NGOẠI HẠNG ANH 2017/18 - VÒNG 18

Man City vs Tottenham: Có những muộn màng...

Dũng Phan
17:21 ngày 16-12-2017
Một điều mà ít ai nghĩ tới trong cơn say hy vọng của cuộc đại chiến này, đấy là: Premier League được gì khi Tottenham thắng?
Man City vs Tottenham: Có những muộn màng...
Mauricio Pochettino hiểu rất rõ lúc này cả Ngoại hạng Anh đang nhìn về ông. Tottenham của ông đêm nay chính là pháo đài cuối cùng của nước Anh. Trong đà tiến mạnh mẽ của Manchester City, ông và các học trò của mình là một cái tên đáng để kỳ vọng. Pochettino hiểu rằng điều này quá khó, nhưng ông không được phép buông súng. Dù cho ông thừa biết rằng, trong rất nhiều kẻ cổ vũ cho ông đêm nay ở Etihad, phần đông thuộc về nhóm “kẻ thù của kẻ thù là bạn”.

Cơ hội nào cho Tottenham trong trận đấu đêm nay đây? Ngay cả những đội bóng có thể xem là biết cách tạo bất ngờ, thì cũng nhanh chóng không tạo được bất ngờ nào trước Man City. Còn đội bóng mạnh? Khi Manchester City đánh bại Manchester United ở trận derby, đồng nghĩa với việc 4/5 đối thủ trong nhóm “Big Six” đã bại trận trước Man City. Và cơ hội nào cho Pochettino? Khi mà đến cả Jose Mourinho, đối thủ đồng cân đồng lạng trong việc đối đầu với Pep Guardiola từ năm 2009 đến nay. Một người đã theo đuổi triết lý “phản Johan Cruyff” rõ ràng nhất còn bất lực trong việc ngăn lại cơn bão Man City. Thì có lẽ Mauricio Pochettino hiểu mình ở đâu khi so sánh với những bại tướng kia. Thứ mà Pochettino có lúc này chỉ là lịch sử. Bởi Tottenham là đội năm ngoái đã khiến Man City bị đứt mạch thắng. Và cũng không quên, đây là cái tên đã chặt đứt mạch 13 chiến thắng liên tiếp của Chelsea hồi năm ngoái.

Tóm lại, chúng ta không nên lấy làm bất ngờ nếu như đêm nay thầy trò Pep Guardiola tiếp tục đào sâu kỷ lục để đi tới con số 16 chiến thắng liên tục tại Premier League. Mà nên lấy làm bất ngờ nếu Tottenham làm nên chuyện. Rất nhiều người yêu sự hấp dẫn đua tranh của Premier League mong Tottenham chiến thắng. Đương nhiên rồi, một giải đấu có hẳn một nhóm “Big Six” mà giờ nhìn một kẻ “một mình một ngựa” thì vô duyên quá. Đấy là sự thất bại của Premier League chứ không phải là điều đáng tự hào. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Man City và đội xếp sau Man United đã lên tới 11 điểm. Tức là dù có thua Tottenham thì Man City cũng hơn 8 điểm. Đấy là điểm số họ đã gác Man United từ vòng 11 đến vòng 16. Có nghĩa, Man City có thua thì cũng chẳng coi đó làm thảm họa.


Đêm nay, cả Premier League đang nhìn Tottenham như kẻ khả dĩ ngăn chặn được sức mạnh bão táp của Man City. Tuy vậy, có những chiến thắng được gọi là muộn màng, nên không ảnh hưởng đến đại cục.

Ngày 18/6/1815, Napoleon Bonaparte hành quân qua Bỉ, tiến đánh “Liên minh thứ bảy”. Hoàng đế bước vào một cánh đồng sau này đã gắn liền với định mệnh tên tuổi của mình: quả đồi Waterloo. Trong trận đánh hôm ấy, để đánh bại được sơ đồ phòng thủ của quân Anh do công tước xứ Wellington chỉ huy, Napoleon đã tấn công vào hai pháo đài. Thứ nhất là Hougomont, và thứ hai là La haye Santie. Nếu đánh bại được Hougomont thì cánh trái của liên quân bị bỏ ngỏ, quân Pháp đánh tạt sườn vào là giành thắng lợi. Còn nếu đánh bại được La haye Santie thì trung tâm Anh sẽ bị quỵ ngã. Kết quả, ông thất bại trước Hougomont, và chỉ đánh thắng được La haye Santie. Nhưng đó là chiến thắng… diễn ra vào 17h00 chiều, thời điểm quân Phổ đã đến để tiếp ứng cho quân Anh. Liên quân Anh - Phổ tấn công, và Napoleon bại trận trên đồi Waterloo.

Napoleon đã thắng một trận quan trọng, nhưng đó là một chiến thắng muộn màng. Đáng lẽ ông cần thắng ở Hougomont lúc 10h sáng, chứ không phải là thắng ở La haye Santie lúc 17h00 chiều. Ngoại hạng Anh cần ngăn Man City từ 6 vòng đấu trước, chứ không phải bây giờ mới gọi tên Tottenham. Đã quá muộn rồi.

Nhận định & Bình luận trận Man City - Tottenham
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x