Mascherano: "Tôi muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đã có với Barca"

Việt Nhật
09:16 ngày 03-02-2018
Gerard Pique, đồng đội cũ của Javier Mascherano, vừa có cuộc phỏng vấn cầu thủ người Argentina trên trang The Player’s Tribune. Ngôi sao vừa rời Barca để cập bến Hebei Fortune đã chia sẻ về thời gian anh ở Barcelona, về việc anh phải chấp nhận chơi trung vệ, và cả những dự định trong tương lai.
Mascherano: "Tôi muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đã có với Barca"
- Pique: Masche, thời gian trôi nhanh quá phải không. 7 năm rưỡi đấy, anh nhìn lại chặng đường này theo cách nào?
- Mascherano: Tôi không nghĩ mình có thể ở Barca lâu đến vậy. Tôi biết là mình sẽ tới một môi trường rất cạnh tranh. Tâm lý đầu tiên là mình có thể sẽ giúp được gì đó cho đội bóng. Nhưng về sau thì không thể tránh khỏi suy nghĩ là: “Ồ, để xem mình có thể vô địch châu Âu ở đây không”. Và sau từng đấy năm thì chúng ta đều biết suy nghĩ ấy đã kết thúc thế nào phải không.

- Mọi thứ bắt đầu ra sao? Đó là mùa Hè 2010, có World Cup. Anh là đội trưởng ĐTQG, và vị trí của anh thì tại Barca đã có Busi (Sergio Busquest). Anh đã sắp xếp mọi thứ như thế nào? Là do Pep hay Messi?
- Mọi thứ khá điên rồ trong thời gian diễn ra World Cup. Tôi ở Liverpool, và Rafa Benitez ra đi. Tôi đã nghĩ đến chuyện rời khỏi đó. Chẳng còn gì để làm nếu Rafa không ở đó cả. Và ông ấy tới Inter. Họ vừa vô địch châu Âu, mọi thứ không đơn giản. Lúc ấy tôi có nói với Messi, kiểu đùa thôi, rằng anh ấy có muốn tôi chuyển đến chơi cùng không, tôi vừa thấy Yaya Toure rời đi. Chẳng hiểu thế nào mà Messi tưởng thật, anh ấy lại đi nói chuyện với Pep. 

Khúc mắc ở đây là làm cách nào mà một cầu thủ đá chính của Liverpool, đội trưởng ĐT Argentina, có thể tới và chấp nhận vị trí không được chơi bóng thường xuyên ở Barca. Tôi biết Busi đang chơi tuyệt vời và anh ấy có ý nghĩa như nào với Barcelona. Tôi biết rất rõ vị thế của mình, nhưng đó cũng là suy nghĩ “đây là cơ hội để tới Barca đấy. Barca hay nhất lịch sử”. Và thế là mọi thứ diễn ra. 


- Năm đầu tiên anh tới, chúng ta vô địch tất cả các giải đấu. Tôi nghĩ đó là mùa giải mơ ước của tất cả mọi người, nhưng anh phải chơi trung vệ.
- Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chơi trung vệ một lần nào trong đời, thật sự đấy. Nhưng mùa giải kết thúc, và tôi nhận ra mình đã vô địch La Liga, Tại Champions League tôi được thì được góp mặt trong những trận quan trọng như El Clasico ở bán kết với Real hay trận chung kết. Tôi cảm thấy mình quan trọng với tập thể vốn đã hoàn thiện này. Sau cùng thì tạ ơn Chúa vì tôi đã làm quen với vị trí mới ấy. 

- Tôi thực sự bất ngờ vì cách anh thích nghi  ở vị trí trung vệ nhanh đến vậy. Rất khó để phòng ngự ở vị trí này thay vì tiền vệ, đặc biệt tại Barca. Anh cũng không cao, làm cách nào để anh có thể làm quen nhanh đến vậy?
- Sự thật là tôi cứ ra sân thôi. Trận đầu tiên là gặp Shakhtar Donestk, tứ kết lượt về, anh nhớ chứ? Pep nhét tôi vào đội hình, ở vị trí trung vệ. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy về điều này. Nhưng mà đấy là cơ hội của tôi, cơ hội để tôi trụ lại ở đội bóng, cơ hội ở vị trí trung vệ thì nhiều hơn tiền vệ. Và tôi đã làm được. Nó là bản năng sinh tồn, tôi nghĩ vậy.

- Anh có muốn chơi tiền vệ tại Barca?
- Có chứ. Nhưng điều này cũng giống cốc nước vơi vậy. Tôi không thể chơi vị trí sở trường, nhưng lại giành được mọi danh hiệu. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ra đi. Chơi trung vệ tại Barca không đơn giản, anh hiểu mà.

Cầu thủ Barca xếp thành 2 hàng tạm biệt Mascherano

 
- Với những gì chúng ta đã nói với nhau, tôi tin chắc anh sẽ thành HLV sau này, vậy thì ai là người mà anh cảm thấy được kết nối nhất? Pep, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique hay Enersto Valverde?
- 2 năm đầu với Pep là quãng thời gian có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi. Tôi đã phải học cách để thích nghi với thứ bóng đá hoàn toàn khác trước đó tại Liverpool. Cách Tito làm việc với từng nhóm cầu thủ thật tuyệt. Luis hay Enersto cũng làm mọi thứ tốt lên.

- Trong suốt hơn 7 năm qua, có khoảnh khắc hay danh hiệu nào mà anh nhớ mãi không?
- Không. Tôi muốn giữ lại mọi khoảnh khắc, chứ không chỉ một vài danh hiệu. Đến cuối cùng thì anh biết đấy, những điều đó chính là cuộc sống. Tôi đã thật may mắn khi có 7 năm rưỡi ở Barca với những đồng đội tuyệt vời, cùng một phòng thay đồ luôn rất ổn.

- Để kết thúc, trong buổi phỏng vấn gia nhập Barca, anh nói rằng mình đến đây để “học hỏi và giúp đỡ”. Giờ anh cảm thấy sao?
- Học ư, dĩ nhiên rồi. Còn giúp đỡ thì các đồng đội mới là người giúp đỡ tôi. Tôi rời khỏi đây với niềm hạnh phúc khôn xiết khi biết rằng mình có khả năng làm được những gì. Đó là điều tuyệt vời nhất với một cầu thủ.

- Cảm ơn anh vì tất cả những năm tháng đã qua, thật sự.

Trận tứ kết lượt về với Shakhtar Donestk tại vòng tứ kết Champions League mùa 2010/11 là lần đầu tiên Mascherano chơi trung vệ. Trận đó Barcelona thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Lionel Messi sau đường chuyền của Dani Alves. Kết thúc 7 năm rưỡi khoác áo Barca, Mascherano đã chơi tổng cộng 248 trận ở vị trí trung vệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x