Martin Skrtel: 'Kẻ hủy diệt' đã đến Serie A

Gia Hưng
09:52 ngày 11-08-2019
Các CĐV Liverpool đặt biệt danh cho Martin Skrtel là “Kẻ hủy diệt” và nay lửa chiến của cầu thủ 34 tuổi này sẽ tiếp tục bùng cháy ở Atalanta. Anh sẽ là chiến binh quan trọng cho chiến dịch Champions League của đội bóng bậc trung này.
Martin Skrtel: 'Kẻ hủy diệt' đã đến Serie A

Một chiến binh

Khi Rafael Benitez đưa về một trung vệ vô danh từ nước Nga vào năm 2007, ông lường trước được những nghi ngờ. Skrtel là trụ cột trong 4 mùa giải ở Zenit, nhưng đương nhiên ở nước Anh thì chẳng ai chú ý đến anh này. Ông Benitez đăng đàn giải thích: “Cậu ta vô danh, tôi biết. Nhưng đây là người có sức chiến đấu mãnh liệt, nhanh nhẹn và không chiến rất cừ. Ngay lúc này và cả trong tương lai nữa, cậu ấy sẽ là một cầu thủ giỏi. Khả năng cạnh tranh rất cao là đặc điểm mà tôi thích nhất ở trung vệ này”.

Ông Benitez nổi tiếng về việc mua dữ liệu của trò chơi điện tử Quản lý bóng đá, rồi dựa vào đó mà đưa về các đội bóng mình dẫn dắt rất nhiều cầu thủ vô danh, nhưng có “chỉ số cao”. Mọi cầu thủ mà Benitez chiêu mộ về các đội bóng của ông đều là “những canh bạc”. Skrtel cũng vậy. Nhất là ở một đội giàu truyền thống như Liverpool.

Kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo Liverpool và một số CLB khác sẽ giúp Martin Skrtel  thành công ở Atalanta
Kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo Liverpool và một số CLB khác sẽ giúp Martin Skrtel thành công ở Atalanta

Nhưng lần này thì ông đúng! Đây là một chiến binh. Martin Skrtel sinh ra với dòng máu của một đấu sĩ, nhờ những cuộc đụng độ với nhóm bạn ở Handlova, một thành phố trực thuộc tỉnh Prievidza cuae Slovakia, nơi nổi tiếng với các mỏ than. Môn thể thao đầu tiên anh theo đuổi là “Khúc côn cầu”, một trò phổ biến tại nơi Srktel sinh sống, môn thể thao thật sự dành cho đàn ông, với các pha đấu tay đôi không khoan nhượng và có tốc độ chóng mặt.

Mãi sau này, Skrtel mới đá bóng, rồi mang luôn cái tính “hiếu chiến” của môn thể thao nọ vào sân cỏ. Người Liverpool nhớ mãi trận gặp Arsenal trên sân Anfield ở Premier League mùa giải 2014/15, ngày mà Skrtel đã bị Olivier Giroud… giẫm đến chảy máu đầu khiến trận đấu phải gián đoạn gần 10 phút. Nhưng với cái đầu quấn băng đen dính máu, hậu vệ người Slovakia là người gỡ hòa 2-2 cho đội bóng áo đỏ, nhờ một pha không chiến ở phút… 97.

Những lần Skrtel bất tỉnh trên sân hoặc dính chấn thương đến mức phải đưa ngay vào bệnh viện không hiếm. Tháng 3/2015 trong trận gặp Blackburn ở cúp FA, hậu vệ này ngã bất tỉnh sau một pha tranh chấp với Rudy Gestede, khiến đội ngũ y tế Liverpool phải đưa thẳng vào bệnh viện. Chỉ vài tuần sau, anh chứng tỏ khiếu chiến đấu của mình bằng một… án treo giò 3 trận, vì hành vi giẫm lên người thủ môn De Gea của kình địch Manchester United.

Đến, chiến đấu vì Champions League

HLV Gasperini của Atalanta hẳn phải tính toán rất kĩ mới đưa về đội bóng một người 34 tuổi, đã qua thời đỉnh cao phong độ. Martin Skrtel phiên bản Atalanta đương nhiên không còn là người tại Liverpool mà đông đảo CĐV đã biết. Nhưng với một đội bóng tí hon lần đầu dự Champions League, thì Skrtel là “một mỏ vàng kinh nghiệm”, một thủ lĩnh thật sự về tinh thần. Anh chỉ là người thứ 2 từng chinh chiến Champions League trong số cầu thủ mà Gasperini đang có trong tay, cùng với chân sút Duvan Zapata.

Skrtel không đến Atalanta vì tiền, muốn nhận lương cao thì anh phải bắt mối để sang Trung Quốc. Anh cũng không đến Atalanta vì cái danh. Cả thế giới đã biết đến anh rồi. Có thể tin chắc cầu thủ người Slovakia đến với đội bóng vùng Bergamo vì muốn… tiếp tục được chiến đấu. Người bạn thân Steven Gerrard đã mời Skrtel sang Rangers, nhưng anh từ chối, bất chấp tình yêu dành cho Giải VĐQG Scotland luôn chảy trong máu hậu vệ này. Sức hút từ việc được đá ở Champions League là quá lớn.



Nếu Italia có Gennaro Gattuso thì Slovakia có Martin Skrtel. Anh coi chiến trận là nhà. Nhìn những hình xăm là biết Skrtel là ai. Ở phần bụng của anh xăm dòng chữ bằng tiếng Latin: “Veni, Vidi, Vici”, cũng là lẽ sống của Sktel, “Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục”. Ngoài ra còn một hình xăm của mafia Nga, những kẻ mà Skrtel thấy… gần gũi vì luôn sống sòng phẳng và thẳng thắn. Anh từng trả lời phỏng vấn: “Tôi không thần tượng ai trên sân bóng, vì ai cũng có thể là đối thủ, nên tôi luôn xem họ là kẻ thù”.

Với một người như thế, cuộc sống ngoài đời cũng như trên sân cỏ sẽ bấp bênh. Ngay trong thời đỉnh cao phong độ, Skrtel cũng vẫn gây thất vọng nhiều lần với CĐV Liverpool, trong giai đoạn mà đội bóng áo đỏ vẫn mông lung trước khi tìm thấy Juergen Klopp. Nhưng với một đội bóng như Atalanta, họ sẽ không kì vọng nhìn thấy một Skrtel hoàn hảo. Gasperini và các sếp đội bóng này hiểu những khó khăn khổng lồ trong mùa giải mới, nơi đúng là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, dù Champions League là một giấc mơ thật đẹp. 

Họ muốn mơ với Skrtel, một “người gác cửa”, người truyền lửa và đàn anh giàu kinh nghiệm. Đó là giấc mơ với sự cảnh giác tối đa, vì sau mùa giải thăng hoa đã qua, giông tố có thể đến bất cứ lúc nào.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Họ tên: Martin Skrtel
Ngày sinh: 15/12/1984 
Chiều cao: 1m91
Cân nặng: 89 kg
Các CLB: Trencin (2001-2004), Zenit (2004-2008), Liverpool (2008-2016), Fenerbahce (2016-2019), Atalanta (từ 2019)
ĐT Slovakia: Đá 103 trận, ghi 6 bàn
Danh hiệu tập thể: Zenit (vô địch Nga năm 2007), Liverpool (vô địch League Cup mùa 2011/12)
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Slovakia (2007, 2008, 2011 & 2012), Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool (2012)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lukaku lấy số áo của cựu đội trưởng Inter Lukaku lấy số áo của cựu đội trưởng Inter

    Sau khi trả Man United 80 triệu euro để đổi lấy tiền đạo Romelu Lukaku, Inter Milan đã trao cho tân binh người Bỉ chiếc áo số 9 trước đó thuộc về Mauro Icardi.

  • Milan không còn muốn bán Suso? Milan không còn muốn bán Suso?

    Màn trình diễn đỉnh cao của Suso trước Man United trong trận hòa 2-2 (thua 4-5 sau loạt luân lưu) ở ICC 2019 có thể thay đổi số phận của anh ở Milan. Tiền vệ này sẽ được nhìn nhận khác đi kể từ mùa này?

  • Inter vẫn đang phải 'phát điên' với Icardi Inter vẫn đang phải 'phát điên' với Icardi

    Nếu Mauro Icardi quyết ở lại bất chấp mọi rắc rối có thể xảy ra với anh trong vòng hơn 1 năm tới, thì chính HLV Antonio Conte và lãnh đạo Inter sẽ giận dữ đến “phát điên”. Đây là hệ quả của cách hành xử thiếu mềm dẻo của bộ sậu Inter với tiền đạo 26 tuổi này.

  • Milik đến Inter, tại sao không? Milik đến Inter, tại sao không?

    Arkadiusz Milik không được GĐTT Giuseppe Marotta và HLV Antonio Conte ưa chuộng. Nhưng khi mùa giải mới đã chuẩn bị khởi tranh, có lẽ BLĐ Inter cần xem xét nghiêm túc phương án tiền đạo người Ba Lan, để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng công.

  • Rafel Leao - ngọc thô chờ Milan mài giũa Rafael Leao - ngọc thô chờ Milan mài giũa

    Tối qua, AC Milan đã công bố chiêu một thành công tiền đạo Rafael Leao từ Lille với phí chuyển nhượng 30 triệu Euro (bao gồm phụ phí). Cùng tìm hiểu đôi điều về tân binh thứ 3 của Rossoneri trong phiên chợ Hè 2019.

  • Sinh nhật kém vui của Conte Sinh nhật kém vui của Conte

    Antonio Conte vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 50 (31/07/1969). Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Inter lại chẳng nhận được món quà mà ông mong đợi nhất lúc này, đó là một tay săn bàn cho đội nhà. Edinson Cavani đã chính thức từ chối Inter, trong khi kế hoạch tậu Edin Dzeko vẫn chưa đi đến đâu.

  • Juve gặp hạn vì không cho Ronaldo đá giao hữu ở Hàn Quốc Juventus bị kiện vì không dùng Ronaldo

    Do không sử dụng tiền đạo Cristiano Ronaldo ở trận giao hữu mới đây với ĐT các ngôi sao K-League (giải VĐQG Hàn Quốc), Juventus đã bị tổ chức có tên The Fasta khởi kiện.

  • Lịch Serie A 2019/20: Đại chiến ngay đầu mùa giải Lịch Serie A 2019/20: Đại chiến ngay đầu mùa giải

    Các CĐV không cần phải chờ đợi lâu để được chứng kiến những trận cầu lớn tại Serie A 2019/20. Một loạt cuộc so tài đỉnh cao sẽ diễn ra ngay ở những vòng đầu.

  • Milan trên đường tái 'Samba hóa' đội hình Milan trên đường tái 'Samba hóa' đội hình

    Báo Gazzetta dello sport cho biết Milan sắp chiêu mộ thành công trung vệ Leo Duarte, người được miêu tả là có lối chơi khá giống với Marquinhos. Thêm một người Brazil nữa sắp cập bến San Siro và Milan đang trên đường “Brazil hóa” đội hình.

  • Cavani sẽ phù hợp với Inter hơn cả Lukaku Cavani sẽ phù hợp với Inter hơn cả Lukaku

    Mua mãi không được Romelu Lukaku từ Man United, Inter sẽ chuyển sang phương án hỏi mua Edinson Cavani từ PSG. Chưa biết chừng tiền đạo 32 tuổi còn là phương án tốt hơn chân sút người Bỉ.

  • Diego Godin đến Inter vì vợ và… bố vợ Diego Godin đến Inter vì vợ và… bố vợ

    Số phận gắn kết Diego Godin với Inter theo mọi cách, từ sự liên quan giữa gia đình vợ anh với đất nước Italia đến những lương duyên trong chính sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi này. Dường như cập bến Inter đã là số phận của Godin, không thể khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x