.

  • Man City sẽ 'đốt' thêm 200 triệu bảng mua sắm Man City sẽ 'đốt' thêm 200 triệu bảng mua sắm

    Vừa giành chức vô địch Premier League và còn trận chung kết FA Cup chưa đá, Manchester City đã duyệt xong ngân sách chuyển nhượng 200 triệu bảng cho mùa giải sau.

  • Soi kèo ngày 15/5: Xỉu 2 trận Lazio - Atalanta và Leeds - Derby Soi kèo ngày 15/5: Xỉu 2 trận Lazio - Atalanta và Leeds - Derby

    Lazio - Atalanta và Leeds - Derby là 2 trận cầu được quan tâm nhất đêm nay. Tuy nhiên các cuộc so tài diễn ra tại sân Olimpico và Elland Road lúc 01h45 đêm nay đều không hứa hẹn nổ tài bàn thắng.

  • Được chủ Mỹ chống lưng, Martial không ngán Solskjaer Được chủ Mỹ chống lưng, Martial không ngán Solskjaer

    Tương lai của Anthony Martial tại Manchester United được đảm bảo bởi chủ tịch Joel Glazer mặc dù HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra rất thất vọng về tiền đạo này.

  • Guardiola giật giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2018/19 Guardiola giật giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2018/19

    Việc giúp Man City lần thứ 2 liên tiếp lên đỉnh Premier League đã giúp HLV Pep Guardiola giành giải nhà cầm quân hay nhất mùa.

  • Tại Premier League, cầu thủ phản đối VAR sẽ phải nhận thẻ vàng Tại Premier League, cầu thủ phản đối VAR sẽ phải nhận thẻ vàng

    Premier League sẽ áp dụng công nghệ VAR vào mùa giải tới và các trọng tài đã được đảm bảo họ sẽ không phải chịu áp lực từ phía cầu thủ mỗi khi đưa ra quyết định liên quan tới công nghệ này.

  • M.U thay luôn Ed Woodward thì may ra... M.U thay luôn Ed Woodward thì may ra...

    Vấn đề của M.U không thuộc về Ole Gunnar Solskjaer, và điều này độc lập với một câu hỏi đáng chú ý khác: thực tài huấn luyện của Solskjaer là như thế nào?

  • M.U và tương lai ngổn ngang M.U và tương lai ngổn ngang

    Quỷ đỏ vừa đi qua một mùa giải thảm họa. Jose Mourinho bị sa thải. Người lên thay là Ole Gunnar Solskjaer cũng chỉ mang lại khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi, rồi M.U trở về với bóng tối. Một cuộc cách mạng tốn kém sắp xảy ra, nhưng chẳng có gì đảm bảo tương lai M.U sẽ tươi sáng hơn…

  • Fred bị nghi không phải cầu thủ người Brazil Fred bị nghi không phải cầu thủ người Brazil

    Tiền vệ Fred của Man United đã bị Paul Parker, cựu danh thủ của Quỷ đỏ, coi như bản hợp đồng tồi tệ nhất mùa 2018/19, thậm chí còn cho rằng anh không biết có phải là cầu thủ người Brazil hay không.

  • Aston Villa vào chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh 2019/10 Aston Villa vào chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh 2019/10

    Có lợi thế thắng 2-1 trong trận lượt đi nhưng Aston Villa bất ngờ để thua 0-1 trước West Brom sau 90 phút chính thức trong trận bán kết lượt về. Tuy vậy, chút may mắn trên chấm luân lưu đã giúp Aston Villa lọt vào chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh 2019/20.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x