Trong một trận đấu được coi là “tổ hợp của những sai lầm”, Man City đã tận dụng thành công những thời khắc sơ sểnh khó tin của đội chủ nhà để có được 2 bàn thắng sân khách làm vốn. Với lợi thế này cộng thêm tâm lý đang hưng phấn, Man xanh chưa bao giờ ở gần giấc mơ bán kết như thế.
SÂN KHÁCH KHÔNG CÒN LÀ NỖI SỢ
Dù Man City vừa ngẩng cao đầu rời đất Pháp với một trận hòa và quan trọng là 2 bàn thắng sân khách, nhưng xét về thế trận, lối chơi, phong độ của từng cá nhân được chờ đợi, thực tế Man xanh không có nhiều điểm cộng. Cả Sergio Aguero, Fernando, Fernandinho đều chơi dưới sức, thậm chí cầu thủ được tôn vinh là người hùng như Joe Hart cũng mắc một sai lầm nhỏ khi chuyền khá vô duyên, ép Fernando vào thế mắc sai lầm nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ nhận công lao của tập thể đã chiến đấu kiên cường trên đất Pháp. Bất chấp vẫn có những lập bập nhất định, chúng ta đều đang thấy tương đối rõ ràng bản lĩnh chơi những trận đấu lớn trên sân khách của Man xanh đã được cải thiện đáng kinh ngạc. Hãy để những thống kê sau chứng minh điều này.
Nếu chia quãng thời gian dự Champions League của Man City thành 2 giai đoạn: 2 năm đầu và 3 năm còn lại, chúng ta sẽ thấy rõ sự thay đổi về phong độ sân khách của đội bóng thành Manchester. Trong 2 năm đầu mới chập chững bước ra Champions League, Man City thua tới 71,4% số trận sân khách. Nhưng 3 năm gần đây, tỷ lệ thua sân khách tại sân chơi này của Man xanh giảm xuống chỉ còn 33,3%. Cụ thể: Từ năm 2013 đến nay, Man City đá 12 trận sân khách và chỉ thua 4, còn lại thắng 6 trận.
Ngay tại Champions League mùa này, đội bóng của Manuel Pellegrini cũng mới thua đúng 1 trận xa nhà (thua Juventus). 4 trận còn lại, họ thắng tới 3 (thắng M’gladbach, Sevilla và Dynamo Kiev).
MAN CITY-KHÔNG-SỢ-HÃI ĐÃ SẴN SÀNG
Về mặt cảm tính, người ta có thể dễ dàng kết luận rằng: Trận đấu tại Pháp rạng sáng qua chỉ là một tai nạn của PSG và họ sẽ trở lại với đẳng cấp thật trong trận lượt về trên đất Anh ngày 13/4 tới. Chẳng phải có con số thống kê nói rằng, Man City chính là CLB giữ sạch lưới ít nhất tại Champions League mùa này hay sao (1 trận trước Dynamo Kiev). Trong cả chiều dài lịch sử, Man xanh cũng mới vỏn vẹn 5 lần kết thúc trận đấu trong thế sạch lưới. Điều đó có nghĩa là chẳng có gì đảm bảo mành lưới của Joe Hart có thể an toàn tại Etihad sắp tới.
Sự lạc quan ấy là được phép nếu như Man City vẫn còn yếu ớt về bản lĩnh như vài năm trước. Nhưng chúng ta đang được chứng kiến một Man City lỳ lợm, gan góc hơn gấp bội sau mỗi trận đấu. Trước PSG rạng sáng qua, đúng là có những thời điểm Man xanh bị ép liên tục, nhưng mỗi khi kiểm soát lại được bóng, họ vẫn bình tĩnh triển khai thế trận khá bài bản và thậm chí ép ngược lại đối thủ. Dấu hiệu của bản lĩnh là đây chứ đâu.
Đó mới chính là điều CĐV muốn nhìn thấy ở Man City. Nó còn quan trọng hơn rất nhiều so với 2 bàn thắng sân khách. Bởi Champions League là sân chơi không dành cho những kẻ sợ hãi và khi đã có bản lĩnh chiến đấu thì hãy tin rằng, Man City có thừa cơ sở để giành vé đi tiếp.
Giấc mơ lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào bán kết Champions League, giấc mơ trở thành cứu cánh cho cả nền bóng đá Anh ở sân chơi danh giá này, đang ở rất gần Man City.
Lịch sử ủng hộ Man City
Theo thống kê của Opta, trong 5 mùa Champions League gần đây, có tới 19 trận knock-out mà đội khách cầm hòa đội chủ nhà trong trận lượt đi. Trong 19 trận đấu đó, có tới 15 lần đội khách giành quyền đi tiếp chung cuộc, tương đương tỷ lệ 78,9%. Tuy nhiên trong 4 lần đội khách bị loại ở trận lượt về thì có tới 2 lần bi kịch rơi vào các CLB Anh. Đó đều là trường hợp của Chelsea (bị PSG loại mùa trước) và mùa 2013/14, bị Atletico Madrid loại.
Thể thức đấu loại trực tiếp ở Champions League là một phần khiến giải đấu này hấp dẫn và khó đoán trước. Nó cũng góp phần tăng thêm cơ hội cho những đội bóng nhỏ như Wolfsburg, bởi chỉ cần một trận bùng nổ là khả năng loại một đội bóng lớn sẽ hiện ra trước mắt.
Chúng ta đã nói rất nhiều về những ảnh hưởng tiêu cực mà Pep Guardiola tạo lên Man City sau khi lãnh đạo CLB này quá sốt sắng trong việc công bố ông sẽ là HLV trưởng mùa tới. Nhưng chí ít, Guardiola cũng đã làm được một việc tốt cho Man City: tư vấn cho họ mua Kevin de Bruyne.
Thất bại 0-2 trước Wolfsburg ở trận lượt đi tứ kết Champions League không khiến tỷ lệ đặt cược cho khả năng đi tiếp cũng như lên ngôi vô địch của Real Madrid suy giảm nhiều.
Có đến 3 chiến thắng và 1 trận hòa cho những đội chủ nhà tại lượt đi tứ kết Champions League. Ở đó, nỗi buồn của thành Madrid và phút thoát chết của Man City là những điểm nhấn đáng kể.
Real đã chơi hay như thế nào trước Barca thì họ lại chơi tệ thế ấy trước Wolfsburg. Và như thế, sau tất cả, thầy trò Zidane lại tiến thêm bước nữa trên con đường thất bại.
Tiền vệ Vieirinha (Wolfsburg) đã bị gãy một chiếc răng sau khi lĩnh một pha cùi chỏ của Toni Kroos trong chiến thắng 2-0 trước Real rạng sáng nay (7/4).
Dù nói gì đi chăng nữa, kết quả hòa với 2 bàn thắng trên sân khách là một lợi thế quá lớn để Man City mơ mộng tới viễn cảnh lần đầu chạm tới bán kết Champions League trong lịch sử tham dự giải đấu này.
Ở trận hòa 2-2 của PSG trước Man City rạng sạng nay (7/4), hậu vệ David Luiz đã thiết lập nên kỉ lục cầu thủ nhận thẻ vàng nhanh nhất tại Champions League từ năm 2003.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn