Đá bù vòng 3 - Nuti Café V.League 2018

Mất người sớm, HAGL thua tan nát Hà Nội FC

Trí Công Trí Công
21:47 ngày 05-04-2018
Không có một màn so tài hấp dẫn giữa những cầu thủ U23 của Hà Nội FC và HAGL. Đẳng cấp vượt trội, kinh nghiệm cùng sự già dơ đã giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm giành một chiến thắng đậm đà trước đối thủ.
Mất người sớm, HAGL thua tan nát Hà Nội FC

Ghi bàn
Hà Nội FC: Văn Đại (32'), Oseni (45'+3, 52'), Văn Quyết (62'), Quang Hải (69')

Thẻ đỏ
Hà Nội FC: Văn Thành (90')
HAGL: Tăng Tiến (45'+2) 

Chuyện những người đệm tên Văn 
Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL chứng kiến gần 1 vạn rưỡi khán giả phủ kín sân Hàng Đẫy. Hai khán đài A, B thậm chí là C và D rợp bóng người hâm mộ. Đó là một con số kỷ lục mà có lẽ suốt 2 thập kỷ qua mới được chứng kiến. Cũng phải thôi, tất cả đều háo hức chờ đón màn đại chiến “U23 Việt Nam” thu nhỏ, với những người hùng trẻ tuổi đã gây địa chấn ở VCK U23 châu Á 2018. 

Quả thực, cả Hà Nội FC và HAGL đã tung ra sân nhiều cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát. Nhưng ngoại trừ pha ngoặt bóng và ra chân vọt xà của Văn Toàn ở phút thi đấu đầu tiên, dấu ấn của những chàng trai trong đội hình U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) 2 tháng trước là mờ nhạt. Xuân Trường không tạo ra nhiều đường chuyền nguy hiểm. Công Phượng vẫn vô hình trong rừng áo tím của hàng thủ Hà Nội FC. Ngọc Quang, Đình Trọng và Duy Mạnh cũng không đóng vai trò tâm điểm chú ý khi đều rời sân sớm. 

Văn Đại mở đầu cho thắng lợi 5 sao của Hà Nội FC trước HAGL - Ảnh: Phan Tùng 

Trong bối cảnh ấy, ánh đèn sân Hàng Đẫy tập trung nhiều hơn vào những người đệm tên Văn. Văn Quyết đứng trước cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League 2018 khi trọng tài cho Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt đền khi Tăng Tiến vô tình để bóng chạm tay. Nhưng thủ môn Văn Trường đã đổ người cứu thua xuất sắc cho HAGL. 9 phút sau, một lần nữa thủ thành này chặn đứng pha úp mu về góc gần hiểm hóc của đội trưởng Hà Nội FC. 

Đúng thời điểm Văn Quyết gặp phải khắc tinh, một cầu thủ tên đệm Văn khác đã tỏa sáng đúng lúc khai thông bế tắc cho Hà Nội FC. Đó là Ngân Văn Đại. Từ đường chuyền của Thành Lương, anh chạy cắt mặt và đánh đầu tung lưới đối thủ ở phút 32. Mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn với Hà Nội FC ở phút cuối hiệp 1. Tăng Tiến bên phía HAGL nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Duy Mạnh. Từ khoảng cách hơn 25 mét, Văn Hậu sút phạt cực mạnh khiến thủ môn Văn Trường không thể bắt gọn. Chỉ cần có thế, Oseni đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC. 

Độ vênh trình độ 
Mất người, lại phải nhận 2 bàn thua sớm, HAGL bỗng dưng chênh vênh trong đấu pháp chiến thuật. Họ không còn cách nào khác là phải dồn lên tìm bàn gỡ. Nhưng bàn thắng không thấy, đội bóng phố Núi liên tiếp nhận những đòn hồi mã thương bên phía Hà Nội FC.

Phút 52, hậu vệ Văn Kiên dâng cao bên cánh phải rồi chuyền ngược trở ra để Oseni đệm lòng dễ dàng tung lưới HAGL lần thứ 3. 10 phút sau, đội bóng phố Núi lần thứ 2 phải chịu phạt đền. Để rồi Văn Quyết lập công chuộc tội khi đánh bại thủ môn Văn Trường trong lần tái đấu trên chấm 11 mét. 

Công Phượng bất lực trước hàng thủ Hà Nội FC - Ảnh: Minh Tuấn  

Cơn ác mộng chưa buông tha HAGL. Bàn thua cứ ngày một nối dài trên bảng tỷ số đối với đội bóng phố Núi. Phút 69, Văn Kiên một lần nữa thoải mái dâng cao bên cánh phải. Kịch bản bàn thắng thứ 3 lặp lại. Quang Hải đón đường chuyền trở ra của đồng đội để thực hiện pha đệm lòng gọn gàng nâng tỷ số lên 5-0 cho Hà Nội FC. 

Những nỗ lực ở 20 phút cuối cùng của những Văn Toàn, Xuân Trường hay Rimario là không đủ để giúp HAGL có nổi một bàn danh dự. Rõ ràng, độ vênh về trình độ, về con người, về cách nhập cuộc, về cách tổ chức và áp đặt thế trận đã khiến HAGL thua một trận tâm phục khẩu phục trước binh đoàn Hà Nội FC. 

Đội hình thi đấu
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Đình Trọng (Văn Hậu 36’), Duy Mạnh (Đại Đồng 50’), Văn Thành, Thành Lương (Quang Hải 69’), Hùng Dũng, Moses, Văn Đại, Văn Quyết, Oseni.
HAGL: Văn Trường, Đông Triều, Kim Jin Seo, Tăng Tiến, A Hoàng (Văn Sơn 29’), Ngọc Quang (Minh Vương 46’), Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng (Thanh Bình 70’), Rimario Gordon.  

 Kết quả đá bù vòng 1, 3 V.League 2018

Hà Nội FC 5-0 HAGL (Văn Đại 32', Oseni 45'+3, 52', Văn Quyết 62', Quang Hải 69')

TP.HCM 0-2 SLNA (Văn Đức 12', Ngọc Hải 45'+2) 

Sanna.KH 3-1 FLC Thanh Hóa (Quốc Chí 12', 86'; Youssouf 58' - Omar 68') 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x