Mùa Premier League thứ 3 liên tiếp, thành Manchester trắng tay, điều mới xảy ra một lần trong lịch sử giải đấu. Man United và Man City được trang bị tận răng để bước lên ngai vàng, nhưng lại tạo ra cái kết gây thất vọng não nề. Bao giờ thành Manchester mới có thể trở lại?
Premier League 2016/17 bắt đầu với rất nhiều dự báo về sự thống trị trở lại của thành Manchester. Trong giai đoạn 2003-2006, Man United và Man City từng cùng trải qua 3 mùa Premier League liên tiếp trắng tay. Đó là lần đầu và được tin rằng là duy nhất trong lịch sử giải đấu, 2 quyền lực thành Manchester có 3 mùa liên tiếp không bước lên đỉnh cao.
Nhưng kỷ lục buồn đó vừa được tái lập và bi hài ở chỗ, Man United và Man City chạm mốc 3 mùa trắng tay liên tiếp đúng vào thời điểm họ được chuẩn bị tốt nhất để thống trị giải đấu.
Trước khi mùa bóng này bắt đầu, Man City chi tới 181 triệu bảng để đưa về Etihad dàn siêu sao gồm những John Stones, Leroy Sane, Ilkay Guendogan. Trong khi đó, Man United lập kỷ lục thế giới với thương vụ Paul Pogba, chiêu mộ dàn hảo thủ gồm Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly.
Nhưng đảm bảo lớn nhất dành cho 2 ông lớn thành Manchester là sự xuất hiện của Pep Guardiola và Jose Mourinho. Trước khi đến Man City, tỷ lệ đăng quang của Pep tại giải VĐQG lên tới 87,5% (trải qua 8 mùa, vô địch tới 7 lần), còn Mourinho đã là biểu tượng, một sự đảm bảo tuyệt đối cho chiến thắng tại Premier League.
Được trang bị bệ phóng có thể coi là tốt nhất so với phần còn lại, nhưng Man United và Man City rốt cuộc đã không thể về đích đầu tiên. Trong khi Man United cán đích thứ 6 thì Man City cũng phải đến tận vòng đấu cuối mới cầm chắc tấm vé dự Champions League mùa tới (vị trí thứ 3). Không vô địch đã là nỗi thất vọng. Không vô địch theo cách mà Man United và Man City đã thể hiện mùa này, sự thất vọng lại càng nhân thêm.
Bao giờ thành Manchester trở lại?
Premier League mùa tới sẽ bắt đầu bằng câu hỏi với Man United và Man City: Liệu họ có trở lại được hay không? Nếu vẫn đứng ngoài cuộc đua vô địch, thành Manchester sẽ trải qua mùa thứ 4 liên tiếp vắng bóng ở đỉnh cao.
Điều đó không chỉ là kỷ lục cực buồn, mà còn là hồi chuông báo hiệu cho sự thoái trào thật sự của một quyền lực. Hiện tại, Manchester vẫn hơn London rất xa về số lần vô địch Premier League. Hai ông lớn của Manchester đã 15 lần đứng trên đỉnh cao, trong khi số lần vô địch của các đội bóng London chỉ là 8 lần. Nhưng nếu tiếp tục để rớt lại trong cuộc chạy đua tới ngai vàng, Manchester sẽ gián tiếp tạo điều kiện để London xây dựng kỷ nguyên mới và khi tất cả đã hình thành, lật đổ họ trong tương lai gần là chuyện rất khó.
Đáng tiếc, nhiệm vụ giành lại danh dự cho Manchester giờ đây có lẽ chỉ Man City đủ khả năng đảm đương. Man xanh tuy thất bại mùa này, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đang có dấu hiệu vào guồng. Họ thua, nhưng vẫn mang đến cho NHM cảm giác yên tâm.
Còn Man United thất bại trong sự bế tắc, mịt mờ về tương lai. Quỷ đỏ có quá nhiều cầu thủ hoặc hết thời (Rooney, Carrick, Ibrahimovic), hoặc còn quá non trẻ để có thể tỏa sáng ngay lập tức (Fosu-Mensah, Harrop, Gomes, McTominay, Tuanzebe…). Ngày Man United trở lại vẫn còn xa vời vợi…
Nhưng con số kém cỏi của thành Manchester
1 Mùa này đánh dấu lần đầu, M.U không đóng góp cầu thủ nào trong danh sách 10 cây săn bàn hàng đầu 2 mùa Premier League liên tiếp.
18 Với chỉ 18 chiến thắng, đây là mùa giải M.U thắng ít nhất trong lịch sử Premier League.
18,1 Man City chỉ lội ngược dòng thành công 18,1% số trận bị dẫn trước mùa này (2/11 trận), thấp nhất 5 năm gần đây. M.U còn kém cỏi hơn: Chỉ ngược dòng thành công... 10% số trận mùa này (1/10 trận).
54 M.U chỉ ghi 54 bàn thắng mùa này, kém nhất trong nhóm Big Six.
HLV Pep Guardiola (Man City): “Tôi đã ở rất gần những gì kỳ vọng ở mùa đầu tiên với Man City. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ BLĐ và hãy chờ xem mùa tới Man City làm được gì”.
BLV Paul Merson (Sky Sports): “Man United làm được gì mùa tới phụ thuộc rất lớn vào tài mua sắm của Mourinho. Tôi nghĩ họ cần mua Kane hoặc Griezmann. Ngoài ra, Mourinho cần tính lại vị trí của Pogba. Cậu ấy là một thiên tài”.
Với việc đưa Chelsea tới vinh quang của Ngoại hạng Anh 2016/17, Antonio Conte xứng đáng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội HLV và BTC giải đấu trao tặng.
Hợp đồng của Clichy với Man City sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Hiện tại, đại diện 2 bên cũng không có động thái sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng. Và theo thông tin mới nhất chính hậu vệ người Pháp đã xác nhận sẽ chia tay đội chủ sân Etihad.
Đã lâu lắm rồi, HLV người Pháp mới phải chịu cảnh xuống đá Europa League. Có lẽ, Wenger nên tự trách bản thân mình khi để cho Arsenal đá bạc nhược cả mùa giải.
Tưởng như với sự có mặt của Jose Mourinho sẽ giúp M.U trở lại mạnh mẽ hơn, song chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể đưa cỗ máy Quỷ đỏ vào guồng, lấy lại vị thế vốn có.
Liverpool đã cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh. Như vậy họ phải dự Champions League mùa sau từ vòng play-off và có nguy cơ chạm trán với những đối thủ đáng gờm.
Mùa Hè trước, Premier League đã thiết lập cột mốc mới trong mua sắm với tổng số tiền lên tới 1,165 tỷ bảng. Nhưng kỷ lục này sẽ không tồn tại lâu khi các đội bóng xứ sương mù đều đã sẵn sàng phá két để thỏa cơn cuồng mua sắm.
Wayne Rooney xứng đáng là tài năng sáng giá nhất mà người Anh từng sản sinh ra, sau Paul Gascoigne. Đêm qua, nhiều khả năng anh sẽ đá trận cuối cùng trên đất Anh.
Dù không được dự Champions League mùa tới, Arsenal vẫn lập kỷ lục về số điểm mà một đội bóng xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh giành được từ trước tới nay.
Với cú dứt điểm làm tung lưới Southampton, tiền đạo Peter Crouch của Stoke City đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được 50 bàn thắng bằng đầu ở giải Ngoại hạng Anh.
Nhận định bóng đá trận đấu Inter Miami vs New York City trong khuôn khổ Vòng 6 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn