Tiền vệ Marco Reus: Đẹp trai, quý phái & chung tình

Huyền Linh
12:54 ngày 25-02-2016
Marco Reus sinh ra đã được trời phú cho vẻ ngoài đáng ghen tỵ. Hễ khi nào anh bước ra sân là cả khán đài đứng dậy trầm trồ khen ngợi. Reus cắt kiểu tóc nào là giới trẻ đua nhau cắt theo, từ Mohawk tới Undercut. Nhưng tuyệt nhiên, Reus không phải mẫu cầu thủ đào hoa “sát gái”.
Tiền vệ Marco Reus: Đẹp trai, quý phái & chung tình
Trái lại, Reus rất kín tiếng chuyện tình cảm, và là “trai ngoan” hiếm hoi của làng cầu. “Được săn đón bởi hàng trăm chân dài mà cậu ấy chẳng hề rung động”, cậu bạn thân Mario Goetze thắc mắc. Tờ Spiegel của Đức từng ví von “Đẹp trai như Reus mà không yêu thì đúng là hiếm có khó tìm”. Để khái quát phẩm chất, tính cách của Reus, tờ Goal dùng ba tính từ là “đẹp trai, kỹ tính và quý phái”. 

Scarlett mới là bạn gái thứ... 2 của Reus

Thế nên, phải tới tận giờ, Reus mới lại có bạn gái, siêu mẫu Scarlett Gartmann. Cô là người yêu thứ 2 của Reus sau MC truyền hình Caroline Bohs, một con số ít ỏi, tỷ lệ nghịch với nhan sắc của Reus. Đâu là lý do khiến Reus luôn giữ đôi chân trên mặt đất, sống đức độ, có chừng mực dù anh thừa đẹp để lấy rổ hứng… bạn gái? 

DÒNG MÁU QUÝ TỘC

Ít ai biết rằng Reus là một cầu thủ hợp chủng quốc. Bố anh, ông Thomas là người Anh gốc (chiếm 1% dân số thế giới). Mẹ anh, bà Maddie là người Nga xuất thân từ thủ đô Moscow. Hai người họ sang Đức định cư từ nhỏ, gặp nhau rồi nên duyên. Trước khi khoác áo M’Gladbach, Reus từng đau đầu xem nên chọn quốc tịch nào giữa Anh, Đức và Nga. 

Ông Thomas rất nổi tiếng tại Đức. Khởi nghiệp trong vai trò phát thanh viên trên các sân bóng phong trào ở Đông Đức, Thomas sau này là doanh nhân tham gia sản xuất và phân phối rất nhiều mặt hàng, ngành nghề. Đặc thù công việc buộc Thomas dịch chuyển liên tục, từ thành phố này đến thành phố khác, có khi là ngoài lãnh thổ liên bang. Tuổi thơ của Reus gắn liền với những chuyến đi. 


Không rõ là dòng máu quý tộc di truyền từ cha mẹ hay nhờ có bố là người của công chúng mà từ bé, Reus luôn được đón chào ở những nơi anh tới. Hồi lên 5, gia đình Reus chuyển về nơi chôn rau cắt rốn Dortmund sau 4 năm phiêu bạt. Cách đó 2 tuần, gia đình Reus đã đăng ký nhập học mẫu giáo lớn cho Reus tại trường mầm non tư thục Graskparti theo nguyện vọng của cậu con trai vì đây là nhà trẻ duy nhất trong khu vực có sân bóng. 

20 phút ngồi trên xe hơi tới trường là khoảng thời gian hồi hộp với Reus. Cậu nhóc ngày nào cứ băn khoăn mình sẽ chơi với ai, sẽ đá vị trí nào trong đội hình gồm toàn những cậu bạn mới. Nhưng cảm giác bồn chồn đó nhanh chóng biến mất. Reus vừa xuống xe thì giọng nói của cô hiệu trưởng Carole vang lên. Từ phòng giám hiệu, cô Carole vội vã chạy tới: “Em là Reus phải không? Đưa tay đây nào, cô trò mình đi tham quan nhé”. Reus được giới thiệu với từng bạn, giờ ăn sáng của toàn trường bị ngưng lại, tất cả được yêu cầu đồng thanh nói: Chào Reus! 

SANG NHƯNG KHÔNG… CHẢNH 

Vẫn bối cảnh ngày học đầu tiên ở Graskparti, Reus chạy ngay tới sân bóng sau màn chào hỏi. Trên con đường tiến ra vạch giữa sân, Reus nghe tiếng gọi vọng mình từ cột phạt góc. “Hey, cậu cũng thích Chapuisat à?”, Mario - một cậu bé trạc tuổi Reus, tóc nâu, mặc chiếc áo đấu của Dortmund in tên cựu danh thủ Stephane Chapuisat (tiền đạo nổi tiếng trong thập niên 90 của đội bóng vùng Ruhr) tò mò. “Đúng rồi, cậu cũng hâm mộ ông ấy à”, Reus đáp lại. 

Hai cậu bé xa lạ nhanh chóng bắt thân. Mario hỏi bạn mới xem cậu ta có hâm mộ Dortmund không mà mặc áo Chapuisat. Biết Reus yêu Dortmund từ bé, Mario mạnh dạn hỏi thêm: “Thế cậu đã bao giờ ra sân xem họ đá chưa?”. Từ năm lên 3, Reus đã có vé cả mùa đi xem Dortmund, tận mắt chứng kiến thần tượng của mình phù phép với trái bóng. Nhưng Reus nói với Mario rằng “Tớ chưa, chỉ được đến sân tập thôi”. 

Reus và Goetze là đôi bạn thân từ nhỏ
Reus và Goetze là đôi bạn thân từ nhỏ

Ngày ấy, chỉ giới thượng lưu mới đủ tiền tới SVĐ mỗi cuối tuần tại Đức. Reus sợ cảm giác chúng bạn nghĩ cậu là con nhà giàu. Reus chỉ cần là một đứa trẻ bình thường và vì thế, Reus tiếp tục đoạn hội thoại với lời gợi ý: “Mẹ tớ bảo trẻ con không được đến sân chính, nếu cậu thích thì thứ Bảy này tới sân tập Dortmund với tớ, nhưng nhớ là phải xin phép mẹ nhé”. 

Mario và Reus kết thân từ giờ phút ấy. Sau này, dù Reus đã thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng anh và Mario vẫn duy trì thói quen tới các sân tập để nhớ về thuở thiếu thời, những kỷ niệm đẹp đẽ và sơ khai nhất. 

Marco Reus luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hào hoa

CHỮNG CHẠC NHỜ MẸ CADDIE 

Có rất nhiều câu hỏi dành cho Reus. Lớn lên trong điều kiện vật chất sung túc song Reus tự nguyện rời đội U19 Dortmund và khởi nghiệp tại đội bóng vô danh Rot Weiss Ahlen. Đẹp trai, được nhiều CĐV nữ theo đuổi nhưng số người yêu của Reus đến giờ mới là… 2. Là con nhà giàu nhưng Reus có những sở thích cực kỳ bình dân như ăn bánh Waffle chay hay đi chiếc Audi A4 đời 1997 trong các buổi đi chơi với bạn. 

Không dễ để tạo nên một tính cách mẫu mực như vậy, đặc biệt là một cậu ấm như Reus. Reus thích làm đỏm từ bé nhưng tới hết phổ thông, mỗi kỳ học cậu chỉ được mẹ mua cho 2 chiếc quần bò, mặc luân phiên. Dậy sớm, ăn sáng cùng bánh mỳ, thịt hun khói và nước cam là bắt buộc tại gia đình Reus. Bà Maddie luôn dặn con phải đánh răng sau bữa ăn (thay vì trước bữa ăn). “Mẹ tôi nhắc nhở sức khỏe mới là quan trọng nhất, không có sức khỏe thì không có gì”, Reus nhớ lại. 

Kiểu tóc dẫn đầu xu hướng của Reus chỉ tốn chưa đến 40 euro
Kiểu tóc dẫn đầu xu hướng của Reus chỉ tốn chưa đến 40 euro

Reus cũng chia sẻ với tạp chí 8by8 rằng anh thường nói với mẹ “Con có độc 2 cái quần thì toàn mặc đồ cũ à”. Bà Maddie đáp lại “Ít hay nhiều quần áo không quan trọng mà phong cách sống và thần thái của mỗi người sẽ quyết định xem họ đẹp hay xấu”. Tiền vệ 26 tuổi đang hưởng mức lương 4 triệu euro/mùa, là gương mặt được săn đón nhiều nhất trên các ấn phẩm thời trang. Nhưng các kiểu tóc gây bão của Reus lại… rẻ tiền, tốn của anh chưa đến 40 euro. Chiếc áo khoác suit Reus mặc trong buổi chụp ảnh bìa tạp chí GQ có giá chỉ 200 euro.

Người ta thường nói “người đẹp vì lụa” nhưng trường hợp của Reus thì ngược lại. Chính vẻ đẹp trời phú, tính cách khiêm nhường là đòn bẩy nâng cấp Reus. Dù ở đâu, mặc gì, Reus vẫn luôn đẹp trai, quý phái và sang trọng. Dù rời xa ánh đèn showbiz, Marco Reus vẫn cứ là đề tài được báo giới quan tâm. Dù được phái yếu dành tình cảm đặc biệt, Reus không lợi dụng đặc ân đó để thay người yêu như thay áo giống nhiều “trai đẹp” khác của thế giới bóng đá. 

Chờ ý trung nhân 


Tomas Rosicky là thần tượng của Reus. Ngoài tuyệt chiêu vê bóng và kỹ thuật thượng thừa, “Tiểu Mozart” nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ Reus còn vì mối tình đẹp như mơ với Radka Kocurova. Rosicky gặp Kocurova lần đầu hồi tháng 6/2003 trước khi ngỏi lời cầu hôn cách đây 2 năm sau 11 năm bên nhau. Reus thổ lộ anh khâm phục Rosicky ở mọi mặt của con người này, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. 

Năm 2013, Reus từng khéo léo chỉ trích Ronaldo “Yêu nhiều mà anh không chán à?”. Có thể nói, Reus hướng tới hình mẫu chung thủy. Trên kênh Bahn, Reus hy vọng Scarlett Gartmann (ảnh) sẽ là ý trung nhân của anh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x