Mario Goetze & 'cái chết' của một thần đồng

ĐỨC ANH
11:30 ngày 17-05-2018
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt…”, câu này đúng với Mario Goetze. Tài năng “trăm năm có một” của bóng đá Đức có được phút huy hoàng là bàn thắng quyết định giúp Đức đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2014. Nhưng rồi, anh lại chìm nghỉm trong áp lực khi nhận được những kỳ vọng quá lớn…
Mario Goetze & 'cái chết' của một thần đồng

2014 mãi là lịch sử

Phút 88 trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina, HLV Joachim Loew đã tung Mario Goetze vào sân mà không quên nhắn nhủ cầu thủ này rằng “hãy cho cả thế giới biết cậu xuất sắc hơn Lionel Messi”. Ở thời điểm đó, Goetze mới 22 tuổi nhưng đã có sự nghiệp lẫy lừng.

Và cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Dortmund đã đền đáp lại sự tin tưởng của Loew với bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Đức thắng Argentina 1-0 trong hiệp phụ. Đó là pha bóng đến ở phút 113, khi Goetze có quyết định hãm bóng bằng ngực và tung ra cú dứt điểm nối đầy táo bạo dù đường căng vào của Andre Schuerrle không phải dễ kiểm soát. Và cho đến nay, đó được xem là một trong những quyết định đúng đắn cuối cùng mà Goetze đưa ra, tạo nên một bàn thắng được đánh giá là đẹp nhất nhì trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Bàn thắng đó đã đẩy sự nghiệp của Goetze lên mức cao nhất. Thậm chí, ở thời điểm đó, rất nhiều người tin Goetze sẽ sớm bắt kịp tầm vóc của những siêu sao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Goetze xứng đáng với sự kỳ vọng bởi anh đã từng được biết đến là tài năng “trăm năm có một” của bóng đá Đức trước khi tỏa sáng với khoảnh khắc vàng. Và chiến công vang dội trên đất Brazil được xem như cú hích giúp Goetze trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Nhưng không. Những gì diễn ra với Goetze sau đêm Rio de Janeiro huyền diệu ấy chỉ toàn màu xám xịt


Từ việc được đặt quá nhiều kỳ vọng, Goetze đã phải đối mặt rất nhiều sức ép lớn tại Bayern. Với việc đội bóng xứ Bavaria có nhiều thay đổi lớn về lối chơi, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Pep Guardiola thì Goetze lại không thực sự thích nghi tốt. Thần đồng này cũng từng bị chỉ trích là đã không cho thấy được nỗ lực lớn để duy trì đà thăng tiến mà tỏ ra tự mãn. Tất cả những yếu tố đó đến cùng một lúc, từ sau World Cup 2014 và nó dần bào mòn Goetze, khiến anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

“Tôi không muốn mọi người nhìn tôi với hình ảnh của Goetze ở World Cup 2014. Goetze hiện tại đã rất khác. Tôi và mọi người phải nhìn vào thực tế này”, thần đồng này từng nói như vậy sau khi nhận lời quay trở lại Dortmund từ Bayern, hành động mà theo nhiều người được ví như một sự đầu hàng của Goetze. Anh từng giành được nhiều tình cảm ở Dortmund trước khi chuyển sang Bayern với giá 37 triệu euro vào mùa Hè 2013, để rồi chỉ sau 3 năm, đành cúi mặt trở lại sân Signal Iduna Park trong tư thế của kẻ thất bại.

Mịt mù tương lai

Mario Goetze sinh năm 1992, tức là năm nay mới 26 tuổi. Với phần lớn các cầu thủ thì đây mới là độ tuổi đẹp nhất để thăng hoa. Nhưng với Goetze thì phía trước anh đang rất mịt mù và không lối đi nào gợi lên những tia hi vọng.


Ở mùa này tại Dortmund, Goetze đã từ bỏ vị trí hộ công hay cả vị trí tiền vệ cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 để đảm nhận vị trí tiền vệ con thoi trong sơ đồ 4-3-3. Không phủ nhận đã có những trận đấu Goetze chơi khá tốt trong vai trò của một cầu thủ tổ chức, vị trí thấp hơn so với các vị trí anh từng đảm nhận. Nhưng đó chỉ là một vài màn trình diễn lóe sáng của tiền vệ 26 tuổi này chứ không phải anh đã thay đổi lối chơi thành công để trở lại.

Sau những trận đấu tốt hiếm hoi, Goetze cũng từng đánh tiếng với Joachim Loew rằng anh đã “sẵn sàng cho World Cup 2018”. Tuy nhiên, thực tế ngay tại Dortmund, Goetze cũng không còn chiếm được vị trí chính thức. Và trong giai đoạn cuối mùa, tài năng “trăm năm có một” của bóng đá Đức chỉ biết làm quen với băng ghế dự bị. Bởi thế mà việc anh không có tên trong danh sách sơ bộ 27 cầu thủ của ĐT Đức dự World Cup 2018 không phải là điều gì đó quá bất ngờ. 

Có chăng, đó chỉ như một lời phán quyết về tài năng lớn của bóng đá Đức. Với những gì đang diễn ra, rất có thể từ giờ trở về sau, khi người ta nhắc đến Goetze thì cũng chỉ còn World Cup 2014 để mà hoài niệm.

Goetze mất bản năng ghi bàn
Một trong những nguyên do khiến Mario Goetze trượt dài là anh không còn giữ được sự nhạy bén trước khung thành đối phương. Trong cả 2 mùa gần nhất, mỗi mùa Goetze chỉ ghi được…. 2 bàn thắng. Một con số quá khiêm tốn nếu so với 16 bàn và 20 đường kiến tạo ở mùa giải đỉnh cao 2012/13.

Goetze là “bạn” của chấn thương
Trong 2 mùa giải gần nhất của Goetze tại Dortmund, anh đã bỏ lỡ tổng cộng 40 trận đấu do những chấn thương khác nhau. So với tổng số 48 trận ra sân ở 2 mùa gần nhất thì số trận mà Goetze vắng mặt do chấn thương chỉ kém một chút.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Leipzig chia tay HLV Hasenhuettl Leipzig chia tay HLV Hasenhuettl

    Do không thống nhất được việc gia hạn hợp đồng, CLB Leipzig đã nói lời chia tay với HLV Ralph Hasenhuettl.

  • Bị HLV Loew bỏ rơi, Wagner lập tức giã từ ĐT Đức Bị HLV Loew bỏ rơi, Wagner lập tức giã từ ĐT Đức

    Ngay sau khi biết mình không có tên trong danh sách sơ bộ ĐT Đức chuẩn bị dự World Cup 2018, tiền đạo Sandro Wagner của Bayern Munich đã tuyên bố anh sẽ không bao giờ thi đấu cho ĐTQG nữa. Được biết, chân sút 30 tuổi này từng khoác áo ĐT Đức 8 lần và đóng góp 5 pha lập công.

  • Nhận định bóng đá Wolfsburg vs Holstein Kiel, 01h30 ngày 18/5: Lợi thế lớn cho Wolfsburg Nhận định bóng đá Wolfsburg vs Holstein Kiel, 01h30 ngày 18/5: Lợi thế lớn cho Wolfsburg

    Đây là trận đấu giữa đội xếp thứ 16 Bundesliga (Wolfsburg) và đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất Đức (Holstein Kiel). Phần thưởng cho đội chiến thắng chung cuộc là được ở lại Bundesliga đối với Wolfsburg và quyền thăng hạng dành cho Kiel.

  • ĐT Đức: Tiếc cho Ulreich và Wagner ĐT Đức: Tiếc cho Ulreich và Wagner

    Sven Ulreich và Sandro Wagner đã không có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Đức dự World Cup 2018. Đây được xem là những vắng mặt đáng tiếc của nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng HLV Joachim Loew có lý do riêng của ông.

  • Kiessling chia tay Leverkusen trong nước mắt Kiessling chia tay Leverkusen trong nước mắt

    Dù được các đồng đội tung hứng sau trận đấu cuối cùng trong màu áo Leverkusen, nhưng tiền đạo Stefan Kiessling vẫn không giấu được những giọt nước mắt khi nói lời chia tay đội bóng chủ sân BayArena…

  • Bayern Munich vô địch mùa thứ 6 liên tiếp: Bi kịch kẻ độc hành Bayern Munich vô địch mùa thứ 6 liên tiếp: Bi kịch kẻ độc hành

    Mùa thứ 6 liên tiếp, Bayern “đoạt” chức vô địch. Chữ “đoạt” cần phải cho vào ngoặc kép vì thực tế Hùm xám không phải tranh giành với ai. Giải đấu này là dành cho họ. Song, chính người Bayern đang “chết kẹt” trong thế độc tôn nhàm chán.

  • Hamburg: Rớt hạng đâu phải là tận thế Hamburg: Rớt hạng đâu phải là tận thế

    Hamburg rớt hạng. Đấy chắc chắn sẽ là một trong những điều đáng nhớ nhất về mùa bóng 2017/18 tại Bundesliga, khi đội duy nhất luôn hiện diện ở giải đấu này rút cuộc cũng phải nói lời chia tay.

  • Hai HLV trẻ Nagelsmann & Tedesco tỏa sáng: Thành công nhờ sự đơn giản Hai HLV trẻ Nagelsmann & Tedesco tỏa sáng: Thành công nhờ sự đơn giản

    Báo chí mô tả họ là những nhà cách mạng, những chiến thuật gia đại tài, nhưng Julian Nagelsmann và Domenico Tedesco từ chối những mỹ từ. Hai HLV của Hoffenheim và Schalke nhấn mạnh: Sự giản đơn đã giúp họ thành công.

  • HLV Stoeger xác nhận chia tay Dortmund HLV Stoeger xác nhận chia tay Dortmund

    HLV Peter Stoeger khẳng định sẽ chia tay Dortmund ở mùa giải tới, chỉ sau hơn 5 tháng dẫn dắt đội chủ sân Signa Iduna Park. Được biết, Lucien Favre - HLV trưởng của Nice (Pháp) đang là mục tiêu của đội bóng vùng Ruhr.

  • CĐV hun khói SVĐ trong ngày Hamburg xuống hạng CĐV hun khói SVĐ trong ngày Hamburg xuống hạng

    Sân Volksparkstadion của Hamburg ngày hôm qua đã chìm trong khói của pháo sáng, khi bị chính các CĐV nhà ném xuống trong ngày đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử xuống hạng tại Bundesliga.

  • Vòng 34 Bundesliga: Dortmund run rẩy cầm vé Champions League Vòng 34 Bundesliga: Dortmund run rẩy cầm vé Champions League

    Một kịch bản kịch tính đã diễn ra ở cuộc đua top 4, khi Dortmund bất ngờ thua đậm trên sân Hoffenheim. Đội bóng vùng Ruhr chỉ may mắn cầm vé dự Champions League 2018/19 khi xếp trên Leverkusen về hiệu số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x