HLV Gareth Southgate đã không bổ sung tiền đạo cho ĐT Anh, nhằm thay thế Raheem Sterling dính chấn thương. Ông đặt niềm tin vào Marcus Rashford. Và quyết định này hoàn toàn có lý khi chân sút của M.U đã ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha.
Một pha nước rút tốc độ, sau đó thoát khỏi các hậu vệ đối phương đón đường chuyền hoàn hảo của Luke Shaw rồi dứt điểm gọn gàng, Marcus Rashford đã có bàn thứ 4 trong màu áo ĐT Anh. Nó không ngoạn mục như bàn thắng vào lưới Costa Rica tại Elland Road hồi tháng 6, hay cú “nã đại bác” trước Slovakia cũng tại Wembley cách đây 12 tháng, song đặc biệt quan trọng với tiền đạo 20 tuổi này.
Chỉ trước đó 6 ngày, Rashford là tâm điểm của cơn bão chỉ trích sau cú “thiết đầu công” với hậu vệ Phil Bardsley của Burnley để rồi nhận thẻ đỏ và có thể phải nghỉ thi đấu 3 trận. Các nhà bình luận chê trách tiền đạo của M.U là “ngu ngốc”, còn Jose Mourinho gọi anh là “cậu bé ngây thơ”.
Tệ hơn, nó đến trong bối cảnh Rashford vẫn không chiếm được suất đá chính dù đã chuyển sang chiếc áo số 10 từng được mặc bởi Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Teddy Sheringham và Mark Hughes. Sau 2 năm rưỡi kể từ màn ra mắt siêu ấn tượng, tài năng trẻ nay đã 20 tuổi vẫn chưa thể vươn mình thành một ngôi sao lớn như kỳ vọng. Trong năm dương lịch 2018, Rashford mới chỉ ghi 4 bàn ở mọi mặt trận dù ra sân 24 trận.
Thật may là vẫn có một người luôn tin tưởng Rashford tuyệt đối, là Gareth Southgate. HLV 48 tuổi đã không gọi thêm tiền đạo sau khi Raheem Sterling rút lui khỏi đội tuyển, cũng không nghe theo những tham vấn, rằng nên đẩy Dele Alli chơi cao hơn thường lệ. Ông tin Rashford là đối tác tốt nhất của Harry Kane trong sơ đồ 3-5-2.
Đêm thứ Bảy tại Wembley, niềm tin của Southgate ít nhất không trao nhầm chỗ. Trước khi rời sân phút 90+3, nhường chỗ cho Danny Welbeck, Rashford luôn sắc sảo, sống động và nguy hiểm. Anh cũng cho thấy sự ăn ý với Kane thông qua những pha phối hợp trên tuyến đầu. Phút 81, ngay khi đội trưởng Tam sư có bóng, Rashford lập tức biết phải làm gì, nhanh chóng tách khỏi các hậu vệ Tây Ban Nha để nhận đường chọc khe thông minh rồi tung ra cú sút búa bổ về phía De Gea.
Đáng tiếc là Rashford thiếu một chút may mắn, hay người đồng đội ở M.U đã quá xuất sắc. Nó tương tự như tình huống phút 34, khi cú đánh đầu cận thành của anh bị De Gea cản phá một cách khó tin. Bỏ lỡ 2 cơ hội lớn song Rashford vẫn có thể nhận được sự thông cảm. Dù sao đây cũng là một trong không nhiều dịp anh được đá chính, và ở bên cạnh, Vua phá lưới World Cup 2018 Hary Kane đã có một đêm rất tệ.
Anh 1-2 Tây Ban Nha
Điều quan trọng là Rashford hết sức tự tin để nắm bắt cơ hội. Tiền đạo 20 tuổi cũng thể hiện sự trưởng thành khi biết cách đứng lên sau sai lầm. Anh đã nói lời xin lỗi ngay sau trận đấu với Burnley về hành động mất kiểm soát, đồng thời chứng minh sự thành tâm bằng 90 phút đầy nỗ lực ở Wembley.
“Cậu bé ngây thơ” của Mourinho vẫn đang lớn. Và anh có một tương lai hứa hẹn, trở thành đối tác thường xuyên của Kane trên hàng công ĐT Anh, qua đó gây dựng lại niềm tin với Mourinho để xứng đáng với chiếc áo số 10 ở M.U.
Chuyên “nổ” trên sân nhà
Bàn mở tỷ số trận gặp Tây Ban Nha vừa qua là pha lập công thứ 4 của Rashford cho ĐT Anh. Đáng chú ý, cả 4 bàn mà Rashford đã ghi cho Tam sư đều được anh thực hiện trên xứ sương mù. Trong đó có 2 bàn được Rashford ghi trên sân Wembley.
Bóng đá là môn thể thao của những tranh cãi. Người ta thậm chí tranh cãi cả những chuyện đúng luật hay sai luật, chứ khác biệt đâu chỉ nằm ở những chi tiết thuộc về quan điểm thưởng thức...
Trong lần đầu tiên vươn được lên đẳng cấp cao, sự nghiệp của Luke Shaw đã bị chặn đứng bởi một chấn thương nặng nề khi bị gãy chân trong trận M.U gặp PSV hồi năm 2015. Bây giờ, chỉ ngay khi Shaw giành lại những gì đã mất, anh lại dính chấn thương nghiêm trọng. Đó là ca chấn thương sau cú ngã rất mạnh ở trận Anh - Tây Ban Nha rạng sáng qua.
Sau khi ĐT Anh phải nhận 3 thất bại liên tiếp, HLV Gareth Southgate mới đây đã nói bóng gió về khả năng ông sẽ không gắn bó lâu dài với Tam sư.
Ngay trên sân nhà, Anh đã phải nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha. Đừng quên, Tam sư hiện đang là đệ tứ anh hào thế giới. Còn La Roja chỉ đang bắt đầu cuộc tái thiết. Trận thua đó cho thấy Anh thực sự vẫn còn kém xa nhóm “đội tuyển elite” - những đội tuyển “tinh hoa”, đẳng cấp hàng đầu của thế giới.
Chúng ta dường như đã quá quen với một Trent Alexander-Arnold tốc độ bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, trong tương lai, hậu vệ của Liverpool có thể sẽ được biến đổi trở thành một tiền vệ tại ĐT Anh.
Kèo vàng Trận đấu giữa Djurgardens - Malmo sẽ diễn ra vào 0h00 đêm nay. Tỷ lệ trận này là 1/4:0. Đây là trận đấu nhiều khả năng Malmo sẽ thắng kèo châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn