Mario Balotelli: Trọng công dưỡng dục, khinh công sinh thành

Văn Hòe
09:57 ngày 03-04-2016
Quá khứ xuất thân và con đường vươn lên thành tài trên sân cỏ thế giới của Dele Alli rất giống với đàn anh Mario Balotelli. Cả hai đều thành người và thành tài nhờ cha mẹ nuôi nhưng cái cách hành xử với bố mẹ đẻ của Alli khác xa đàn anh người Italia.
Mario Balotelli: Trọng công dưỡng dục, khinh công sinh thành
Mario Balotelli là con của ông bà Thomas - Rose Barwuah, những người Ghana nhập cư vào Italia. Năm anh lên 3 tuổi, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông bà Barwuah đành phải gửi Balotelli cho ông bà Francesco - Silvia Balotelli ở Brescia nuôi nấng. 

Ông bà Francesco - Silvia cho tiền đạo gốc Ghana cái họ Balotelli, nuôi nấng, yêu thương anh như con đẻ và họ cũng là những người đầu tiên ủng hộ, chắp cánh cho giấc mơ sân cỏ của Balotelli. Đến khi Balotelli trưởng thành, họ vẫn xem anh như “thằng bé” và đứng ra bảo vệ anh trước dư luận mỗi khi anh gây ra scandal. 

Về phần mình, Balotelli xem ông Francesco và bà Silvia như cha mẹ. Còn nhớ tại VCK EURO 2012, bà Silvia đã hạnh phúc tuôn nước mắt khi cậu con trai dành hai bàn thắng để đời vào lưới ĐT Đức ở trận bán kết để tặng cho bà. Tháng 7/2015, ông Francesco qua đời, cậu con trai Balotelli về chịu tang và đã “khóc như một đứa trẻ”.


Hẳn Dele Alli phải học hỏi Balotelli về cách hành xử với cha mẹ nuôi của mình. Tuy nhiên, ngôi sao lắm tài nhiều tật người Italia lại không quan tâm tới cha mẹ đẻ. Với anh, họ dường như không tồn tại. Theo báo chí Anh, từ năm 2012, bà mẹ đẻ Rose của Balotelli tới Anh mưu sinh bằng nghề lao công cho một công ty rửa xe ô tô và dọn dẹp văn phòng ở các tòa nhà tại Cheadle, Greater Manchester với mức lương 6 bảng mỗi giờ. 

Nhưng bà vẫn không hề trách móc cậu con trai triệu phú, bà mẹ này nói: “Mỗi khi rảnh, tôi vẫn theo dõi Balotelli thi đấu qua TV”. Trong khi đó, ông bố Thomas Barwuah vẫn mưu sinh ở Italia bằng nghề thợ nề. Mỗi khi được truyền thông phỏng vấn, người đàn ông này luôn trách móc cậu con trai tệ bạc, phụ nghĩa cha mẹ. 

Nhưng khác với Dele Alli, Balotelli cho rằng cha mẹ anh đã bỏ rơi anh nên họ không xứng đáng nhận được tình thương và lòng tốt từ anh. Ngôi sao đang thi đấu cho Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Liverpool từng lý giải: “Họ đã bỏ mặc tôi từ năm 3 tuổi. Họ không liên lạc với tôi nữa, kể cả ngày sinh nhật của tôi và khi tôi giàu có, họ mới tìm tôi. Họ không cần tôi, họ chỉ cần tiền của tôi thôi. Tôi chỉ có cha mẹ là Francesco và Silvia”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tường thuật Leicester 1-0 Southampton Tường thuật Leicester 1-0 Southampton

    Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Leicester. Với kết quả này, "Bầy Cáo" đã bỏ xa đội xếp thứ 2 là Tottenham tới 7 điểm tại Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Sao Arsenal, Chelsea & Leicester bị tố sử dụng doping Sao Arsenal, Chelsea & Leicester bị tố sử dụng doping

    Tờ The Sunday Times mới tiết lộ tin động trời khi đề cập tới nghi án dùng doping tại Ngoại hạng Anh với sự có mặt của cầu thủ của Arsenal, Chelsea và Leiester.

  • Chia điểm với Liverpool, Tottenham nguy cơ bị Leicester bỏ xa Chia điểm với Liverpool, Tottenham nguy cơ bị Leicester bỏ xa

    Với việc chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Liverpool, Tottenham có nguy cơ bị Leicester bỏ xa trên BXH Ngoại hạng Anh khi thầy trò Claudio Ranieri thi đấu muộn hơn 1 ngày.

  • Liverpool 1-1 Tottenham Liverpool 1-1 Tottenham

    Sau khi bị Liverpool vượt lên dẫn trước, Tottenham đã chơi rất cố gắng và có bàn thắng gỡ hòa do công của Harry Kane. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được và đành phải rời sân Anfield với chỉ 1 điểm trong tay.

  • Nghiền nát Bournemouth, Man City tạm cắt đuôi Man United Nghiền nát Bournemouth, Man City tạm cắt đuôi Man United

    Đang trải qua giai đoạn phong độ kém, lại phải đón “virus FIFA”, giới chuyên môn đã dự đoán rất nhiều khó khăn mà Man City phải đối diện trước một Bournemouth từng liên tiếp hạ cả Man United lẫn Chelsea. Nhưng thật không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng đến vậy với Man xanh.

  • Vùi dập Watford, Arsenal kiên trì bám đuổi Leicester tại Ngoại hạng Anh Vùi dập Watford, Arsenal kiên trì bám đuổi Leicester tại Ngoại hạng Anh

    Arsenal đã có màn báo thù ngọt ngào trước Watford bằng đại thắng 4-0 ngay trước mắt khán giả nhà. Chiến thắng này như là màn trình diễn năng lực tấn công của Pháo thủ, với những pha phối hợp bắt mắt cùng hiệu suất dứt điểm cực cao. Nó đem đến niềm tin cho các CĐV trên con đường bám đuổi Leicester trong cuộc đua vô địch.

  • Ngày chia tay Ngoại hạng Anh đã cận kề Aston Villa Ngày chia tay Ngoại hạng Anh đã cận kề Aston Villa

    Với trận thua tan tác 0-4 trước Chelsea, Aston Villa đang đếm từng ngày để chia tay Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử.

  • Pato chói sáng trong ngày trình làng Ngoại hạng Anh Pato chói sáng trong ngày trình làng Ngoại hạng Anh

    Tiền đạo Alexandre Pato đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn trong màu áo Chelsea khi anh in dấu giày vào 3 trong tổng số 4 bàn thắng của The Blues.

  • Pato ghi bàn trong ngày ra mắt, Chelsea hạ ngọt Aston Villa Pato ghi bàn trong ngày ra mắt, Chelsea hạ ngọt Aston Villa

    Trước một Aston Villa đang khủng hoảng toàn diện, Chelsea không mấy khó khăn giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Trong thắng lợi dễ như đi dạo đó, Alexandre Pato tỏa sáng bằng cách để lại dấu giày ở hai bàn thắng vào ngày ra mắt.

  • Aston Villa 0-4 Chelsea Aston Villa 0-4 Chelsea

    Cú đúp của tiền đạo Pedro và các pha lập công của Loftus-Cheek lẫn Pato đã giúp Chelsea đánh bại đội chủ nhà Aston Villa với tỷ số 4-0 trong trận đấu sớm của vòng 32 Ngoại hạng Anh.

  • Arsenal 4-0 Watford, Bournemouth 0-4 Man City Arsenal 4-0 Watford, Bournemouth 0-4 Man City

    Ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, 2 ông lớn Arsenal và Man City đều chơi rất ấn tượng khi lần lượt đè bẹp Watford và Bournemouth với cùng tỷ số 4-0.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x