Man United: Vận khí kiệt, tan cả cơ đồ

Lộc Trần
11:23 ngày 27-10-2018
Phòng thay đồ nổi loạn, các cầu thủ bất tuân thượng lệnh, HLV một mình... đi bộ tới sân. Tất cả những điều này đều đang nói về Man United, trong thời kỳ suy tàn của mình.
Man United: Vận khí đã kiệt
Nực cười thay, đời luôn là vậy, ghét của nào trời trao của nấy. Paul Scholes, Eric Cantona ghét cay ghét đắng Jose Mourinho thì ông dẫn dắt M.U. Mourinho không đội trời chung với thói vô kỷ luật thì nhận được một đám học trò "rách trời rơi xuống".

Mới nhất, một nhóm 5 cầu thủ đội một M.U từ chối tham gia kế hoạch quảng bá của đối tác thương mại, một hành động không thể chấp nhận được trong giới chuyên nghiệp. Khỏi phải nói, BLĐ M.U điên tiết quyết định phạt nội bộ nhóm "cừu đen" dù không tiết lộ danh tính cụ thể.

M.U bây giờ toàn những kẻ khó bảo
M.U bây giờ toàn những kẻ khó bảo

Đáng nói, người ta thấy sự xuất hiện của Paul Pogba và Marcus Rashford trong sự kiện ấy. Điều này chứng tỏ không chỉ riêng Pogba hay Rashford mà còn khá nhiều cầu thủ khác đang bất mãn với tình hình hiện tại.

Mourinho có đang kiểm soát được cái gì không? Dường như là không. Ông càng tỏ ra quyền lực, càng cố buộc thật chặt sợi dây kỷ luật thì mọi thứ càng trôi xa và khiến ông như kẻ cô độc. Mà Mourinho cô độc thật sự, chẳng thế mà ông lại một mình đi bộ đến Old Trafford trước trận gặp Juventus.

Dù giải thích với bất cứ lập luận nào, hình ảnh trên chỉ mang nghĩa tiêu cực. Phía M.U nói rằng không có đủ nhân viên an ninh nên chỉ hộ tống mình Mourinho trong tình trạng kẹt xe, vậy tại sao ông lại không cùng đợi với các cầu thủ? Một mình ông đến nơi đúng giờ đâu giải quyết được việc gì?

Tắc đường, Mourinho phải đi bộ đến sân Old Trafford

Mourinho cứ đi, lầm lũi trong đêm, xung quanh toàn ánh mắt xa lạ cùng ánh đèn flash hiếu kỳ. Người ngoài không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong nội bộ M.U và có lẽ chính Mourinho cũng vậy. Mourinho đến sớm hơn toàn đội, bắt tay vào công tác chuẩn bị và M.U chỉ cầm bóng có 30% trên sân nhà, thua chung cuộc 0-1 trước Juventus.

Sau trận đấu, Mourinho khen Juventus đẳng cấp hơn. Đúng là Lão bà đẳng cấp hơn, chí ít vì họ chiến đấu cùng nhau. Còn về phần Mourinho, đoàn quân dưới trướng ông ngoài việc cùng mặc áo đỏ thì không tìm lấy một điểm chung. Mỗi người mạnh ai nấy sống, hít thở bình thường bằng túi tiền rủng rỉnh cùng danh tiếng được tạo lập của thế hệ trước.

Vào tối mai, M.U tiếp đón Everton ở Ngoại hạng Anh. Nghe thật chua chát nhưng Mourinho lại có cơ hội được đi bộ một mình, ngắm những vì sao và chứng kiến một đế chế sụp đổ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x