Sadio Mane và miền ký ức tươi đẹp ở Pháp

CẨM CHI
16:07 ngày 04-06-2019
Tám năm trước, Sadio Mane chân ướt chân ráo đến châu Âu. Giống nhiều cậu bé tuổi teen khác từ châu Phi, anh mang theo ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Metz, bằng cách nào đó, trở thành bệ phóng đưa Mane bước lên đỉnh vinh quang như hôm nay.
Mane và miền ký ức tươi đẹp ở Pháp

“Cậu bé triệu đô”

Metz, thứ Năm, ngày 30/8/2012. Một lời đề nghị chuyển nhượng được đặt lên bàn Chủ tịch Bernard Serin: CLB của Áo Red Bull Salzburg chồng ra 4 triệu euro để sở hữu Sadio Mane, chàng trai trẻ 20 tuổi người Senegal. Mức giá quá hấp dẫn khiến Metz không thể từ chối. Một ngày sau, thương vụ chính thức hoàn tất. Mane trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử CLB. Thay vì tập trung cùng các đồng đội ở Pháp, anh lên máy bay đến Áo.

Ở thời điểm ấy, các HLV ở Metz nghĩ Mane vẫn còn quá trẻ và chưa sẵn sàng cho hành trình tiếp theo. Bởi một năm rưỡi trước đó, anh chỉ là cậu bé vừa rời Học viện bóng đá Dakar, Senegal. Tháng 1/2011, Mane lần đầu tiên đến Pháp. Điểm dừng chân của anh là Lorraine, nơi anh tập cùng các cầu thủ trẻ ở đội U19 Metz. Ấn tượng ban đầu của Mane về châu Âu là nơi đây rất lạnh, lạnh hơn nhiều quê nhà Senegal.

“Đến Pháp là đến một miền đất mới, một cuộc sống mới, một miền khí hậu mới. Mọi chuyện diễn ra chẳng hề dễ dàng, bởi trước đó tôi đã bao giờ đặt chân đến châu Âu đâu. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi”, Mane bộc bạch trên So Foot. Còn với những cầu thủ trẻ tập cùng Mane ngày ấy, họ chỉ nhớ đến anh như một người nhút nhát. Phải mất đến 2 tháng rưỡi, các HLV mới biết Mane gặp chấn thương ở háng. Sự ngượng ngùng khiến Mane không dám lên tiếng. Anh im lặng, cắn răng chịu đau để được thi đấu.


Khả năng chơi bóng của Mane khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Mane ít nói, nên anh chọn cách cất lời bằng những pha bóng trên sân cỏ. Thi đấu ở hành lang cánh trái, Mane nhanh chóng gây chú ý trước các HLV. Trong vòng 6 tháng, anh được đôn từ đội U19 lên đội dự bị, rồi góp mặt cùng các đàn anh ở đội một. Ông Dominique Bijotat, HLV của Metz hồi đó thú nhận vào khoảnh khắc chứng kiến Mane thi đấu, ông đã nhận thấy dấu hiệu của một ngôi sao lớn trong tương lai.

Các cầu thủ trẻ bình thường cần được quan sát trong nhiều tháng để được cân nhắc đưa lên đội một. Tuy nhiên, Mane chỉ cần vài ngày là đủ thuyết phục toàn bộ ban huấn luyện. Trong tâm trí Bijotat, Mane có tiềm năng cực lớn, vượt trội hơn bất kỳ cầu thủ nào ông từng chứng kiến. Mane có cả tốc độ lẫn sức mạnh, giúp anh sẵn sàng “thổi bay” hoặc cho đối phương hít khói bất cứ lúc nào.

Vượt lên chính mình

Bộc lộ tiềm năng phát triển từ sớm, nhưng ở tuổi 19, Mane vẫn chỉ là viên ngọc thô đúng nghĩa. Anh sở hữu tốc độ, sức mạnh, song lại dở ở kỹ thuật cơ bản. Mane có thể khiến tất cả trầm trồ khi đi bóng qua 4 cầu thủ liên tiếp, rồi làm khán giả chưng hửng bằng một pha... chuyền hỏng. Tuy vậy, anh không hề cô độc. Tại Metz hồi đó có một “người anh lớn” giúp Mane tiến bộ: Kalidou Koulibaly. Bên cạnh đó những Bouna Sarr, Yeni Ngbakoto cũng giúp Mane phát triển khả năng chơi bóng đồng đội.

Một điểm khác khiến Mane khác biệt so với những cầu thủ còn lại là sự chuyên nghiệp được thể hiện từ rất sớm. Chẳng bao giờ có chuyện Mane đòi đá trận này rồi nghỉ trận kia. Anh luôn muốn thi đấu trọn vẹn 90 phút ở tất cả các trận trong suốt mùa giải. Sau này Mane giải thích anh quăng mình vào mọi trận đấu vì muốn được chơi bóng ở cấp độ cao nhất, trong màu áo những CLB hàng đầu. Bijotat cũng chẳng ngạc nhiên khi biết điều đó, bởi Mane là một trong số rất ít cầu thủ thích tập luyện.


Tháng 1/2012, Mane chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Kể từ đó, anh thường xuyên được tung vào sân, rồi chiếm luôn suất đá chính. Đáng tiếc, phong độ của Mane không thể giúp Metz thoát khỏi cảnh xuống hạng. Trong bối cảnh ấy, lời đề nghị hỏi mua Mane từ Red Bull Salzburg thực sự là một món hời. Anh có môi trường tốt hơn để phát triển sự nghiệp, còn Metz cũng có một khoản tiền đáng kể để xây dựng đội bóng trở lại Ligue 1.

8 năm kể từ ngày rời Metz, Mane đã thực sự trưởng thành. Sau hai mùa giải chơi tuyệt hay trong màu áo Red Bull Salzburg, Mane đầu quân cho Southampton với giá 15 triệu euro. Thêm hai năm trôi qua, và Liverpool phải chi tới 41 triệu euro để sở hữu Mane. Cậu bé ngượng ngùng từng giấu chấn thương ở Metz năm xưa bây giờ đã trở thành nhà vô địch Champions League, và Bijotat có thể mỉm cười vì cậu học trò năm xưa đã biến ước mơ thành hiện thực.

Cậu bé “mít ướt”
Mane chia sẻ hồi còn thi đấu ở Metz, anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất đội, nhưng luôn cảm thấy mang trách nhiệm lớn với CLB. Vì lý do đó, trong ngày Metz xuống hạng, Mane đã khóc nức nở. Mane tiếc nuối vì hôm đó anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Nếu anh dứt điểm thành công, Metz đã ở lại Ligue 1 trong năm đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pogba đồng ý trở lại Juve sát cánh cùng Ronaldo Pogba đồng ý trở lại Juventus sát cánh cùng Ronaldo

    Báo chí Italia cho biết tiền vệ Paul Pogba đã đồng ý rời Man United trở lại Juventus vào Hè này. Vấn đề còn lại chỉ là việc thương thảo giữa Quỷ đỏ và Lão bà.

  • Thủ môn của tuyển Philippines đắt hàng Thủ môn của tuyển Philippines đắt hàng

    Thủ thành Neil Etheridge đang được khá nhiều đội bóng tầm trung săn đón nhưng chưa ai nhận được cái gật đầu từ Cardiff.

  • Hé lộ nhận định của Sir Alex về Klopp từ vài năm trước Hé lộ nhận định của Sir Alex về Klopp từ vài năm trước

    Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher tiết lộ Sir Alex Ferguson ủng hộ HLV Juergen Klopp mang vinh quang trở lại Anfield.

  • Cựu tiền đạo Chris Sutton: 'Đội tuyển Anh  phải dùng Kane' Cựu tiền đạo Chris Sutton: 'Đội tuyển Anh phải dùng Kane'

    Đội tuyển Anh đang tiến rất sát trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966 và theo Chris Sutton, họ phải sử dụng Harry Kane nếu muốn vượt qua Hà Lan tại bán kết UEFA Nations League.

  • Vì sự dũng cảm, Klopp sẽ tiến rất xa Vì sự dũng cảm, Klopp sẽ tiến rất xa

    Tục ngữ Đức có câu “Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm”. Lúc này trên thế giới đang có một người Đức tự hào vì sự dũng cảm của mình mà làm nên điều vĩ đại, ông là Juergen Klopp.

  • Southgate sẽ nói chuyện riêng với Kane Southgate sẽ nói chuyện riêng với Kane

    Tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã trở lại sau chấn thương trong trận chung kết Champions League. Anh được HLV Mauricio Pochettino tung ra sân thi đấu từ đầu trước đối thủ Liverpool. Tuy nhiên, có lẽ Kane chưa kịp bắt nhịp trở lại, nên đã chơi một trận mờ nhạt. Suốt thời gian 90 phút , anh chỉ chạm bóng 26 lần và tung ra được 1 cú dứt điểm.

  • Jordan Henderson & chiếc cúp tặng cha Jordan Henderson & chiếc cúp tặng cha

    Đằng sau nụ cười chiến thắng khi nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League là giọt nước mắt chỉ trực trào ra của Jordan Henderson. Tiền vệ đội trưởng Liverpool chỉ muốn chạy ngay đến bên cha mình để tặng ông chiếc cúp quý giá.

  • Tại sao cú ăn ba 1999 của M.U mới thực sự là đỉnh cao vô đối? Tại sao cú ăn ba 1999 của M.U mới thực sự là đỉnh cao vô đối?

    Man City vô địch Premier League liên tiếp 2 mùa giải qua với tổng số điểm cao nhất trong lịch sử. Sang mùa này họ tiếp tục đoạt cú ăn ba quốc nội. Nhưng, thành tích này không đẹp đẽ và" độc nhất vô nhị" như cú ăn ba năm 1999 của Man United, một cú ăn ba được đánh giá là đỉnh cao vô đối.

  • Oezil bị tố hỗn láo với HLV Emery Oezil bị tố hỗn láo với HLV Emery

    Tiền vệ Mesut Oezil đã bị phanh phui ra việc lớn tiếng mắng mỏ HLV Unai Emery sau khi bị thay ra sân trong trận chung kết Europa League với Chelsea.

  • Tương lai màu gì đang chờ Tottenham? Tương lai màu gì đang chờ Tottenham?

    5 năm đầu kỷ nguyên Mauricio Pochettino khép lại bằng kỳ tích á quân Champions League. Liệu Tottenham có tận dụng được cú chạy đà này để vươn lên một tầm cao mới. Và để viết thêm những cổ tích khác, Spurs cần phát triển theo hướng nào?

  • Allegri muốn tới Chelsea Allegri muốn tới Chelsea

    Nhiều khả năng mùa Hè này sẽ xảy ra một cuộc “trao đổi HLV” giữa Chelsea và Juventus. HLV Maurizio Sarri sẽ tới Juventus, và HLV Max Allegri sẽ đi theo chiều ngược lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x