Marcelo: Từ "Carlos đệ nhị" đến vua cánh trái của Real

Nguyên Phong
15:46 ngày 23-04-2017
“Tôi muốn đi vào lịch sử với cái tên Marcelo, không phải là người thay thế Roberto Carlos”, những lời nói đó đã được Marcelo Vieira biến thành hiện thực. Anh không phải là cái bóng của Carlos, mà là huyền thoại thực sự của Real Madrid.
Marcelo: Từ "Carlos đệ nhị" đến vua cánh trái của Real
Tháng 1/2007, chủ tịch Ramon Calderon của Real giới thiệu về bản hợp đồng mới 19 tuổi mang cái tên lạ lẫm Marcelo: “Chúng tôi hạnh phúc vì có được viên ngọc mà phần còn lại của châu Âu thèm muốn. Nhiều người công nhận Marcelo kế thừa khả năng của Roberto Carlos”. Để được so sánh với một huyền thoại đã khó, để vượt qua cái bóng quá lớn đã “đo ni đóng giày” còn khó hơn gấp bội. 

Nhưng sau 10 năm khoác áo Real, Marcelo đã làm được điều tưởng chừng như không thể đó. Mười năm trước, Ramos mô tả về Marcelo: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Marcelo là một đứa trẻ to lớn, ít tóc và nụ cười luôn nở trên môi”. Giờ đây, mọi thứ vẫn thế, chỉ khác về mái tóc và vị thế của Marcelo. Anh giờ là một công thần có chỗ đứng riêng trong lịch sử Real, không còn là đứa trẻ vô danh đến từ Brazil.

Từ bé, giấc mơ của Marcelo là trở thành Carlos, hoặc một thủ môn. Đó là lý do tại sao anh chơi bóng đá ở những bãi biển của Botafogo, vì muốn bay nhảy mà không bị tổn thương. Nhưng sau này, anh gác lại ham muốn thành thủ môn, để trở thành hậu vệ trái sánh ngang với thần tượng Carlos của mình. Carlos từng thừa nhận: “Anh ấy là hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Marcelo có chất lượng và nhiều kỹ năng hơn tôi từng sở hữu”.

Marcelo từng được coi là truyền nhân của Carlos, nhưng anh còn làm xuất sắc hơn thế
Marcelo từng được coi là truyền nhân của Carlos, nhưng anh còn làm xuất sắc hơn thế

Từ năm 1996 đến 2007, Carlos ghi 74 bàn và có 44 kiến tạo cho Real, giúp mang về 4 danh hiệu La Liga và 3 Champions League. Marcelo ghi ít bàn hơn (27 bàn), ít danh hiệu hơn (3 La Liga và 2 Champions League), nhưng lại sở hữu số lượng kiến tạo nhiều hơn (60 kiến tạo). Marcelo vẫn còn nhiều thời gian cùng với Real để chinh phục các cột mốc khác. 

Marcelo không có những cú sút phạt quỹ đạo hình trái chuối với tốc độ hàng trăm km/h như Carlos, nhưng ở các khía cạnh khác, anh chẳng kém cạnh gì bậc tiền bối đồng hương. Marcelo mang trong mình chất ngẫu hứng của xứ sở Samba, đôi khi làm một pha rê dắt bóng khi chỉ đứng cách khung thành đội nhà vài mét.

Nhưng một hậu vệ như thế vẫn có thể tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt như Bernabeu trong suốt 10 năm qua. Bởi lẽ, anh cung cấp được mọi thứ mà Real cần trong tấn công. Marcelo nhanh như một tia chớp, có thừa kỹ thuật để qua người, đi bóng xuống để tạt dẻo quẹo vào hay cầm bóng xộc thẳng vào trung tâm hàng thủ đối phương. Marcelo có thể tạo ra sự đột biến, sáng tạo khi Real bế tắc. Anh cũng từng bước cải thiện kỹ năng phòng thủ dưới sự chỉ dẫn của những cầu thủ kỳ cựu như Carlos hay Fabio Cannavaro. 

Marcelo luôn đem niềm vui tới cho đồng đội
Marcelo luôn đem niềm vui tới cho đồng đội

Trong 10 năm ở Real, anh đã thi đấu 400 trận, chơi 88,9% thời gian tối đa. Marcelo là cầu thủ nước ngoài có số trận nhiều thứ 2 cho Real, chỉ sau chính Carlos. Marcelo luôn duy trì hiệu suất cao để độc chiếm vị trí hậu vệ trái. Không những đóng góp tuyệt vời về chuyên môn, anh luôn thổi làn gió tích cực vào phòng thay đồ của Real. 

Hậu vệ người Brazil luôn dùng âm nhạc, những câu nói đùa, mẩu chuyện cười để đem đến niềm vui trong phòng thay đồ. Nhưng anh cũng luôn đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm trước mỗi trận đấu từ đồng đội của mình. Marcelo là số ít cầu thủ đủ uy tín để cùng Ramos dự các cuộc họp với chủ tịch Florentino Perez để bàn về các vấn đề của Real. 

Đêm nay, Marcelo sẽ cùng Ramos một lần nữa gánh vác trọng trách trên vai, ra sân thúc giục các đồng đội chiến đấu với đại kình địch lớn nhất Barcelona. Đêm nay và nhiều đêm về sau nữa, ở Bernabeu vẫn sẽ có chiếc bóng áo trắng với mái tóc xù bên hành lang cánh, miệt mài chạy để khắc ghi tên Marcelo vào lịch sử Real, chứ không phải là một “tiểu Carlos”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x