Marko Simic, cựu tiền đạo ĐT Croatia: “Croatia sẽ thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1”

Đức Nguyễn
07:16 ngày 25-06-2016
“Croatia đang có phong độ rất tốt, đặc biệt là đã đánh bại được đội vô địch châu Âu là Tây Ban Nha. Vậy nên, tôi tin là Croatia sẽ vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và tỷ số có thể là 2-1”, cựu tiền đạo Marko Simic của ĐT Croatia từng khoác áo B.BD, Đồng Tháp... cho biết.

“IVAN RAKITIC LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI ĐẤY!”

Marko Simic là một cái tên khá nổi ở Croatia. Tiền đạo sinh năm 1988 này từng được gọi vào các đội tuyển U19, U20, U21 và ĐT Croatia. Trong số những cầu thủ nổi tiếng từng là đồng đội của Simic, đáng kể nhất là cầu thủ Ivan Rakitic của Barca. 

Marko cho biết: “Trước đây, tôi từng vinh dự được khoác áo U21 Croatia ở thời điểm mà đội đang rất mạnh. Khi đó, U21 Croatia từng đánh bại cả U21 Tây Ban Nha với rất nhiều cầu thủ sau này là trụ cột của những CLB hàng đầu châu Âu như Barca, Real… Tôi đã chơi 40 trận cho các đội U19, U20 và U21 Croatia, ghi được 4 bàn. Những đồng đội của tôi ngày ấy bây giờ đang chơi cho nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Nổi bật nhất trong số đó là Ivan Rakitic, anh ấy là một niềm tự hào của bóng đá Croatia hiện tại”.

Từng là một “sao mai” được đặt rất nhiều kỳ vọng của Croatia nhưng sự nghiệp của Marko Simic lại khá lận đận. Trước khi đến Việt Nam khoác áo Becamex Bình Dương, Đồng Tháp rồi Long An, Marko từng có thời gian chơi bóng cho Pordenone Calcio (Italia), FC Khimki (Nga), FC Daugava (Latvia), NK Lokomotiva, NK Sesvete (Croatia), Vasas SC, Ferencvárosi TC (Hungary), ND Mura 05 (Slovenia)... 


“Tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời trong màu áo U19, U20 và U21 Croatia. Tôi cũng từng 1 lần được triệu tập vào ĐT Croatia. Thú thật, mọi người đã kỳ vọng tôi trở thành một cầu thủ lớn, nhưng đến nay giấc mơ ấy vẫn còn dang dở vì những chấn thương liên miên mà tôi đã gặp phải. Trước khi đến Việt Nam, tôi từng  chơi bóng ở 7 quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ, mình có thể chơi bóng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Vậy nên, nói thật lòng thì tôi chưa từng nghĩ rằng Việt Nam là điểm đến trong sự nghiệp của mình”, Marko chia sẻ.

NGƯỜI CROATIA Ở VIỆT NAM

Không tìm được chỗ đứng tại châu Âu và quê nhà Croatia, Marko Simic được gợi ý đến châu Á chơi bóng và điểm đến là Việt Nam! “Tôi đã nghĩ đó là điều không thể! Nhưng rồi, tôi đã đem băn khoăn của mình trao đổi với người bạn thân từng chơi bóng tại Nga là Nastja Ceh. Với kinh nghiệm từng chơi bóng 2 năm tại FLC Thanh Hóa, anh ấy cho tôi những lời khuyên bổ ích và tôi đã đồng ý tới Việt Nam thử việc. Bạn biết không, tôi đã bị hụt hẫng bởi đã thử việc đến 20 ngày mà vẫn chưa ký hợp đồng. Quay về Croatia với ý định kiếm một đội bóng nào đó ở châu Âu, nhưng rồi tôi lại nhận được lời mời của B.BD. Đấy là một điều tuyệt vời!”, Marko hồ hởi kể lại hành trình đến với V-League hồi năm 2015.

Dù vậy, tiền đạo này thừa nhận là anh đối diện với những “đối thủ” rất khó để vượt qua. “Người ta gọi Croatia là “Brazil của châu Âu” vì lối chơi thiên về kỹ thuật. Tôi đã từng thi đấu ở nhiều nước châu Âu nên khi đến Việt Nam mọi thứ đều bỡ ngỡ. Thời tiết ư, nóng kinh khủng, nó giống như lò xông hơi! Mặt sân càng không thể sánh bằng, còn bóng thi đấu, chúng tôi thường sử dụng bóng của các hãng Nike, Adidas nhưng ở Việt Nam người ta lại sử dụng bóng của hãng khác”, Marko kể lại sự ngạc nhiên hồi mới tới Việt Nam thi đấu.


Cũng theo Simic, việc anh đến Việt Nam đã khiến cho không ít bạn bè, đồng nghiệp bị “sốc” bởi ở châu Âu, anh có bản lý lịch khá đẹp. Và đặc biệt, nếu đến Việt Nam chơi bóng thì cơ hội khoác áo ĐT Croatia gần như không còn. “Ngay cả khi bạn là một tên tuổi lớn với bóng đá Việt Nam, hay thậm chí là bóng đá châu Á, bạn sẽ vẫn khó được xếp vào diện ưu tiên để thi đấu cho các ĐTQG châu Âu”, Marko tâm sự.

Dù chỉ sống ở Việt Nam mới hơn 1 năm nhưng có vẻ như Marko Simic khá am hiểu con người và văn hóa Việt Nam. Tiền đạo này nói rằng, anh rất thích sống ở TP.HCM vì con người và phong cách sống ở đây rất năng động. Thậm chí, Simic thổ lộ rằng, anh muốn cưới một cô gái Việt Nam làm vợ trong tương lai. Dĩ nhiên bóng đá vẫn là mối quan tâm số 1 của cựu tiền đạo ĐT Croatia và anh muốn tiếp tục chơi bóng tại Việt Nam dù bây giờ để tìm một công việc là không hề dễ dàng.

Khi được hỏi về cơ hội của ĐT Croatia tại EURO 2016, Marko hồ hởi nói: “Tôi cảm thấy tự hào về những gì mà ĐT Croatia đã làm được! Chúng tôi đã đánh bại cả Tây Ban Nha và có màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng. Vậy thì chẳng có lý do gì lại không thể vượt qua Bồ Đào Nha. Tôi dự đoán, chúng tôi sẽ thắng 2-1 để lọt vào tứ kết”.

 “Tôi từng được tạp chí của FIFA mời đến Pháp phỏng vấn. Có lẽ họ tò mò muốn biết lý do tại sao tôi lại thi đấu ở Việt Nam. Tôi đã nói rất nhiều về con người, bóng đá nơi đây để mọi người biết đến. Hy vọng rằng, ngày càng có nhiều cầu thủ đến từ châu Âu đến Việt Nam chơi bóng”, Simic cho biết.

Bất ngờ với CĐV Việt Nam
Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, Simic rất ấn tượng với tình yêu bóng đá của người Việt Nam và đặc biệt ngạc nhiên khi biết rằng, ĐT Croatia của anh cũng được khá nhiều người Việt yêu mến. “Tôi cảm thấy rất ngờ và xúc động khi mỗi trận đấu của Croatia lại đón nhận được rất nhiều tình cảm mà các CĐV Việt Nam dành cho đội bóng của chúng tôi. Hy vọng rằng, Croatia sẽ còn tiến sâu hơn nữa để đáp lại tình cảm ấy”, Simic chia sẻ.

Tiền đạo Sunday lo cho Bồ Đào Nha 


Từng nhiều năm thi đấu tại Bồ Đào Nha, tiền đạo Emanuel Sunday có sự hiểu biết nhất định về bóng đá của bán đảo Iberia. Chân sút vừa chuyển về thi đấu cho FLC Thanh Hóa cho biết: “ĐT Bồ Đào Nha chưa có sự đồng đều về chất lượng cầu thủ ở các tuyến, đặc biệt trong hệ thống phòng ngự. Những trận đấu vòng bảng dù gặp các đội không thực sự mạnh, nhưng họ đã lộ nhiều điểm yếu trong cách tổ chức phòng ngự, đặc biệt hai biên”. Cựu chân sút U23 Nigeria cũng dự đoán rằng, hàng công Bồ Đào Nha phải phát huy tối đa hiệu quả thì đội bóng này mới “có cửa”đi sâu hơn: “Hàng công của ĐT Bồ Đào Nha đang chơi vào “phom” và rất có thể ở thời khắc khó khăn này, sự lên tiếng của các ngôi sao trên hàng công sẽ đưa họ đi tiếp”.

Tiền đạo Văn Quyết đặt niềm tin vào Croatia


Rất thích thú với cách tổ chức tấn công bài bản của Croatia, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết nói rằng, sự thăng hoa của các chân sút sẽ giúp đội bóng áo ca-rô đánh gục Bồ Đào Nha. “Trong những năm qua, bóng đá Bồ Đào Nha có dấu hiệu chững lại và đến bây giờ họ không mạnh hơn Croatia. Trận đấu tối nay sẽ là cơ hội rất tốt để Croatia khẳng định mình. Rất có thể họ sẽ thắng cách biệt trước Bồ Đào Nha và khiến những ai yêu mến bóng đá đẹp sẽ phải khâm phục về màn trình diễn của mình”, Văn Quyết dự đoán. 
Bên cạnh đó, Quyết “rừng” cũng tin là Croatia sẽ còn tiến xa chứ không đơn thuần là vượt qua Bồ Đào Nha để vào tứ kết tại Euro 2016.


HLV Việt Hoàng khuyên Bồ Đào Nha đá “cửa dưới”


Đang rất thành công trong việc đưa Hải Phòng dẫn đầu V-League 2016 bằng lối đá phòng ngự - phản công, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, ĐT Bồ Đào Nha nên có cách tiếp cận trận đấu với sự thận trọng cao. “So sánh về chất lượng và sự đồng đều của các cầu thủ, Bồ Đào Nha không thể bằng Croatia. Vì thế, tôi nghĩ là họ nên chơi chặt chẽ bên phần sân nhà để chờ đợi cơ hội, còn nếu đá đôi công thì rất có thể họ sẽ bị thua nhanh. ĐT Bồ Đào Nha không còn mạnh như thời điểm 2004 nữa, nên bây giờ họ nên chấp nhận chơi ở thế “cửa dưới” vì xét đầy đủ, Croatia đang toàn diện hơn”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x