Marcus Rashford, 'cậu bé vàng' nay đã lớn

VỊNH SAN
17:16 ngày 21-01-2019
Gieo kỳ vọng rồi gây thất vọng, đó là những gì xảy ra với Marcus Rashford trong 33 tháng kể từ thời điểm ra mắt M.U hồi tháng 2/2016. Nhưng bây giờ, cậu bé ngày nào đã lại vút bay như một chú đại bàng trưởng thành, hùng dũng và oai vệ.
Marcus Rashford, 'cậu bé vàng' nay đã lớn
Vào tháng 11/2018, hầu hết mọi người đều nhìn Marcus Rashford với ánh mắt ngán ngẩm. Họ đã nhận đủ nhiều thất vọng để đi đến kết luận, tiền đạo người Anh là một tài năng không bao giờ lớn. Anh ta tuyệt vọng để tái tạo phong độ bùng nổ như khi 18 tuổi, chưa nói đến chuyện sẽ trở thành một chân sút vĩ đại. 

Nhưng cuộc sống luôn chưa đựng những bất ngờ, đặc biệt là với Rashford. Chàng trai từng gây kinh ngạc cách đây 3 năm, nay lại gây kinh ngạc một lần nữa. Từ đầu tháng 12/2018 tới nay, chỉ sau 10 lần ra sân tại Premier League, cầu thủ 21 tuổi đã ghi 6 bàn, kiến tạo 5 bàn thắng khác. Hiệu suất của anh cũng thật ấn tượng, với bình quân 77 phút cho mỗi lần tham gia vào các pha lập công, 141 phút để trực tiếp ghi một bàn thắng. Nó vượt xa với thành tích trong 1 năm trước đó, với 6 bàn, 2 kiến tạo sau 33 trận, hay 222 phút/bàn và 191 phút/bàn hoặc kiến tạo.

Cách đây không lâu, HLV Jose Mourinho nói rằng Rashford không phải mẫu cầu thủ có thể ghi rất nhiều bàn thắng, và chỗ của anh ta là ở ghế dự bị, thay vì tiền đạo cắm chính thức. Các thống kê cũng chống lại anh, khi chỉ dứt điểm 18 lần, và 3 trong số đó trở thành bàn thắng dù chơi 14 trận Premier League mùa này dưới thời Mourinho. 

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản M.U. 6 trận vừa qua, anh thực hiện 27 cú sút, ghi được 5 bàn. Vấn đề của Rashford chỉ là sự tin tưởng. Khi có được điều đó, anh thoải mái thể hiện bản thân và dứt điểm thường xuyên, với bình quân 18,8 phút lại một lần thử vận may (trước là 47 phút). 


Như HLV người Na Uy đã nói sau chiến thắng trước Brighton, “có một thời gian Marcus suy giảm phong độ và mất tự tin, nhưng hiện tại, cậu ấy đã lấy lại sự điềm tĩnh trước khung thành”. Cũng theo Solskjaer, “Rashford rất khác biệt, từ khả năng di chuyển, giữ bóng đến kỹ thuật và tư duy”. Và không nghi ngờ gì, đó là một tiền đạo “đẳng cấp hàng đầu”. 

Tổng thể mùa này, Rashford đã có 8 bàn thắng để đứng thứ 12 trong danh sách làm bàn tại Premier League 2018/19. Chưa bao giờ trong sự nghiệp mới bắt đầu từ năm 2016, anh có nhiều bàn thắng đến thế trong một mùa. Và khi giải đấu vẫn còn 15 vòng đấu nữa, chân sút trưởng thành từ Học viện M.U hoàn toàn có thể nâng cao thành tích. 

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn lúc này, Rashford đang ngất ngây, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất của mình và ăn mừng cột mốc 150 trận khoác áo M.U ở mọi đấu trường. Không cầu thủ nào ở xứ sương mù chơi nhiều trận hơn anh trong khoảng thời gian kể từ khi anh ra mắt. Và ở tuổi 21, không phải ai cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn tài năng của M.U (41 bàn). Ví dụ Harry Kane, khi cùng độ tuổi, chỉ có được 25 bàn. Raheem Sterling và Anthony Martial có khá hơn, nhưng cũng dừng lại ở 33 và 39 bàn. 

Rashford đã thực sự trưởng thành. Và giờ thì không còn gì cản trở anh ta vút bay.

Chân sút tốt nhất M.U
Với 41 bàn trên các mặt trận cho M.U từ ngày ra mắt (2/2016), Rashford có số bàn thắng nhiều hơn bất cứ ai trong đội ở cùng khoảng thời gian. Tính từ tháng 2/2016 tới nay, Anthony Martial ghi 37 bàn, Romelu Lukaku có 36 còn Paul Pogba là 24. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arsenal khôi phục sinh khí cho sân nhà Emirates Arsenal khôi phục sinh khí cho sân nhà Emirates

    Có to, đẹp cách mấy thì Emirates của Arsenal cũng chỉ là một sân bóng "vô hồn" nếu so với sân Anfield của Liverpool hoặc Old Trafford của M.U. Nhưng, mùa này đã khác. Hiếm khi người ta thấy Arsenal luôn chơi thật hay, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Emirates, như trong mùa này.

  • Klopp khẳng định Liverpool không mua người dù gặp bão chấn thương Liverpool thản nhiên trước cuộc khủng hoảng nhân sự

    Liverpool đang đối diện khủng hoảng nơi hàng thủ vì cơn bão chấn thương và thẻ phạt. Dù vậy, HLV Juergen Klopp khẳng định The Kop sẽ không tìm phương án chữa cháy ở phiên chợ Đông.

  • Bán Aaron Ramsey sẽ là sai lầm tiếp theo của Arsenal Bán Aaron Ramsey sẽ là sai lầm tiếp theo của Arsenal

    Arsenal không chỉ ngây thơ trên sân cỏ mà ngay cả ở thị trường chuyển nhượng. Theo cựu danh thủ Jamie Redknapp, Pháo thủ vừa mắc thêm một sai lầm tai hại khi để Aaron Ramsey ra đi.

  • Emery: 'Oezil đang trong quá trình tái hòa nhập' Emery: 'Oezil đang trong quá trình tái hòa nhập'

    Mesut Oezil đang dần trở thành người thừa tại Arsenal song HLV Unai Emery khẳng định cựu ngôi sao Real Madrid sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

  • Arsenal trước nguy cơ mất Bellerin đến hết mùa giải 2018/19 Arsenal trước nguy cơ mất Bellerin đến hết mùa

    Arsenal đang lo sợ hậu vệ phải Hector Bellerin sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2018/19 sau khi dính chấn thương nặng ở trận gặp Chelsea vừa qua.

  • Juve và M.U đạt thỏa thuận cho mượn Darmian Juve và M.U đạt thỏa thuận cho mượn Darmian

    Matteo Darmian đang trên đường rời M.U tới Juventus theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa 2018/19.

  • M.U, Arsenal và Chelsea: Khó vô địch nhưng vẫn phải nhắc đến M.U, Arsenal và Chelsea: Khó vô địch nhưng vẫn phải nhắc đến

    Một mặt, mọi thứ tự đều có thể xuất hiện trong bảng xếp hạng chung cuộc, khi mà M.U còn trực tiếp đụng độ Arsenal và Chelsea từ nay đến cuối mùa bóng, trong bối cảnh cả 3 đội giờ đây đã “dính chùm” trong một khoảng cách tối đa 3 điểm.

  • Cuộc đua Top 4: M.U sẽ tạo ra cuộc lật đổ Cuộc đua Top 4: M.U sẽ tạo ra cuộc lật đổ

    Trước khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm, M.U còn kém Chelsea 11 điểm trên BXH. Thời điểm đó, chẳng mấy ai nghĩ rằng Quỷ đỏ sẽ có hy vọng trong cuộc đua vào Top 4. Tuy nhiên, sau 6 vòng với Solskjaer trên ghế HLV, họ đã rút ngắn cách biệt với The Blues chỉ còn 3 điểm. Câu hỏi đặt ra là M.U liệu có khả năng tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục?

  • Tổng hợp vòng 23 Ngoại hạng Anh: Căng thẳng cuộc đua Top 4 Tổng hợp vòng 23 Ngoại hạng Anh: Căng thẳng cuộc đua Top 4

    Vòng 23 Ngoại hạng Anh chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua Top 4 khi Arsenal đánh bại Chelsea. Trong khi đó, Liverpool và Man City so kè từng chút một ở cuộc đua vô địch.

  • Mắng cầu thủ, Sarri chạm ổ kiến lửa Mắng cầu thủ, Sarri chạm ổ kiến lửa

    HLV Maurizio Sarri đã không còn giữ được sự bình tĩnh sau khi Chelsea thua dễ dàng 0-2 trước Arsenal. Lần đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm, ông mắng cầu thủ công khai trước truyền thông. Lẽ nào Sarri không biết, tất cả những HLV từng mắng các cầu thủ Chelsea đều có cái kết bi thảm.

  • Liverpool: Không thể vô địch với 'bóng đá vui vẻ' Liverpool: Không thể vô địch với 'bóng đá vui vẻ'

    Dù có thể người này nói thế này người này nói thế kia, nhưng trong thâm tâm, cứ 10 HLV thì có ít nhất 9 người thích những chiến thắng 1-0 hơn là 4-3. Khi bạn để đối phương thi tới 3 bàn trong 90 phút, thì có nghĩa là đang có gì đó, ở đâu đó, không ổn nơi đội bóng của bạn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x