Man United thắng nhọc West Ham 2-1

Đấy đã là Quỷ đỏ 'dở nhất có thể'

Kinh Thi Kinh Thi
09:29 ngày 15-04-2019
HLV Ole Gunnar Solskjaer xem chừng có lý, khi ông tự tìm được cho mình một niềm vui hiếm hoi từ trận thắng West Ham 2-1 vừa qua: M.U sắp tới chỉ có thể khá hơn. Solskjaer thừa nhận: đội bóng của ông vừa đá dở đến một mức độ không thể nào dở hơn được nữa!
Man United thắng nhọc West Ham 2-1: Đấy đã là Quỷ đỏ 'dở nhất có thể'
Ngay trên sân Old Trafford, đội bóng trung bình West Ham vẫn làm chủ thế trận, giữ bóng nhiều hơn, chuyền chính xác hơn, sút cầu môn nhiều hơn, lừa bóng qua người nhiều gấp đôi và hưởng phạt góc gần gấp 4 lần so với đội chủ nhà M.U. Dù HLV Ole Gunnar Solskjaer không tự nói ra thì ai cũng thấy, rõ ràng đến mức chẳng còn gì để tranh cãi: West Ham là đội chơi hay hơn.

Đáng lẽ đội khách đã có bàn mở tỷ số, khi Felipe Anderson sút cháy lưới M.U ngay phút thứ 9, nhưng bàn thắng hợp lệ của anh bị trọng tài phủ nhận vì cho là việt vị. Về sau, Michail Antonio lại suýt ghi tới 2 bàn cho West Ham. Một quả dội xà, một quả bị thủ môn David De Gea xuất sắc cản phá. Bàn gỡ 1-1 của Anderson cho West Ham thì quá xứng đáng.

Thế còn M.U? Họ may mắn được hưởng phạt đền trong nửa đầu hiệp 1, khi quyết định của trọng tài gây tranh cãi trong nhiều khía cạnh. Việc phạm lỗi của Robert Snodgrass với Juan Mata không rõ ràng, và tình huống cũng không rõ là xảy ra trong hay ngoài vạch 16m50. Cả hai bàn thắng của M.U đều do Paul Pogba ghi từ chấm phạt đền. Bàn sau cũng có tranh cãi, ở chi tiết Anthony Martial đã việt vị hay chưa trước khi anh bị đối phương phạm lỗi. Ngoài ra, gần như hàng công M.U chẳng làm được điều gì đáng kể.

Cựu HLV Jose Mourinho chắc sẽ phải nhảy nhổm lên để bác bỏ bình luận cho rằng M.U trong trận thắng đầy may mắn vừa qua mang hình ảnh “M.U của Mourinho”. Không hề! Mourinho thì quá chán, quá lỗi thời rồi. Lui tới chỉ biết phòng thủ một cách tiêu cực. Nhưng cũng vì vậy, M.U của Mourinho đâu có để các đối thủ tầm thường cỡ West Ham thường xuyên khai thác những khoảng trống lớn và tấn công quá thoải mái như M.U của Solskjaer!

M.U (áo đỏ) hoàn toàn lép vế dù được chơi trên sân nhà trước West Ham
M.U (áo đỏ) hoàn toàn lép vế dù được chơi trên sân nhà trước West Ham

Tổng cộng, có đến 11 cầu thủ khác nhau bên phía West Ham tham gia khâu bắn phá khung thành De Gea. Đa số người xem nhận định: một M.U vật vờ và bế tắc như vậy khó có khả năng lọt vào Top 4 ở Premier League. Và nếu vẫn chơi như vậy trên sân Barcelona trong trận tứ kết lượt về Champions League, chẳng còn gì để bàn về kết quả chung cuộc. Thiên hạ chỉ phải dự đoán Lionel Messi và đồng đội ghi thêm mấy bàn vào lưới M.U?

Không hề! Bóng đá không phải bao giờ cũng là như vậy. Solskjaer quả có lý khi bảo M.U của ông sắp tới có muốn đá... dở như vậy, cũng không được! Điều quan trọng nhất ở đây là dù tỏ ra tồi tệ về mọi mặt thì rút cuộc, M.U cũng đã lấy trọn 3 điểm. Họ sẽ còn cơ hội lớn trong cuộc đua Top 4, khi trực tiếp gặp Chelsea. Họ đang chờ Tottenham trắng tay trước Man City. Thế còn Arsenal? Chúng tôi từng đặt vấn đề về nhược điểm của đội này trong những chuyến làm khách. Có đến 5/7 trận cuối cùng của Arsenal diễn ra trên sân đối phương. Và Arsenal quả đã thua Everton trong chuyến làm khách đầu tiên ở giai đoạn này. Tiếp tục chờ may mắn nhé, Solskjaer!

Đừng phòng ngự như M.U
Con số 18 lần dứt điểm của West Ham, ngay trên sân Old Trafford, nói lên điều gì? Suốt 3 mùa bóng gần đây, chưa có đội nào chạm đến cột mốc bình quân 18 lần dứt điểm trong một trận đấu ở Premier League - kể cả Man City vốn được cho là “vô đối” trong mùa bóng trước. Mùa này, số liệu sút cầu môn bình quân của Man City cũng chỉ là 18 lần. Với West Ham, đây là trận đấu mà họ bắn phá khung thành đối phương nhiều nhất kể từ tháng 12/2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x