Mata: 'M.U sẽ trở lại dù người đời có muốn hay không'

Hà Trang
17:15 ngày 28-09-2019
Những gì đang diễn ra với Man United xét ở một góc độ nào đó là cách để kiểm chứng lòng trung thành đích thực nơi người hâm mộ. Có người đã mệt mỏi, có người đã nghi ngờ, có người đã chán ghét sau 6 năm, còn có người như Juan Mata.
Mata: 'M.U sẽ trở lại dù người đời có muốn hay không'
Nếu có fan M.U nào đó lỡ ngủ quên suốt… 6 năm, với hình ảnh cuối cùng là Sir Alex phát biểu chia tay tại Old Trafford, chắc chắn sẽ rất sốc khi tỉnh lại và nhìn vào hiện tại. Có lẽ anh ta sẽ muốn quay lại chiếc gường kia và chìm tiếp vào giấc mơ dang dở, bởi nó quá ngọt ngào, khác xa với sự thực mà trông như ác mộng.

Khác với anh chàng “may mắn” kể trên, Juan Mata đến M.U vào đúng thời điểm đen tối của đội bóng này. Một người chưa từng được hưởng thế nào là niềm vui trọn vẹn liệu có cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc bây giờ của fan M.U? Trái lại, Mata hiểu rất rõ. Chung quy thì cái làm nên sự vĩ đại của đội bóng này không chỉ nằm ở danh hiệu, mà ở những người luôn bên cạnh bạn mỗi trận đấu.

Sau thất bại 0-2 trước West Ham, Mata nhớ lại: “Ngày hôm đấy thật khó khăn với tôi. Tôi đã tổn thương. Trên chuyến tàu quay về nhà từ London, tôi chẳng nói gì. Tôi cảm thấy có lỗi với fan vì không cho họ được hưởng thứ họ kỳ vọng.

Là cầu thủ, chúng tôi phải chịu mọi trách nhiệm. Chúng tôi là United. Có rất nhiều kẻ ngoài kia chờ đợi sự vấp ngã của United và tận hưởng nó. Chúng tôi có hai lựa chọn: Một là đoàn kết với nhau, hai là để những kẻ hả hê kia chia rẽ.

Mạng xã hội thật kinh khủng. Tuần này bạn là người hùng, ghi bàn thắng quyết định, rồi 3 ngày sau bạn bỏ lỡ cơ hội không tưởng và trở thành ác nhân. Hậu quả sau mỗi hàng động trong từng trận đấu là không thể tin nổi. Nó có thể trở thành một video được xem bởi hàng triệu người thông qua Twitter hay Instagram. Đá hỏng penalty, mắc sai lầm sẽ bị xem là “thảm kịch” thông qua màn hình điện thoại thông minh và trí nhớ của người khác.


Người ta nói bạn không thể than phiền, bạn chỉ chơi bóng, áp lực là dành cho những người đang cố kiếm sống ngoài kia. Đương nhiên, tôi hiểu điều đó. Nhưng những kết quả quyết định cuộc đời tôi, tâm trạng của tôi, thời gian của tôi, mối quan hệ của tôi. Điều đó thật khó khăn cho bạn gái của tôi. Tôi thấy có lỗi với cô ấy và gia đình mình. Tôi không nói ra vì tôi rất giận dữ.

Tôi nhớ có lần đội bóng thua trận, tôi tổn thương và đến sân tập. Có hai cha con nhà nọ đang đợi ngoài đó, mặc kệ trời mưa như trút và bầu trời thì đen kịt hệt tâm trạng, để xin chụp ảnh với tôi. Tôi đi chậm lại, hạ cửa sổ. “Cố gắng lên, chúng em luôn bên các anh”, cậu bé tự nhiên cất lời. Một sự ủng hộ vô điều kiện và nó làm tôi hứng khởi trở lại.

Tôi không nghĩ chuyện này có thể diễn ra ở một quốc gia khác. Sự kiên nhẫn ở nước Anh là điều rất quan trọng với các cầu thủ. Tôi cảm thấy thật may mắn vì có những fan trung thành như vậy. Thật không thể tin được.

Trong mùa đầu tiên của tôi ở đây, chúng tôi chơi không tốt và chỉ đứng thứ 7. Tôi đã chờ đợi sự khắc nghiệt như lẽ ra phải thế từ người hâm mộ. Nhưng rồi nhìn lên khán đài, tôi thấy mọi người nhìn mình và nói: “Không sao đâu, cố lên, còn mùa sau mà”. Tôi thật sự nổi da gà. Điều đó không bình thường và cho tôi thấy giá trị của người hâm mộ tại Anh và đặc biệt ở một đội bóng như Man United. Cảm giác vẫn thật khó tin khi mọi người luôn ở phía sau bạn kể cả vào những thời khắc khó khăn. Nhưng họ là con người, có giới hạn và tôi hiểu điều đó.


Khi tôi chưa đến đây, tôi nhìn vào Man United như một đội bóng khát khao chiến thắng, luôn chơi với cá tính của mình và không bao giờ chịu khuất phục. Giờ tôi đã đến đây và cảm giác vẫn vậy.

Đối thủ không quan trọng, quan trọng là bạn đang chơi cho Man United. Chúng tôi ở đây để đánh bại họ, ghi nhiều bàn hơn họ và sẽ làm được. Cảm giác “không bao giờ bỏ cuộc” là cái lõi khổng lồ tại đội bóng này. Sir Alex Ferguson không bao giờ bỏ cuộc và Man United đã giành rất nhiều danh hiệu. Kể cả bây giờ, ông ấy vẫn không bỏ cuộc.

Đó là năng lượng đến từ chiếc áo và logo này. Không nhiều đội bóng trên thế giới có được nó. Ba hay bốn? Real Madrid, Barcelona và Liverpool. Bạn cũng có thể nhắc tới Juventus, Bayern Munich, Ajax, Milan, Inter nhưng Barca, Real, Liverpool và United là sự khác biệt với quá khứ của mình.

Nhớ lại thời khắc chuyển tới M.U vào năm 2014, Mata vẫn bồi hồi: “Tôi có những lựa chọn khác nhưng tôi luôn muốn biết cảm giác được trở thành một cầu thủ của Man United. Đó là điều tôi vẫn nói vào ngày gia hạn hay đến tận bây giờ: Trở thành một phần của đội bóng này khiến tôi tự hào hơn mọi nơi khác. Tôi có thể tận hưởng bóng đá ở nơi khác nhưng không bao giờ cảm thấy đủ bên trong. Trở thành thành viên của Man United là điều bạn không thể so sánh với mọi thứ khác trong thế giới bóng đá.


Màn ra mắt của Mata trong màu áo M.U là trước Cardiff City, nơi Ole Gunnar Solskjaer là HLV khi đó. Đôi bên gặp nhau trong đường hầm và có một cuộc nói chuyện ấm áp: “Chào mừng và chúc cậu may mắn, Juan. Hãy tận hưởng đội bóng này, rồi cậu sẽ thấy nó kỳ vĩ thế nào".

Ông ấy là đối thủ mà vẫn hoan nghênh tôi như một phần của Old Trafford, rồi cuộc sống đã đưa chúng tôi về lại với nhau. Ole là một người tốt bụng, rất cởi mở và giao tiếp tốt. Ole yêu đội bóng này rất nhiều. Ông ấy yêu giá trị, hiểu được trình độ của nơi đây. Ông ấy là thành viên của thế hệ vàng năm 99, cú ăn 3 lịch sử. Solskjaer có lẽ là người đang chịu đựng nhiều nhất bởi vì ông ấy biết mình muốn đưa đội bóng này đến đâu. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nhìn ông ấy chịu đựng sau mỗi thất bại. Tận cùng của nỗi đau, chắc chắn ông ấy cảm nhận được.

Tôi tin tưởng Ole, đương nhiên là thế. Tôi tin cách ông ấy đặt cả cuộc sống của mình vào dự án này. Vai trò của HLV đôi khi bị phóng đại, cả theo hướng tích cực và tiêu cực. Carlo Ancelotti đã vô địch Champions League cùng với Real khi họ gỡ hòa phút 90 nhờ bàn thắng của Sergio Ramos. Nhưng nếu Luka Modric không thực hiện nhanh quả phạt góc và Real thua thì sao? Phải chăng Ancelotti là HLV tồi? 

Với tôi thì không, tôi cảm thấy có lỗi với HLV khi bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi thua và họ bị chỉ trích vì tạo ra “một kế hoạch tệ hại”. Kế hoạch vẫn như thế khi chúng tôi thắng, chỉ khác là tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Lỗi là của tôi, không phải họ.

Dẫu sao, chúng tôi vẫn còn tư tưởng rằng bất kể chuyện tồi tệ thế nào, chúng tôi sẽ trở lại vì United là thế. Sớm hay muộn, chúng tôi sẽ trở lại đúng nơi thuộc về mình dù người đời có muốn hay không”.
 
M.U 1-1 Rochdale (pen: 5-3)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x